• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter [LS]
  • Ngày gửi Ngày gửi
Anh yêu em không tiếc gì hết, không toan tính ... mà em khờ quá, em cứ u ám với cuộc sống ... anh nói thật em có thể tìm ra ai yêu em như anh không ?... tình yêu của anh là thiêng liêng nhất ... mà em cứ nghĩ như vậy hoài có đáng không em khờ.
Khổ cho gã si tình
 
tối mất ngủ vì lo lắng, công việc chán thật, cứ phải lo hoài, đến bao h thì mình dc thảnh thơi :-<
 
Mệt wa' thân ta này, nằm xuống chắn chắn ngủ ngon :D

Hôm nay là ngày j em có nhớ k0? <:-P
 
Nhìn lại quá khứ
sao mình lại làm chuyện nực cười đó đc nhỉ
sao mình lại có thể nói những câu ngốc nghếch thế đc
:)):)) ôi cuộc đời
 
Oh yeah MU thắng nữa zồi \:d/
Dưa gang dầm nước dừa ....
Mát quá mát quá mát quá =p~
 
cầu cho ấy mau khỏi bệnh :)
sao mà khổ sở quá vầy nè trời!
 
không còn lối thoát nào cho mình à ?
cuộc đời sao đen đủi, bất hạnh thế này ?
 
rồi mọi chuyện cũng sẽ qua như nó đã từng qua đi. Chỉ đơn giản là trờ về quá khứ yên bình trước đó mà thôi ^^
 
Hôm qua đi nhậu gặp được một cô bé rất xinh cứ nhìn chằm về phí mình nhưng khi nhìn cô bé đó thì mình chỉ nghĩ về người con gái đó.
 
how could this happen to me
i've made my mistakes
got nowhere to run
the night goes on as i’m fading away
i'm sick of this life
i just wanna scream
how could this happen to me

. :(
 
Mình vô dụng thật, có một việc nhỏ mà làm mãi không xong. Càng ngày càng thụt lùi :-<.
 
Ngày mai đi pv ở cty mới rôi , chả biết ra sao :( , bằng với cấp tao ghét mày =((
 
mỗi ngày hãy viết ra một điều hạnh phúc :). dù đó là nhỏ nhỏ :D
".. hạnh phúc ngày hôm nay là
e chợt nói
-sau này chúng ta hãy mua nhà gần bờ biển
... a cười. tất nhiên"

 
Hét to... hét to rằng em yêu Hâmmm :-*
 
.........e vẫn thế....tự hỏi rằng liệu có giây phút nào e nghĩ đến một thằng như tôi với 1 tình cảm khác ko nhỉ?
tưởng rằng sẽ quên đc e = cách cố yêu một người khác.... nhưng sao trog đầu vẫn đầy ắp hình ảnh của e......
thực sự là một quãng thời gian khó khăn....
cố lên nào .................................
 
khó hiểu.
chính mình ko hiểu được mình
thì ai hiểu đây ?
 
Vừa đi học t.a, quen 1 bạn khá xinh xắn, ngồi giữa lũ con gái \m/
 
Back
Top