Em ko thể ngủ được .. Em cứ cầm cái điện thoại trong tay , e biết máy anh tắt , e biết a đang làm j nhưng mà.. a ko gọi cho e như bình thường nữa . Bạn e nói ko thể hiểu nổi a , e cũng ko .
E muốn kể anh nghe tối nay đã có chuyện j xảy ra với e ; e cứ phóng như điên ngoài đường tối nay , e ko muốn về nhà , e cứ đi và đi ... nhưng e vẫn nhìn cái đthoai thôi . Về đến nhà tưởng đc chút yên tĩnh , lên yah và e đã làm mất đi 1 ng bạn . Em ko biết ng đó có nên gọi là bạn e ko nữa . A trc kia có nói cái j cũng nên bình tĩnh đừng có cứ khi bực mình lên lại nói giọng dở hơi , ương bướng như thế ngoan đi và a sẽ thương e nhiều hơn . E ko thể bình tĩnh được . E đã có 1 ngày quá dài ; chiều nghe bố mắng , tối nghe mẹ mắng , nước mắt ngắn nước mắt dài . E là con bé hay khóc nhè , từ ngày e quay lại với anh , e cứ khóc khóc khóc hoài . E nản lắm rồi anh à . Sao anh ko đến với em ? Sao anh ích kỉ thế anh ? Sao anh chọn cho anh cách để ko nghĩ nữa tiêu cực quá vậy anh ? Và những điều a muốn về đây để gquyet dứt điểm vẫn còn dở dang đó thôi . Em yêu anh , vì e ko thể gửi msg cho anh và e cũng đã hứa ko liên lạc nhiều với anh nên ... well e yêu anh nhiều . Sai lầm lớn nhất đời e lần này là : Quay lại với anh ::)
GỬi mẹ : con cũng ko hiểu mẹ muốn con mạnh mẽ thế nào? mẹ cứ hỏi sao con khóc ? Chính mẹ đã nói với a Tuấn hôm nay ko muốn chia sẻ , ko muốn tâm sự với con . Con nghe và con khóc , lần thứ 2 mẹ khiến con đau đến thắt lòng . Con thề lúc đó con chỉ nghĩ đến 1 thứ : thuốc ngủ ( cảm ơn cách tự tử cậu chỉ tôi , tôi nghĩ tôi sắp đủ can đảm làm việc đó ) . Mẹ sợ con đi theo con đừong mẹ đã đi : 19 t lấy chồng và.... . Mẹ muốn con có mối quan hệ rõ ràng . CON XIN LỖI ! Con ko có 1 mối quan hệ rõ ràng , con cũng chẳng nghĩ con đang có ng yêu . Và con ko phải loại con gái tùy tiện . Con vẫn muốn kiếp sau con làm con mẹ nhưng sẽ là 1 gia đình khác , mẹ sẽ có 1 ng chồng khác , ng đem lại cho mẹ hạnh phúc . Chứ ko phải thế này .........
Gửi ba : ba à , con yêu ba nhưng ....... con vẫn nhơ ngày bé ba bế con lên vai rồi đưa con lên đỉnh Chùa Hương . Con vẫn nhớ như in ngày đó . Nhưng có phải tiền , danh vọng , sự nghiệp làm con người ta thay đổi ? Với ba sự nghiệp > gia đình , mặc dù ba làm vì gia đình nhưng....... ( .... này là rất nhiều điều chẳng tốt đẹp gộp lại )
Con chẳng phải đứa con gái ngoan , xin lỗi ba mẹ . COn ko biết cách để bày tỏ cảm xúc của con , vì 2 người chẳng bao h để con nói điều con muốn . Con đã làm nhiều điều sai , những ý tưởng điên rồ luôn trong đầu con . Con chẳng trách j cả . có chăng chỉ là hoàn cảnh nhà ko yên bình , mỗi người mỗi ngả .
Muốn say .. Muôn quên .. muốn ko nghĩ nữa ...