Ngộ nhận

Vấn đề nữa là sếp có dám nói rõ/ bày tỏ tình cảm của sếp vơi người đó.
Và cho tới lúc phải lựa chọn giữa 2 người thì người ta sẽ chọn 1 người và rời bỏ người kia.
Chứ không phải là hôm nay hẹn người này và "anh yêu ơi" rồi hôm sau lại hẹn người còn lại rồi "anh yêu ơi" :( (kiểu sống của kiều nữ và các đại gia:)) )
 
Tùy quan niệm từng người thôi ạ.
Còn do ông kia không đảm đảm bảo được sự vững chắc của tình cảm, để "sóng gió" giật đổ.
Hồi em học Hóa, thấy giáo dạy Hóa làm một câu:
"Hạnh phúc là tấm chăn hẹp"
=> mọi người tranh giành nhau, người này hạnh phúc người kia đau khổ, không thể có cuộc sống lý tưởng mà tất cả mọi người đều hạnh phúc đâu ạ.
 
P.s all : Thx all . Mĩm ngộ ra rồi ^^ .

@ Mod : close topic dùm nhé . Thx :)​
 
Ý của em là:
Nếu sếp và một ngừơi nữa đã gọi mối quan hệ giữa sếp và người đó là tình yêu thì sếp có chịu được rằng khi đi chơi mà người kia vừa ôm sếp và lại quay ra ôm người kia giống như đã ôm sếp.
Thì đại loại như sếp có vui vẻ khi vợ mình "đi" với người khác không???
Đại loại vậy...

còn yêu và cưa đổ một người là chuyện khác, vì đó là cô gái kia yêu 2 ngừơi trong 2 giai đoạn sống khác nhau, không hề có ý nghĩa không chung thủy hay....

Người ta hay nói đến Ngộ Nhận trong Tình yêu. Với tôi, không có sự ngộ nhận nào hết. Vì đặc tính con người rất hay, nó chỉ phản ứng lại với những tình mến thật sự, còn chỉ thinh thích như bạn bè thì dễ dàng phân biệt ngay. Nếu bạn có một vài căn cứ gì đó để tin rằng người ta có cảm tình với bạn thì đừng bao giờ nghĩ mình ngộ nhân. Ngộ nhận hay không là do đối phương. Người thường dùng Ngộ nhận đổ về phía người yêu mình như một sự biện minh để dễ dàng lảng tránh khi không thể đáp lại tình cảm của bạn. Có thể trước họ yêu bạn nhưng giờ thì hết rồi, có thể họ rất mến bạn nhưng họ "lỡ" có bạn gái rồi,hay họ gặp khó khăn, mà cũng có lẽ do tình cảm của họ chưa đến mức độ yêu?
Tuy vậy, không có Tình yêu nào mà không qua giai đoạn tình bạn, tình mến. Khi họ có dấu hiệu thinh thích bạn, như vậy là có hy vọng tràn trề. Lẽ dĩ nhiên, từ khi ấy, cho đến khi cùng nhau trao nhẫn là chuyện hoàn toàn khác xa.
"Không thể yêu thì thôi, chứ đừng có bàn chuyện Ngộ nhận với tôi, tôi không bao giờ ngộ nhận, vì Chúa đã đặt cho tôi bộ máy dò là con tim, không lẽ Chúa lầm. Mà trên thế gian này, có kẻ nào yêu mà bảo là yêu đâu, kẻ yêu hay không đều có một câu cửa miệng: Mình chỉ là bạn bè không hơn không kém và... tương tự thế. Tin làm chi, để sức mà đi lễ"
Vậy nhé, bạn không bao giờ ngộ nhận cả, bạn chỉ bị người ta ghép cho là ngộ nhận thôi!​
 
Ngộ nhận

Thật sự ngộ nhận thì nhiều kiểu . Tớ nói về tình cảm nhé :

Ngộ nhận rất dễ ví dụ , anh ấy / cô ấy lau mồ hôi khi mình đỗ , mua cháo cho mình ăn khi mình bệnh , cười cùng với mình khi mình vui , luôn bên mình khi mình buồn , wan tâm chăm sóc mình . Khi đó mình ngộ nhận rằng anh ấy / cô ấy thik mình nhưng ko nói ra , nhưng thật sự ko phải . Người ta thương hại mình và chỉ xem mình là bạn . :)) lòng thương hại nó luôn luôn đc ngộ nhận với tình yêu 1 cách nhiều nhất trên đời này
 


