Ngày 9/3 ^^ Great....
Cuộc sống không cần phải lo lắng cho ai đó thật tuyệt vời

vậy là em đã chọn được con đường đi cho riêng mình ^^ ít nhiều cũng an ủi mình phần nào. Uh... em đi đường đó mạnh giỏi ::) anh chỉ có thể nói thế.
Thực sự tình cảm giờ anh dành cho em, không ghét - không hận - cũng chẳng oán ghét gì. Anh nghĩ mình đã nhận được rất rất nhiều tình cảm của em.
Thế thôi nhỉ? Từ giờ người anh lúc nào cũng lo lắng, quan tâm - chẳng phải là em nữa ^^ anh chưa có ai cả, người ta bảo anh kén thế, chọn một cô gái nào đi, nhưng sao anh chẳng thể nào khác được.
Giờ... tình yêu của anh dành cho em đã không còn, chính xác hơn là nó chẳng thể nào dành cho người không đón nhận nó ::) anh đành dành nó cho công việc. Giờ anh yêu công việc của mình lắm ::) nó có vị mặn của mồ hôi - vị đắng của thất bại - vị ngọt mặn mà của thành công ^^ .... nhưng so với tình yêu nó còn thiếu vị... "ấm nồng đến từ trái tim" ^^
Em à ^^ sau tất cả rất nhiều bận tâm, hôm nay anh đã ký vào 2 quyết định ảnh hưởng lớn tới anh, mà trước đây anh đã chần chừ... vì nếu quyết định - anh chẳng thể nào còn được quan tâm tới em.
Vậy là anh sẽ đi ^^ nốt năm nay thôi, à đâu nhỉ? chỉ 2 tháng nữa thôi là hết học kỳ 2. Anh sẽ đi để chuẩn bị cho tương lai của mình, dẫu rằng cố gắng làm thật tốt vì cái gì ... anh cũng chưa rõ nữa :p có thể chỉ để xa em thôi.
Em trách anh lạnh lùng, vô tâm... ::) anh rất muốn giải thích cho em tại sao. Nhưng không thể, anh có nguyên tắc riêng của mình, và anh không muốn người khác thương hại mình.
Em có biết, anh đã không thể khóc ra nước mắt được từ lâu lắm rồi không? ^^ anh khóc nhưng lại làm cho người khác vui - vì họ nghĩ anh đang cười... lý do à? anh chẳng thể viết ra đây được ^^ anh không đủ tự tin. Nhưng đó là những điều mà một đứa bé mà anh nghĩ thật khốn nạn và đáng thương hại phải trải qua.
Thôi thế thôi... không nói nhiều nữa

anh sẽ học ngoại ngữ 1 năm, rồi cố để học 2 năm nữa ở một đất nước nào đó mình thích ^^ anh thích nơi có nhiều sương mù - nơi có đồng hồ bigbell lắm ^^ rồi.... sau đó, có lẽ anh sẽ về.
Liệu lúc đó, anh có thể mỉm cười hạnh phúc khi thấy em không?