• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter [LS]
  • Ngày gửi Ngày gửi
ước 1 lần đc sống mà ko phải lo lắng nhiều
tại sao ko thể bỏ đc cái tình hay tính toán nhiều!!
thôi cứ tiếp tục thôi!!
 
Một ngày thảm hại, mất tất cả. Hy vọng một ngày nào đó khi cuối đường có người còn nhớ tới tôi!
 
3 ngày ở Đà Lạt trôi qua nhanh chóng. Vui nhiều, buồn cũng ko ít.
Đi Đồi Mộng Mơ, thấy nhóc ném dải lụa cầu duyên màu hồng, nhỏ cũng ném một cái màu đỏ cầu cho mong ước của nhóc thành hiện thực.
Đi dạo chợ, mua 2 cây sen đá. Nhóc một, nhỏ một.
Sáng ngày cuối cùng, đi thác. Thấy cầu vồng, thấy cả cái ko muốn thấy.
Dù sao thì nhóc cũng đã cười. Ko nghĩ nữa.
Tối về, leo sang nhà nhóc. Trước khi đi đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn thật dài về sn và tuổi 18 của nhóc.
Đến nơi chỉ nói đc 3 chữ "quà-sinh-nhật" rồi quay xe chuồn mất. Nhỏ bị sao vậy... ?

aw, nhóc yêu dấu sinh nhật vui vẻ. 18 tuổi gió cuốn đi bao muộn phiền để nhỏ luôn đc thấy nhóc cười nhé. ^^
 
e thay đổi nhiều quá....đúng là khi có một cái gì đó hơn người khác là người ta sẽ thay đổi :)
 
Thi môn bựa nhất đầu tiên, lạy chúa tôi :-<
 
Trách ta vội vàng nên đánh mất
Trách em ngại ngùng trong phút chốc
Có khi nào tình đến nhanh bao giờ

Trách ta một lần không nói rõ
Trách em ngờ vực câu nói đó
Nên đánh mất ngày vui
Giờ ta tiếc mãi khôn nguôi....
 
Á, con mắm mèo lôi ở đâu con chuột nhắt dìa, nhai nhai gặm gặm vờn vờn :-ss ...
Hnay e cũng zui ...
Nhưng mà tới tháng 4 là hết zui rùi :((
 
hôm nay ta không nghĩ đến em nữa ... cố lên sẽ quên được thôi :)
 
Ý của bé thế nào anh biết thừa rồi nhưng cứ giả vờ k0 hiểu đấy. :-"
Hôm nay anh có những mối wan tâm khác lớn hơn rồi :-j
 
That's why I just wanna be alone for awhile , need hug to cool down .... !~ ​
 
Valentine và valentine trắng đều ko anh, nhưng vẫn thấy vui, ấm áp, và hạnh phúc :x

Dẫu rằng, anh vẫn luôn là cái gì đó xa vời lắm, nhưng, thế này, là đủ, cho hiện tại. Tương lai hồi sau sẽ rõ, hehe :D

Puppy : anh ko nói trước được điều gì
Puppy : nhưng khi có em
Puppy : thì anh sẽ giành hết thời gian cho em
Puppy : đừng buồn vì anh em nhé

Ngốc ạh b-( em buồn chứ, dĩ nhiên rồi, vì em yêu anh mà, chỉ là em biết cách chịu đựng thôi, chứ nhiều lúc, em muốn buông xuôi lắm ý. Nhưng vì "đừng bao giờ từ bỏ hy vọng", nên em lại cố gắng, đứng dậy và đi tiếp, cùng anh ^^

Dẫu sao, vẫn cám ơn anh, vì tất cả những gì đã làm cho em, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc, thì dù nó có xuất phát từ tấm lòng anh hay ko, em vẫn luôn trân trọng nó.

Yêu anh !

Happy White Valentine's Day !
 
Anh thì làm gì có cảm xúc buồn hay giận để em có thể xúc phạm như thế nào cũng được phải không?
Chắc là vậy!
Thằng nhox...
 
Em à....cố lên nha !
luôn đi cạnh em, ở bên em...
sẽ mãi yêu em...chỉ em...
vì tương lai mình là của nhau...anh sẽ chịu đựng đc tất cả
 
vừa buôn với em,:*:*:*:*:*:* yêu nhắm nhắm nhắm nhắm:-*:-*
 
2 năm học đại học rồi mới có 1 hôm dậy từ 6h sáng để đi học...
đứng cạnh em mà chả có cảm xúc gì =((
 
" Tự do " là làm ý mình muốn nhưng đã sống thì hoàn toàn không có " tự do " ==> mẫu thuẫn vãi =))
 
Làm biếng !~

Làm biếng quá !~

65.gif


​
 
Đêm rồi bao đêm trôi qua a suy tư âu lo vu vơ trong ngàn nỗi nhớ đong đầy
e đang nơi nao, e đang nơi đâu? Babe, babe
Có những lúc bối rối giấu kín những suy nghĩ kia
Rồi a ngu ngơ ngây thơ cho quên đi không nhớ e
Oh no no, no no , babe babe.

Và đôi khi a nhớ e nước mắt a tự dưng rơi mãi
Baby please don't leave me alone...

Khi a yêu chính e a muốn mang cho e nụ cười
Chẳng cần người làm a vui chỉ cần e yêu a thế thôi
Hạnh phúc trong a nhỏ nhoi a giấu cho mình a thôi nhé
Baby please don't leave me alone...
 
Back
Top