Đọc xong chap này tự nhiên thấy ghét thăng Ace thế cơ chứ. Chỉ vì nó tâm lí ko vững mà h công lao của anh em đổ sông đổ biển hết lại mất cả WB nữa. Hãm vãi![]()
Thì Ace đã sai ngay từ đầu khi cãi lời WB đi đánh BB mà
3 thằng đô đốc đứng làm tượng chắc ?![]()
Chết cười bạn nào bảo Ace cãi lời WB đi đánh BB. WB ra lệnh cho Ace đi xử BB, đọc lại truyện đi.
CHap này nhiều bạn thấy ý kiến vụ Ace xoắn Akainu dẫn đến 1 đấm chí tử ko rõ sống chết. Rõ ràng hành xử của Ace là nóng nảy, bộp chộp nhưng như vậy mới là Ace. Ace là kiểu character giàu tình cảm, yêu thương em trai, tôn kính WB như thần thánh. Kiểu như các cậu tôn kính ông , bà ở nhà tự nhiên có thằng nào đấy đến sỉ vả thì sẽ làm gì ? Hành xử kiểu Ace là rất bt vì WB đối với Ace còn hơn cả cha ruột, thế thôi.
Ace ăn 1 đấm như thế nhưng chắc sẽ ko chết đâu, nếu Ace chết thì bao công sức của WB và anh em đổ sông đổ bể cả, có thể WB cũng hy sinh theo. Ace kiểu gì cũng được buff niềm tin " bất tử " cố thoi thóp rút chạy cùng mọi người thôi, mô-típ cổ điển ý mà.
Tớ thì thấy như vậy mới đúng là Ace, mới đúng là 1 trong số các Character tớ thích...
Con người sống có tình nghĩa như vậy, manga toàn đề cao cái ấy, đó mới là cái ỹ nghĩa chính của manga ấy.
Chứ mà nói biết suy xét, để mặc cho father của mình sống chết ko rõ, bị sỉ nhục thì chết đâm đầu chết cho rùi, các cậu lại còn fê fán ace....Bỏ chạy chịu nhục, zậy mà các cậu ủng hộ thì thật là....
Tớ khinh mấy đứa nhát, vì sống chết bản thân mà làm vậy, đừng có nói đến chữ vì đại cục, nó ảo và xa xôi lắm...! Ta khinh!
Tớ thì thấy như vậy mới đúng là Ace, mới đúng là 1 trong số các Character tớ thích...
Con người sống có tình nghĩa như vậy, manga toàn đề cao cái ấy, đó mới là cái ỹ nghĩa chính của manga ấy.
Chứ mà nói biết suy xét, để mặc cho father của mình sống chết ko rõ, bị sỉ nhục thì chết đâm đầu chết cho rùi, các cậu lại còn fê fán ace....Bỏ chạy chịu nhục, zậy mà các cậu ủng hộ thì thật là....
Tớ khinh mấy đứa nhát, vì sống chết bản thân mà làm vậy, đừng có nói đến chữ vì đại cục, nó ảo và xa xôi lắm...! Ta khinh!