[One Piece] 7th Fan club

  • Thread starter Thread starter refrain
  • Ngày gửi Ngày gửi

Thành viên thứ 10 của SH liệu có phải là...Kuma?


  • Total voters
    74
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
hjx , tuần nì hok có chap mới , chán nhể =((
sao đọc lại khúc con Boa đánh với luffy mà luffy hok có j` hết nhỉ ? (khúc con Boa chưởng chưởng cái hình trái tìm vào luffy í ):-/
 
Kuma là nội gián , hay là 1 cái gì khác đơn giản chỉ nằm ở mức lý thuyết tui nghĩ ra mà thôi :))...Nhưng việc quăng cái phần đó lên , chủ yếu đơn giản mún chứng minh việc Kuma ko trung thành với WG như hồi trước nữa , thêm nữa Kuma khúc tale tất cả những thành viên nhóm SH đi chỗ khác thì cũng đã là điều bí ẩn , nhưng việc tele cả Px-1 ( có thể xem là đồng đội của mình ) ngay khúc định tấn công Ussop ( mà nếu được thì có lẽ Ussop đã chết ) thì Kuma càng bí ẩn trở nên khác thường với cái suy nghĩ trung thành với WG như hồi xưa :-/ Vegapuck có trí thông minh , sự tiến hóa 500 năm con người mới theo kịp mà dễ dàng bị 1 thế lực như WG điều khiển thì phải chăng quá phí phạm ,có thể WG mua chuộc Vegapuck 1 cái gì đó , nhưng WG cũng đâu có tin chắc rằng 100% Vegapuck cực kì trung thành với mình , cũng như Kuma ? Lợi dụng lẫn nhau để 2 bên được lợi , trong thời điểm này cái lý do đó chắc là hợp lý nhất để giải thích toàn bộ điều trên :'>
 
Vegapunk có cái đầu nhưng không có tiền thì cái đầu đó cũng chỉ như đầu thằng Luffy thôi -> Làm việc cho WG là điều có thể hiểu được. Ý tui là nếu không được đầu tư tiền, liệu Vegapunk có chế nổi Pacifista không ? cũng như những thứ khác sắp xuất hiện từ thằng cha này.
Riêng về chuyện Kuma, trừ phi biết được cái ... mà nó thì thào với Rayleign, còn không thì không có gì chắc chắn được rằng Kuma đang theo phe nào. Ở mấy chap trước tui còn thấy Kuma gọi tên Dragon như thể quen biết nhau lâu năm rồi ấy.
Nói chung hiện tai Kuma vẫn đang nửa chính nửa tà... trung lập.
 
vegapunk chắc gì đã làm việc vì tiền, cái đầu của ổng dễ dàng kiếm dc tiền = vô số cách, có thể vega làm việc cho WG vì ổng có âm mưu gì đó
có thể sắp tới khi shichi đánh WB thì kuma lại tele 1 shichi nào đó đi chơi 8-}
 
mình nghĩ với trí thông mình của lão già đó chắc hẳn lão đang suy nghĩ làm 1 việc gì đó rất lớn lao vì nếu như chỉ chế tạo những thứ khác thì không nhằm nhò gì
việc lão đang nghĩ và đang làm chắc sẽ có ảnh hưởng lớn đến thế giới như là tạo ra những con robot hiện đại chẳng hạn :D

có bạn nào chả lời giùm mình vài câu hỏi nhỏ được không
1: thằng luffy mỗi lần rao đấu quần áo rách nát như vậy thì ai may vá cho nó vậy
2: thằng sanji mua thuốc lá ở đâu vậy, ( ngày hút bao nhiu bao )
3: thằng zoro kiếm đâu ra lắm máu thế, mỗi lần giao đấu xong máu chảy như suối, qua vài chap lại nogn ơ
4: cái túi đựng đồ của thằng usopp có đáy không vậy, sao giống túi thần của đô rê mon vậy
5: thằng brook ăn uống xong thì thức ăn đi đâu hết vậy
6: chopper biến thành thú thần thì to gấp mấy lần chopper bình thường vậy
 
