• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter NhocPooh
  • Ngày gửi Ngày gửi
nhớ cũng = thừa,lo cũng vô ít.
mai mưa nhé,mưa nguyên ngày,nguyên tuần nhé :-*
....tìm lại kí ức ngày xưa,ngày mà anh chạy xe đạp chở em đi chơi,ngày mà anh được ôm em quay vòng vòng,ngày mà anh chở em đi sinh nhật,ngày mà kĩ niệm 1 tháng quen nhau,ngày mà chỉ có nụ cười và hạnh phúc,ngày mà chẳng bao giờ có cái ngày định mệnh đó,ngày mà anh biết trước việc anh làm sẽ có hậu quả.Quá khứ qua rồi,cho qua...
vẫn lang thang,muốn quậy 1 bữa quá,muốn đi chơi:(
tất cả đều tốt chỉ còn lại mình :(
số mình hẩm hiu quá :(
dù sao cũng phải :D
tất cả chỉ là hiểu lầm hôi.nhé.
mình chẳng khi nào giữ được ai nhỉ?đã bao lần rồi nhỉ?
hôi kệ,cứ như vầy cũng tốt,có việc rồi kêu mẹ làm nhiệm vụ quách cho rồi:)),kết thúc.
ôi đoạn kết của mình lại như vậy sao?=))
 
Sau mấy tuần tránh xa internet, mình đỡ hẳn rồi...
 
Khi niền tin đã mất thì lời yêu thương chẳng còn ý nghĩa
<^_^>
 
hôm nay bị dằn mặt :) lần đầu tiên :)) kể cũng đúng mình sai rồi :)
 
Thật thà cũng là 1 cái tội, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 
I miss her ~~!
I typed a sms messenger but I don't want to send it ~~!
Only a draft (_ _~)
 
Ngu ngơ lắm !

Không biết đâu !

Kệ ngta ih !

" Và khi em xa rời anh .... "

Ngủ .​
 
Chẳng thế làm việc đạt hiệu quả tốt nhất với cái chỗ thế này =.='

Bực mình, hận =.=' !!!!!!!
 
Lại giận, giận hoài, toàn lí do gì đâu, may là anh là người giỏi chịu đựng...
 
Đời iem lại điẹp rồi các bác ạ. :-*
 
càng nói chuyện, càng ở gần nhau, càng thấy xa cách :))
 
anh biết làm sao bây giờ hả em .....
 
em muốn mãi bên anh
em muốn xa anh để anh dần quên em
em muốn gặp anh
và em lại k cho anh gặp
và giờ em điên rùi
em điên mất rùi anh àh
kakakakkkkkkkk........
:((
 
Nhẹ nhàng :D :D :D
----------------------------------------------------
 
Hôm nay là thứ 4. \m/
Tối nay đi tập. Hê hê. \m/
 
đã đến lúc tạm biệt giấc mơ

đã sống quá lâu trong cái ảo mộng

go back to real life !
 
Muốn được mãi ở bên em làm sao. Thời gian xa cách em sao nó dài lê thê và nặng nề quá. Anh sẽ chờ, cố lên em nhé, chờ đến 1 ngày nào đó em có thể sống thực với cảm xúc của mình. Anh không chịu nổi khi thấy trái tim em đang chết dần mòn như vậy, anh phải làm sao đây ????? :((
 
Lúc nào cũng thế.Chỉ muốn khóc lặng lẽ mà thôi..................đau lắm......đau lắm !!!
 
Em khóc được, em nhẹ người rồi, nhưng em có biết rằng muốn khóc nhưng ko thể khóc nó đau thế nào ko?
 
Back
Top