Nhật kí online - Tương lai luôn rộng mở !!!

ở nhà thật bùn chán tẻ nhạt và đáng sợ , nhưng mình lại k có tâm trạng đi chơi
 
Có những chuyện mà có nói thì nó cũng như thế, và cũng đã đến thế. Mấy người hiểu được.
Đôi khi được lắng nghe cũng là một thứ quá xa xỉ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tìm người không quen, với một ít info như này các bác ợ:
- Xinh, tóc dài
- Học giỏi
- Sn 1991
- Cựu hs THPT Thăng Long - Hà Nội

Trăm sự nhờ các bác, chiện này tế nhị nhờ các bác pm mình nhé, mình ko muốn public =((
 
Nghẹn ngào khi biết tự tay mình đánh mất một thứ đáng lẽ phải thuộc về mình. :)
 
Vừa rặp lại nhửng thằng bạn năm củ . Đôi thai nhiều nhưng vẩn thế vẩn cười vui như xưa . 10cb2 T.T
 
Bỏ thằng người yêu đấy đi em ạ. Nó chỉ làm em khóc lóc và đau khổ thôi. Nhìn vào anh, nhìn vào mắt anh đây này, đấy mới là tình yêu.
 
Nói thẳng ra không lấy được...thì mình sẽ chết.
Nữa là nếu lấy được không nuôi được thì cũng chết.
Mà học hành cứ như thế này thì đường nào mình cũng chết =))

Hành trang vào đời của tôi là những ấm ức, những sự tức giận, những sự thiệt thòi và những giọt nước mắt càng lớn càng lùi sâu vào trong con người và rất may là còn một tình yêu yêu không bao giờ hết. Như vậy là quá đủ để tôi tự tin rằng tôi không sợ gì hết. Con đường sẽ dài sức người dài hơn :))
 
Chỉnh sửa cuối:
mai em đi chơi noel với thằng đó ... nhớ mặc ấm em nhé , trời gió nhiều , đừng để bị ốm em nhé ...
 
Hê hê! Xem ra Noel này có nhiều người cô đơn quá nhẩy, mềnh chỉ khoái đi nhậu với mấy thằng bạn, 1 noel vui vẻ :))
 
Nếu em biết em sai, em hối hận, thì bây giờ vẫn còn kịp để em sửa chữa sai lầm đó. Hãy về với anh!
 
Back
Top