1/ Áo của Luffy chế tạo từ sợi sinh học thông minh ví như tế bào của Pocollo trong Dragon Ball có thể liền lại nếu bị rách.
2/ Thuốc của Sanji nếu để ý kỹ sẽ thấy: hút hoài không ngắn, cũng được ví như điếu thuốc sinh học có tên bình dân là: Xì Gà Gân :'>
3/ Máu của Zoro....... hình như trên tàu SH luôn trữ sẵn tiết canh vịt bổ máu thì phải :-/
4/ Có đáy chứ sao không, ông để ý kỹ sẽ thấy mấy viên đạn của nó bé như cục đặc sản mũi thì làm sao ko chứa nổi
5/ Thức ăn từ răng => xương hàm => xương cằm => trây trét vào áo :)). Mỗi lần ăn xong, người của Brook như cái giẻ lau, không phải anh ta ăn dơ mà thức ăn trôi xuống đấy.
6/ Tui nghĩ gấp 60 lần :-?
 
mình nghĩ với trí thông mình của lão già đó chắc hẳn lão đang suy nghĩ làm 1 việc gì đó rất lớn lao vì nếu như chỉ chế tạo những thứ khác thì không nhằm nhò gì
việc lão đang nghĩ và đang làm chắc sẽ có ảnh hưởng lớn đến thế giới như là tạo ra những con robot hiện đại chẳng hạn
Mục tiêu của Vegapunk hình như là vũ khí cổ đại đấy, chứ Robot thì tụi Kuma là đỉnh quá rồi,hiện đại hơn nữa ai chịu nổi:))
 
Không biết cái vũ khí cổ đại này hình thù thế nào nhỉ? Và cả phần lịch sử bỏ trống nữa
 
Hình như Roger biết thông tin về nó thì phải,tiếc rằng ổng thăng rồi,giờ chỉ chờ robin khám phá ra nó thôi=((
 
Không biết cái vũ khí cổ đại này hình thù thế nào nhỉ? Và cả phần lịch sử bỏ trống nữa
Có lẽ là bom hạt nhân đây :)), ôm bom hạt nhân chả khác nào tự sát. Chắc trong lịch sử có thằng làm thế, bay luôn quốc gia cổ đại (quên tên) nên lãnh đạo thế giới vãi tè mà ko dám nhắc lại nữa.
Mục tiêu của Vegapunk hình như là vũ khí cổ đại đấy, chứ Robot thì tụi Kuma là đỉnh quá rồi,hiện đại hơn nữa ai chịu nổi
Kuma cũng xoàng thôi, là dạng robot đời thứ 2, như kiểu Terminator Ạc nô, bị thương không tự phục hồi được. Robot đời thứ 3 thì phải có khả năng tự sửa chữa. ::)
 
Với chỉ số IQ như thế thì việc kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ , phải có cái gì lớn lao , đáp ứng được sự khát vọng của Vegapuck kìa , hoặc ra 1 cái giá cực lớn khi WG có thể kết thúc được cái thời đại hải tặc , làm chủ thế giới ;))
 
Ậy các bác phân biệt giùm giữa "kiếm tiền để sống" và "được cung cấp tiền để phát triển ý tưởng" nhá. Vegapunk có thể kiếm tiền dễ dàng, đúng. Nhưng để có đủ tiền để chế tạo cái đám Pacifista kia, liệu phải đi làm kiếm tiền trong bao lâu ? Mỗi con Pacifista ngốn tiền = 1 chiến hạm đấy. Chưa kể các phát minh "đi trước thời đại 500 năm", nếu không được cấp tiền thì những phát minh đó cũng chỉ nằm trong sọt rác thôi.

Còn mấy câu hỏi kia, có thể trả lời như sau:
1/ Áo Luffy (và của cả đám) là do Nami lo. Ngay từ đầu Nami chẳng đã khâu cái mũ giùm Luffy là gì.
2/Thuốc lá thì ghé qua các thành phố mua, đâu phải tụi nó suốt ngày ở trên biển ? Có những lúc tụi nó cũng đi shopping đấy thôi.
3/ Không biết, chắc máu từ niềm tin...
4/ Còi Xương trả lời đúng đấy. Hơn nữa cũng như thuốc lá của Sanji, lên đảo mua mấy hồi.
5/ Thức ăn xuống chân nó.
6/ Không biết, cái này còn đang đợi khoa học tìm hiểu.
 
