[One Piece] 20th Fan Club: I am White Beard !!!!

Ai sẽ là vị cứu tinh cho phe hải tặc

  • Monkey D.Dragon - nhân vật rất được mong chờ 8->

    Votes: 38 23.2%
  • Shanks tóc đỏ - tứ hoàng liệu có giúp đỡ lẫn nhau ?

    Votes: 21 12.8%
  • Silvers Reileigh - con của cố nhân đang lâm nguy

    Votes: 4 2.4%
  • Supernovas - vì nghĩa hiệp hay danh tiếng ?

    Votes: 4 2.4%
  • Monkey D.Garp - Tình yêu của ông dành cho hai đứa cháu :x

    Votes: 9 5.5%
  • Saint Buggy - vị thánh cứu rỗi của chúng ta [-O<

    Votes: 16 9.8%
  • Boa Hancock - vì tình, em ấy có thể làm tất cả :x :x :x

    Votes: 5 3.0%
  • Squado - còn chờ gì nữa mà không chuộc tội :-w

    Votes: 1 0.6%
  • Kuma - thức tỉnh kịp thời ?

    Votes: 6 3.7%
  • Black Beard - một kẻ khó dò :-?

    Votes: 1 0.6%
  • Một thành viên của Straw Hat ( không tính Luffy )- biết đâu được :-"

    Votes: 3 1.8%
  • Không có ai - Luffy sẽ tự mình làm nên kì tích m/

    Votes: 40 24.4%
  • Một nhân vật bí ẩn nào đó ( tức là khác những ông ở trên >:) )

    Votes: 16 9.8%

  • Total voters
    164
Buggy mà chỉ đến thế ? Skill của nó so với Gomu Gomu của Luffy hoàn toàn có lợi thế hơn, tay chân cơ động hơn, thân mình thì khó mà đánh trúng được. Nó cứ bay cả người lên cao rồi cho 2 tay với 2 chân đánh thì lấy gì mà đỡ ? Buggy mà chịu train thì phải liệt nó vào dạng khủng, xét ra DF của nó chỉ thua Logia thôi.

@acthan chuyện Mihawk bác sai lè lè ra rồi. Bác bảo "theo như trong truyện thì Mihawk từ đầu đến giờ không thể hiện được gì nên nó yếu". Thế theo bác thì "Theo như trong truyện, Sengoku từ lúc xuất hiện đến giờ toàn dùng võ mồm, giờ mới đấm được Luffy một phát mà cũng thấy chả xi nhê gì, ngay trang sau lại thấy mặt Luffy tỉnh như ruồi thế kia" thì Sengoku hẳn là yếu lắm ??

Cũng chính bác chấp nhận rằng Mihawk đánh trận này chỉ là đánh chơi chơi không hết sức, vậy mà chỉ một phạt đã bay nguyên ngọn núi băng, từ đó đã thấy ít nhất là nó không "yếu" rồi. Núi băng thì núi băng, bác tưởng núi băng nó mềm như bông gòn chắc ?

Tôi đoán bác đọc truyện này nhưng không bao giờ suy nghĩ xem những tình tiết đang diễn ra đó nó có ý nghĩa gì, lời thoại như thế có nghĩa là gì ... bởi vì bác chỉ vin ngay vào những gì được vẽ ra trên giấy mà không có bất cứ cái suy diễn nào khác. Nếu bác muốn lên đây tranh luận, ít nhất bác cũng phải biết bác nghĩ gì về vấn đề đó chứ không phải lên đây để kể lại những cái đã được vẽ trong truyện.

Có một chi tiết nhỏ chắc ít người để ý, đó là lúc Shank lên tàu gặp WB, 2 người có giao nhau một chiêu, được thể hiện là "rách toạc bầu trời". Thực tế mà nói, trên trời chỉ có mấy, gió thổi thì nó trôi, thế thôi. Vấn đề đặt ra, khi kiếm chạm kiếm như thế thì kiếm khí nó chỉ bay lên trời thôi hay sao ? hẳn là nó phải hướng cả xuống chiếc Moby Dick nhưng không đủ để làm cong một cây đinh của cái tàu đó nữa. Từ đó suy ra cú chạm kiếm của 2 người đó chả có gì ghê gớm ... :))

P.S giờ mới thấy cái lục thức, có thể là 4 cái như bác phan nói + cái của bác bông và thêm cái Soru , di chuyển như điện ... vậy là
Nhất dương chỉ
Thân thể cứng
Thân thể mỏng như giấy
Di chuyển trên không
Phong cước , nôm na là chém gió
Di chuyển cực nhanh
 
Chỉnh sửa cuối:
P.S giờ mới thấy cái lục thức, có thể là 4 cái như bác phan nói + cái của bác bông và thêm cái Soru , di chuyển như điện ... vậy là
Nhất dương chỉ
Thân thể cứng
Thân thể mỏng như giấy
Di chuyển trên không
Phong cước , nôm na là chém gió
Di chuyển cực nhanh

Theo như trong truyện của nxb dịch thì
Nhất dương chỉ - Súng ngón tay
Thân thể cứng - Cây rỗng
Thân thể mỏng như giấy - Cắt bún
Di chuyển trên không - quên tên
Phong cước , nôm na là chém gió - đại phong cước
Di chuyển cực nhanh - quên tên

Dịch ra nhiều cái mình cũng chẳng hiểu :D.
 
