Mo...Mo...Moeee
Mr & Ms Pac-Man
* Nếu cho nguyên băng lao vào đánh thì thành Gangster rồi chứ ko còn là Shounen đấu kiểu anh hùng mã thượng chết ngu nữa
Và tất nhiên các người ta luôn có cái lý để giải thích cho chuyện đấy : hoặc 1 thèng trong số đấy là thèng cực kỳ đàn ông chỉ thích 1 vs 1, hoặc là cả đám đấy đều thế, hoặc là cả đám đấy tòan vô tích sự chỉ có 1 thèng đủ sức để ăn đòn của thèng kia, .v..v 
_ Còn nói theo kiểu Saint Seiya thì như hồi xưa đã nói : đánh nhau theo kiểu Zombie tao thắng vì tao lỳ. Anh cứ đập em đi, em lỳ còn hơi giẻ rách đánh mấy em cũng bò dậy, anh xài chiêu tối thượng tuyệt vời đánh ra là chết đi, em cũng sẽ bằng cách nào đó sống dậy [phần lớn là bằng cái "sức mạnh ý chí" như cha BlueLion đã nói] rồi em sẽ trong lúc sức cùng lực kiệt lại nảy ra một thứ sức mạnh wái chiêu nào đấy [nghi ngờ của độc giả : main char đã xài đô-pinh, chơi ko tinh thần thể thao chút nào cả
] và ra một đòn ruồi muỗi nhưng ác thay lúc đấy 1 ngọn gió độc bay wa và anh trúng gió lăn xuống ==> em chiến thắng huy hoàng. Oh yeah oh yeah 

* Vụ chiến tranh tổng lực để bài sau bàn típ, đi gọi điện cái đã
Ghét đời mấy thèng đạo đức giả chuyên lôi hòan cảnh ra biện hộ cho sự biến chất Logic-Defying của chúng nó 
_ À wên trùm cuối còn một cái Motif rất rất rất là wen thuộc, cả trong A-M lẫn RPG, .v..v đó là trong lần đụng độ nào đấy [thường là đầu tiên] y có thừa khả năng rape main char, nhưng ko, y sẽ vuốt râu và bảo "Omoshiroi" hoặc "Ta thích ngươi đấy" sau đấy đủng đỉnh bỏ đi "I shall back off for now.." hoặc cá biệt còn trường hợp trùm vô tình hoặc cố ý cứu mạng cho main char vì những lý do "Từ từ ta sẽ giải thích sau". Nói chung là vô cùng cool, sau đó đến khi bị main char dập chết thì hối hận dek kịp, có anh còn thốt lên 1 câu rất pathetic "Biết thế hồi xưa ta ...." Vâng rất rất cool và rất rất pathetic
Không thể ngửi nổi ....
P.S : lão Wolf nè, Gang Bang chứ ko fải Gand Band, và từ ấy làm cho những người có đầu óc ko trong sáng như tớ liên tưởng tùm lum, nên hạn chế xài giùm em chút
_ Còn nói theo kiểu Saint Seiya thì như hồi xưa đã nói : đánh nhau theo kiểu Zombie tao thắng vì tao lỳ. Anh cứ đập em đi, em lỳ còn hơi giẻ rách đánh mấy em cũng bò dậy, anh xài chiêu tối thượng tuyệt vời đánh ra là chết đi, em cũng sẽ bằng cách nào đó sống dậy [phần lớn là bằng cái "sức mạnh ý chí" như cha BlueLion đã nói] rồi em sẽ trong lúc sức cùng lực kiệt lại nảy ra một thứ sức mạnh wái chiêu nào đấy [nghi ngờ của độc giả : main char đã xài đô-pinh, chơi ko tinh thần thể thao chút nào cả
* Vụ chiến tranh tổng lực để bài sau bàn típ, đi gọi điện cái đã
_ Bệnh giống nhau ==> tư tưởng lớn gặp nhauCông nhận ông với tôi có thị hiếu giống nhau thật.
_ À wên trùm cuối còn một cái Motif rất rất rất là wen thuộc, cả trong A-M lẫn RPG, .v..v đó là trong lần đụng độ nào đấy [thường là đầu tiên] y có thừa khả năng rape main char, nhưng ko, y sẽ vuốt râu và bảo "Omoshiroi" hoặc "Ta thích ngươi đấy" sau đấy đủng đỉnh bỏ đi "I shall back off for now.." hoặc cá biệt còn trường hợp trùm vô tình hoặc cố ý cứu mạng cho main char vì những lý do "Từ từ ta sẽ giải thích sau". Nói chung là vô cùng cool, sau đó đến khi bị main char dập chết thì hối hận dek kịp, có anh còn thốt lên 1 câu rất pathetic "Biết thế hồi xưa ta ...." Vâng rất rất cool và rất rất pathetic
P.S : lão Wolf nè, Gang Bang chứ ko fải Gand Band, và từ ấy làm cho những người có đầu óc ko trong sáng như tớ liên tưởng tùm lum, nên hạn chế xài giùm em chút