Hơn chục năm nay, tháng 4 luôn là một tháng buồn đối với mình. Bạn gái, à mà không, cũng chỉ là chút tình cảm vu vơ tuổi học tro, cảm thấy thích nhau rồi đi chơi với nhau, chưa từng dám nói một tiếng yêu. Người đó đã bỏ mình để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, ở thế giới khác cũng vào một ngày giữa tháng 4, kể từ đó thì cũng có 1,2 người bước vào đời mình nhưng cũng chỉ là thoáng qua, cả họ và cả mình đều không có nhận thức rõ ràng gì cho tương lai.
Vài năm trước, năm đó mình cũng quyết định đã đến lúc bắt đầu cho một mối quan hệ nghiêm túc, cũng là một ngày trong tháng 4. Sự trùng hợp đó làm mình ngỡ đó sự chúc phúc của bạn mình dành cho mình. Nhưng không ngờ nối quan hệ đó lại đổ vỡ dù đã hết công chăm sóc, cũng là một ngày tháng 4.