Lục thức bản gốc là Rokushiki dịch sang Tiếng Anh là Six Powers, mà công nhận NXB dịch sang lục thức thấy khá là hay :D
Gồm:
- Moon Step: bước bộ trên không kèm Moon Walk
- Storm Leg: giò bão =))
- Finger Gun: Lục mạch thần kiếm
- Shave: gia tốc trong khoảnh khắc
- Iron Mass: Cường hóa tới hạn
- Six King Gun: Tiệt Chiu Kúi =)) Đòn đánh mạnh nhất của Lục Thức, chỉ dùng được khi có sự hòa hợp giữa Tâm - Kỹ - Thể ;))
Chỉ có Lucci dùng được:
Sai_Dai_Rin_Rokuougan.gif
 
6 cái cơ bản là vậy, nhưng theo cách từng người dùng có thể phát triển làm nó mạnh hơn và đa dạng hơn nữa.. Thấy Lucci là phát triển ra được nhiều nhất!
Lục Thức kết hợp Zoan là tuyệt vời :;)! Vậy mà vẫn thua Luffy.. công nhận Gear khỏe thật
Nhưng qua chiến trường hiện nay thì Gear chỉ là tép..
 
tốc độ Gear 2 của Luffy nhanh như thế mà còn bị Mihawk chém trúng , vẫn bị Kizaru phán là quá chậm :))
 
Có một chi tiết nhỏ chắc ít người để ý, đó là lúc Shank lên tàu gặp WB, 2 người có giao nhau một chiêu, được thể hiện là "rách toạc bầu trời". Thực tế mà nói, trên trời chỉ có mấy, gió thổi thì nó trôi, thế thôi. Vấn đề đặt ra, khi kiếm chạm kiếm như thế thì kiếm khí nó chỉ bay lên trời thôi hay sao ? hẳn là nó phải hướng cả xuống chiếc Moby Dick nhưng không đủ để làm cong một cây đinh của cái tàu đó nữa. Từ đó suy ra cú chạm kiếm của 2 người đó chả có gì ghê gớm ... :))

Bạn quên rằng, mây trong One Piece cũng có nhiều loại, cụ thể là có loại mây hóa thạch mà Sky people sống trên đó. Và điều quan trọng hơn nữa là, dựa vào tình tiết và diễn biến truyện lúc đó, rõ ràng tác giả đã cố ý bộc lộ sức mạnh hơn người của Shanks và White Beard. Điều là rõ ràng và hiển nhiên dựa vào cách vẽ của tác giả. ;))
 
hồi trước mọi người thi nhau đoán năng lực của sengoku....về sau có ai đoán trúng không nhỉ
 
Chap sau có khi nào Shiki xuất hiện không nhỉ (vua sư tử địch thủ mạnh nhứt của vua hải tặc :) ), cái hạn 20 đã gần kề (có thể đã qua roài) => tỉ lệ xuất hiện khá cao
 
shiki nói cái 20 năm là xảy ra trong movie 10 rùi mà :|
mà cái chiêu king gun....chiêu cuối của lucci là chiêu thứ 7 mà :|
luyện max 6 cái cơ bản sẽ giác ngộ ra chiêu thứ 7
 
lục thức có 6 chiêu nhưng cách thể hiện thì hơi khác nhau
Lucci , thì chiêu đại phong cước của nó chém được cả vỏ tàu bằng thép
súng ngón tay thì nó lại thêm được cái súng bá vương
Jabura thì súng ngón tay của nó biến thành súng mười ngón 8-}
 
Mình nhớ lục thức là vậy nè
1. Đi bộ trên mặt trăng
2. Khối sắt
3. Súng ngón tay
4. Tờ giấy
5. Đại phong cước
6. Gia tốc
Hình như là vậy
Vụ Shiki thì mấy chap Luffy vào nhà tù có nói tới đó
 
The Rokuougan (六王銃, Six King Gun?) is the secret and ultimate attack of the Rokushiki style. Rob Lucci states that only those who have absolute mastery of the other six skills can have access to this seventh skill. The user places both his/her fists right in front of the target and launches a devastating shock wave, which seems to have the same power to an Impact Dial or even a Reject Dial (depending on the amount of energy absorbed by the dial), and causing massive internal injuries. This is only used during desperate situations as Lucci is always shown panting after using it.

còn 6 cái kia là

Kami-e (紙絵, Paper Drawing)

Geppou (月歩, Moon Step)

Rankyaku (嵐脚, Storm Leg)

Shigan (指銃, Finger Gun)

Soru (剃, Shave)

Tekkai (鉄塊, Iron Mass)
 
Back
Top