congchuahocsinh
Dragon Quest
10/11/05
buồn...... " tôi buồn mà chẳng hiểu vì sao tôi buồn"...
dạo này hay buồn.....
buồn vì chuyện gì??? chẳng biết, chắc mình ăn phải "cám" "hấp" rồi.
Ah mà có buồn đâu, đến lớp vẫn như thường ngày, cười thật tươi với lũ nó, tụi nó trêu, chán chẳng buồn kêu, ... chỉ cười...
Nhưng chẳng hay mình cười vì niềm vui???
Vẫn buồn.....
Như cảm giác hụt hẫng khi ko làm chủ được thời gian và không gian, khi chiếc thoi "time" lướt qua bàn tay, vụt mất trong hư vô và im lặng. Có ai cảm nhận được điều này ko?
Hướng tới tương lai..... sinh nhật ba vắng ba ở nhà,... ba về muộn, ko trách, ba bận công chuyện. Con người hay bị cuốn vào những vòng xoáy tự nhiên như thế, có lẽ,.... 20 năm sau mình cũng thế, ::), và lại bật cười trước một tuổi học trò ngu ngơ, suy nghĩ vớ vẩn như bây giờ.
GHL
buồn...... " tôi buồn mà chẳng hiểu vì sao tôi buồn"...
dạo này hay buồn.....
buồn vì chuyện gì??? chẳng biết, chắc mình ăn phải "cám" "hấp" rồi.
Ah mà có buồn đâu, đến lớp vẫn như thường ngày, cười thật tươi với lũ nó, tụi nó trêu, chán chẳng buồn kêu, ... chỉ cười...
Nhưng chẳng hay mình cười vì niềm vui???
Vẫn buồn.....
Như cảm giác hụt hẫng khi ko làm chủ được thời gian và không gian, khi chiếc thoi "time" lướt qua bàn tay, vụt mất trong hư vô và im lặng. Có ai cảm nhận được điều này ko?
Hướng tới tương lai..... sinh nhật ba vắng ba ở nhà,... ba về muộn, ko trách, ba bận công chuyện. Con người hay bị cuốn vào những vòng xoáy tự nhiên như thế, có lẽ,.... 20 năm sau mình cũng thế, ::), và lại bật cười trước một tuổi học trò ngu ngơ, suy nghĩ vớ vẩn như bây giờ.
GHL