Áo luffy chắc đc làm từ sợi tổng hợp,siêu kéo dãn,cho dù Luffy căng fồng bn vẫn bt.Công nghệ trong OP còn tiên tiến hơn chúng ta ngày nay.
Thuốc lá của Sanji giỏi lắm 1 tập đốt ~ 2 điếu,còn đâu toàn ngậm,ngậm mãi mà chả thấy cháy đi tí nào cả 8-}.
Máu của Zoro fải nhiều hơn người thường 1lít là ít mà đứa nào trong đây chả thế,chảy 1 đống máu vẫn đứng đánh nhau ầm ầm.
Thằng Brook lần nào ăn xong người cũng nhoe nhoét hết,thức ăn rơi vãi khắp cái bộ xương ấy.
 
có thể sắp tới khi shichi đánh WB thì kuma lại tele 1 shichi nào đó đi chơi
Flamingo chăng....chắc là Kuma cũng chẳng ưa thằng này đâu....đối với WG thì 1 thằng cực kỳ "ngoan" còn 1 thằng thì cực kỳ "bướng"

2/ Thằng Sanji hình như có thói quen ngậm điếu thuốc nhiều hơn là hút....hút nhiều hôi miệng làm sao tán gái đc :))
5/ Không hấp thụ vào trong đc thì ra ngoài chứ sao....trong truyện không nhất thiết phải show ra những chi tiết lặt vặt như thế ::)
6/ Ai mà biết đc....mà cái này thì chẳng cần thiết....quan trọng là WB cân nặng bao nhiêu thì không chịu hỏi =))

Không biết cái vũ khí cổ đại này hình thù thế nào nhỉ? Và cả phần lịch sử bỏ trống nữa
Phần lịch sử bỏ trống chắc có liên quan đến tội ác của chính quyền chăng ?
Còn vũ khí cổ đại thì chắc là dạng người máy còn mạnh hơn cả Dũng Sĩ Hesman và có khả năng bất tử hơn Terminator :devil:
 
Vũ khí cổ đại có khi là một loại vũ khí làm cho người ta mất khả năng sử dụng Devil Fruit, trở lại thành người bình thường thì sao, hoặc ngược lại biến cả đạo quân bình thường thành Kizaru ??
 
hoặc ngược lại biến cả đạo quân bình thường thành Kizaru ??
Thành Kizaru là như thế nào? Tại sao lại thành như Kizaru mà không phải là những kẻ khác? Kizaru có gì đặc biệt hơn người khác?
Nói chung 2 khả năng mà Yakumo nói là không thể nào xảy ra được
 
Ậy các bác phân biệt giùm giữa "kiếm tiền để sống" và "được cung cấp tiền để phát triển ý tưởng" nhá. Vegapunk có thể kiếm tiền dễ dàng, đúng. Nhưng để có đủ tiền để chế tạo cái đám Pacifista kia, liệu phải đi làm kiếm tiền trong bao lâu ? Mỗi con Pacifista ngốn tiền = 1 chiến hạm đấy. Chưa kể các phát minh "đi trước thời đại 500 năm", nếu không được cấp tiền thì những phát minh đó cũng chỉ nằm trong sọt rác thôi.

tiền hoài, cậu cứ coi thường vegapunk :))
lỡ như lúc ổng còn 1 mình thì ổng ko cần chế pacifista, khi WG mời thì ổng mới chế. Nếu ở một mình chắc ổng cũng chẳng biết dùng pacifista vào việc gì đâu, dùng rùi bị bắt thì 8-} với lại trước h coi manga hay cartoon gì đấy, có bao giờ thấy nhà bác học chế ra vũ khí mà lại đề cập tới chuyện tiền bạc đâu. Sức vega chắc cũng dùng rác rưởi chế ra vài cái War machine hay gì gì đó dễ như chơi
 
1/ Áo Luffy (và của cả đám) là do Nami lo. Ngay từ đầu Nami chẳng đã khâu cái mũ giùm Luffy là gì.
2/Thuốc lá thì ghé qua các thành phố mua, đâu phải tụi nó suốt ngày ở trên biển ? Có những lúc tụi nó cũng đi shopping đấy thôi.
3/ Không biết, chắc máu từ niềm tin...
4/ Còi Xương trả lời đúng đấy. Hơn nữa cũng như thuốc lá của Sanji, lên đảo mua mấy hồi.
5/ Thức ăn xuống chân nó.
6/ Không biết, cái này còn đang đợi khoa học tìm hiểu.
Trả lời nhé.
Oda sẽ có thêm phụ lục về các vấn đề này sau =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top