[Offline T10] Hội ngộ Sài Thành

Tớ cần 3 người đăng kí tham gia giải đấu 3vs3 với CLB HN vào hôm offline, ai có hứng thì post vào đây nào để tớ còn đưa danh sách lại cho bên VTC :D.

Có ai hy sinh cho tớ mượn acc ở vAO để tớ đăng ký nào ;)) Bảo đảm sẽ đánh tới hơi thở cuối cùng =))
Có thì call cho tớ : 0903861161 - Hoàng ... Muốn đánh lắm mà không có acc ở vAO T______T
 
Mình cũng ko có acc vAO :(, ai thương tình cho mượn để thi đấu đê hoặc đăng kí trong đây càng nhanh càng tốt để tớ còn gửi danh sách cho VTC. Chỉ dành cho server Zeus thôi nhé :D.
 
Còn vấn đề an toàn thì các bạn không phải lo , chỉ cần hôm đó log vào cho đánh giùm là được :D :-*
 
Hix, mắc mưa gần chết và đã lết về tới nhà...

Lúc này lão Tét chắc đang "lặn lội" trên đường về nè =)) [Vừa lội về nên biết cái cảnh :> ]

Àh, ông chuột chưa post nên tui post luôn, bữa offline CN này nè, ai có láp hay mượn gì đó mang lên "chơi" với ông chuột cho vui ;;)
 
sao giải thưởng off HCM lại to hơn HN vạn lần thế nhờ 8-}

zzz, mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn:|, rõ ràng cái gì cũng ưu tiên TP HCM hơn HN:-w, HN các thành viên BĐH và members cũng nhiệt tình lắm chứ có phải không đâu, cái này là mình có khiếu nại đó :-w
 
Mới đi off về, nói chung buổi off thành công mỹ mãn có điều về phần kỹ thuật còn nhìu sai sót, và chán nhất là cái mạng, vô ko được lun (nên chương trình pvp bị hủy bỏ) mất phần hay nhất rồi.
 
2h chiều ngày 26/10. Quán cà phê Điểm hẹn được chọn là nơi tổ chức buổi offline quy mô tầm cỡ của game Atlantica Việt Nam. Chị em nô nức váy xanh quần hồng đi dự lễ. Bước vào khán phòng tại lầu 2, đập vào mắt gamer là các chị hỗ trợ viên BJ cộng với dàn Stereo hoành tráng hứa hẹn 1 buổi offline đầy thú vị:

14.jpg


Phập 1 cái, đèn vụt tắt. Xoẹt! Nhanh như cắt màn hình máy chiếu được kéo xuống dần hé lộ 1 trận pvp đang diễn ra trên màn hình. Ai nấy cũng có ý kiến riêng của mình, bàn luận về trận đấu cực kỳ gay go:

13.jpg


Không phải đợi lậu. Sau khi chuẩn bị kỹ càng đâu vào đấy, MC H-Phương ra chào mọi người và tuyên bố khai mạc buổi lễ trong tiếng vỗ tay tán thành từ phía gamer:

12-2.jpg


Mở màn là 1 tiết mục "uốn éo" của 3 cô gái đến từ StepUp đã hâm nóng thêm bầu không khí của buổi lễ:

11-3.jpg


Anh Vũ Doãn Hùng thay mặt đơn vị phát hành game lên có một vài ý kiến với gamer:

10-2.jpg


Tẹt cũng được mời lên để ý kiến ý cò và tuyên bố thành lập câu lạc bộ VAO tại TPHCM:

9-2.jpg


Người được mời lên tiếp theo là Missteen Thúy Anh:

8-2.jpg


Thúy Anh cũng góp vui bằng một bài hát nhẹ nhàng ko lòe loẹt "20":

7-2.jpg



Nhóm nhảy StepUp tiếp tục với màn nhảy sôi động với pha bích toe 1 tay vãi chưởng:

6-2.jpg


Chơi trò chơi là 1 tiết mục ko thể thiếu:

5-2.jpg


Những món quà nho nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều ý nghĩa:

1-4.jpg

4-4.jpg


Missteen Thùy Trinh cũng làm 1 bài để góp thêm không khí sôi động, trẻ trung cho buổi lễ:

3-3.jpg


Kế đến là phần trao giải thưởng cho Ku Tú, giải thưởng là 1 chiếc xe máy trị giá lên tới 25 triệu đồng:

2-3.jpg


Và cuối cùng là màn bốc thăm may mắn, người trúng giải đặc biệt "cánh bóng đêm" vĩnh viễn thuộc về 1 game thủ nữ I3lueAngel cụm server Poseidon (người áo trắng ở bên tay trái), ngay cả bạn ấy cũng bất ngờ về giải thưởng của mình, còn các game thủ khác thì reo hò cổ vũ:

5-2.jpg


Kết thúc buổi offline trong không khí đông vui của các gamer. Và cũng là ngày đánh dấu một bước thang quan trọng. Đưa Atlan đến gần với các bạn và đưa nó thành một môn esport hiện đại. Xin chúc mừng CLB TP.HCM và chúc các bạn phát triển thành một CLB xuất sắc của cộng động game thủ nói chung và cộng đồng Atlan nói riêng. Và chân thành cảm ơn VTC-Game đã mang tới cho những người chơi game một cộng đồng lành mạnh.

P/s: nguồn lấy từ 4rum
 
:| tet khác với trí tưởng tượng của mình .... :D còn trẻ quá


:( chiều qua cũng tính đi offline cho biết ... cuối cùng ở nhà có việc nên ko đi được tiếc thật
 
Tên tet boa nhiêu kgs nhỉ chắc cũng năng hơn ta chứ (80 có lẻ chút ít ;)) )
.
___________Auto Merge________________

.
Cũng muốn đấu nhưng khổ nỗi spartan lvl 85 thì đấu gì :))

spartan mới có từ hum kia ma ta cũng 95 roai :-" ,lười là bệnh khó chữa \:D/.Ít ra ta cũng hơn hắn :-"
 
:| tet khác với trí tưởng tượng của mình .... :D còn trẻ quá


:( chiều qua cũng tính đi offline cho biết ... cuối cùng ở nhà có việc nên ko đi được tiếc thật

Mình mới có 21 tuổi chứ mấy :">. Mà ở nhà có việc hay là ngại đi ;)) >:).
 
Ái chà nhìn hình tên tet lên sân khấu khác xa với những gì mình tưởng tưởng :))
 
bữa phone tet thấy ổng đứng trả lời mà giật mình =))
trước giờ cứ nghĩ chắc già dặn lắm hóa ra = tuổi mình :-&
hình của ta với tên demon nằm góc trái nhưng chả hiểu sao mất tăm =)) chắc nó cố tình chụp thiếu rồi
 
Back
Top