• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter NhocPooh
  • Ngày gửi Ngày gửi
ko biết nữa.
Chợt cảm thấy cần 1 điểm tựa, 1 niềm tin
....
 
Mập ra rồi , toàn ăn với ngủ hok =((
 
sao vẫn thấy trống trải nhỉ...
 
Muốn vô cảm, làm thế nào nhỉ, muốn có 1 ng đẻ tâm sự nhg sợ, sợ ng khác sẽ nắm đc mình
 
Nhớ em quá...................................
 
Mình nhạt toẹt...

Nghĩ linh tinh quá 8-}.
 
Ko quan trọng lắm đâu nhưng đến cả Ten4rum mà cậu cũng off nữa thì tớ cũng chịu. Trước chưa học Aikido, tớ buồn vì đấy là nhà cậu mà vì tớ cậu cũng phải off. Cảm giác là 1 đôi mà chẳng biết gì ngoài người kia còn sống hay ko thật rất buồn.
 
Event Gunbound GameVN, mọi người tham gia nào :">
 
Sắp trung thu rồi anh ơi !~
 
Sinh nhật :-*
mong có 1 lời chúc từ 1 người, nhưng ko hi vọng lắm, quen rồi. ;;)
 
cô đơn ? hay chính ta muốn cô đơn ?
tại sao phải tránh né ? tại sao phải tự tách mình ra ?
 
thêm một bài review Red Faction: Guerrilla

công việc của ngày hôm nay thế là đã xong, dù vậy có hơi buồn khi chelsea thúc thủ trước wigan :(
 
một buổi chiều mưa tầm tã . mình ngồi đây gậm nhấm nỗi buồn nhớ đến em .

em đâu có biết có một người luôn thầm mong nhớ em . nhớ em rất nhiều mà k cách nào có thể gặp đc em . còn nỗi đau nào đau hơn .

ước gì em ở bên mình lúc này . thế là qua một ngày buồn :(
 
D ơi anh nhớ em =((
 
Hết mưa đi mà :(
 
lỗi lầm lớn nhất của mình, đó là bài post trước...
mình đã ko hiểu bạn, chưa hiểu bạn, và ko biết có bao giờ hiểu dc bạn ko...
chỉ vì lời nói của 1 ai đó, mình sẵn sàng trút giận...
bạn đã cho mình cơ hội, mình nhất định ko để vụt qua...
bạn đã là người của lúc trước, nhưng tốt hơn, chỉ tại mình...
xin lỗi...
 
Tớ vẫn như ngày xưa! Thế thôi!
Thủy biết tại sao hồi trước cứ cuối ngày Tú lại compose 1 ntry ko?
Vì Tú ko muốn nhắn tin, sợ làm phiền Thủy
Thủy biết vì sao Tú ko dùng blog nữa mà chuyển qua nhắn tin cho Thủy thường xuyên hơn ko?
Vì Tú chỉ muốn chia sẻ những gì Tú gặp với Thủy thôi.
Thủy bảo mỗi câu hỏi là 1 chiếc lá, cây quá nhiều lá sẽ ko lớn được. Tú lúc nào cũng cho Thủy lời giải đáp. Nhưng Thủy tệ quá! Chẳng bao giờ cho Tú một câu trả lời hẳn hoi cả.
 
mưa hoài , dek đi chơi đc , đúng là vờ cờ lờ , đờ mờ làm j` tháng nay mưa suốt :(( :((


@ dupama : sn vui :-<
 
anh không biết tại sao nữa , anh yêu em nhiều lắm em à :(
 
Back
Top