Người ta hay nói đến Ngộ Nhận trong Tình yêu. Với tôi, không có sự ngộ nhận nào hết. Vì đặc tính con người rất hay, nó chỉ phản ứng lại với những tình mến thật sự, còn chỉ thinh thích như bạn bè thì dễ dàng phân biệt ngay. Nếu bạn có một vài căn cứ gì đó để tin rằng người ta có cảm tình với bạn thì đừng bao giờ nghĩ mình ngộ nhân. Ngộ nhận hay không là do đối phương. Người thường dùng Ngộ nhận đổ về phía người yêu mình như một sự biện minh để dễ dàng lảng tránh khi không thể đáp lại tình cảm của bạn. Có thể trước họ yêu bạn nhưng giờ thì hết rồi, có thể họ rất mến bạn nhưng họ "lỡ" có bạn gái rồi,hay họ gặp khó khăn, mà cũng có lẽ do tình cảm của họ chưa đến mức độ yêu?
Tuy vậy, không có Tình yêu nào mà không qua giai đoạn tình bạn, tình mến. Khi họ có dấu hiệu thinh thích bạn, như vậy là có hy vọng tràn trề. Lẽ dĩ nhiên, từ khi ấy, cho đến khi cùng nhau trao nhẫn là chuyện hoàn toàn khác xa.
"Không thể yêu thì thôi, chứ đừng có bàn chuyện Ngộ nhận với tôi, tôi không bao giờ ngộ nhận, vì Chúa đã đặt cho tôi bộ máy dò là con tim, không lẽ Chúa lầm. Mà trên thế gian này, có kẻ nào yêu mà bảo là yêu đâu, kẻ yêu hay không đều có một câu cửa miệng: Mình chỉ là bạn bè không hơn không kém và... tương tự thế. Tin làm chi, để sức mà đi lễ"
Vậy nhé, bạn không bao giờ ngộ nhận cả, bạn chỉ bị người ta ghép cho là ngộ nhận thôi!​

Sếp ơi, thật em chẳng hiểu sếp nói gì, hình như chỉ hiểu được 50% những gì sếp nói:d

Nhưng với em. Em đã tưởng như em rất yêu người đó, tưởng như rất cần người đó nên em đã cũng nói "yêu". Nhưng có một người bạn đã nói với em rằng em ngộ nhận khi tất cả chuyện học hành, áp lực gia đình, thi cử làm em mệt mỏi thì người đó ở bên em... nên em đã tưởng lầm chút rung động nho nhỏ trong trái tim là tình yêu, và nói "yêu".

Giờ với em và người đó không còn gọi là tình yêu. Nhưng vẫn vui, thing thoảng vẫn nhắn tin bàn về chuyện em nên ở ký túc hay không, bàn về ăn uống, nên thêm vị gì vào ly kem dâu để nó có vị tuyệt hảo hơn...:D
 
Câu trả lời thì chỉ có một. Ý nghĩa cũng chỉ có một. Vấn đề là ở chỗ, con người chẳng bao giờ biết thỏa mãn cả. :-*

Nhưng mà ... con người biết suy nghĩ . Biết dừng :)

StuWolf hay nói 1 cách khác là con người thường ko dám đối mặt với câu trả lời, mặc dù đã hiểu rõ nó.

Có gì mà ko dám ? Có đối mặt mới quăng lên đây hỏi nè :)

Hatcatvodanh22
Trích dẫn:
Từ bài viết của ♥Mĩm♥ Xem bài

Đừng nói gì cả . Tự hiểu thôi . Nói như thế Mĩm thấy sao sao ấy

P/s all : Thế NGộ nhận .... cụ thể là như nào ? Ngộ nhận ... cứ như là căn bệnh ấy nhờ . Mĩm thấy ... hình như ai cũng mắc phải . Vậy có ai biết cách chữa ko ? Share với
Em nghĩ không nói gì không hẳn là hay đâu ạ.
Nếu thật sự anh ấy không còn tình cảm thì nên nói lời tạm biệt chứ cứ để lửng lơ như thế, cho tới một khi gặp lại anh ấy, anh ấy lại tỏ vẻ muốn quay lại (trước đây anh ấy cũng đã từng làm thế này) và lúc đấy chắc chắn sẽ lại có mấy câu đại loại như mấy bài thất tình "sao em ra đi không nói lời chia tay", "anh chỉ im lặng thôi chứ đâu phải anh chúng ta chia tay"... Rồi lại trách rằng người không chung thủy với tình cảm là em chứ không phải là anh ấy...
Một trong những lý do của ngộ nhận là không nói rõ tình cảm, suy nghĩ để người còn lại hiểu.
Em không muốn sảy ra "ngộ nhận" lần nữa nên đã "thỉng câu lời tạm biệt" từ anh ấy. Rõ ràng, hết là hết
Vậy đấy ạ.

Ừ . Cũng có thể :) Mỗi người mỗi cách nghĩ :) Mĩm thích im lặng hơn . Vì Mĩm biết Mĩm đang đứng chứ ko chạy theo cái ko phải của mình ấy ạ :)

angels "Anh ấy" là một người đa tình.
"Anh ấy" đủ khả năng để quan tâm Mĩm, làm cho Mĩm cả thấy hạnh phúc như bất kì người con gái nào.
Tuy nhiên. "Anh ấy" có thể làm điều tương tự với hơn 1 người.
"Anh ấy" là "Quad Core"
4 nhân. 4 người.
Process 4 guys in the same times.


Nếu Mĩm chấp nhận "Quad Core". Những gì Mĩm nhận được chẳng kém gì em yêu của Mĩm.
Vấn đề là con gái [và cả con trai]. Ai cũng ích kỉ tuyệt đối. Hoặc là không có. Hoặc là của riêng mình. Không chấp nhận dùng chung !

Cái chữ màu tým . Nghĩa là gì ?

angels
Trích dẫn:
Từ bài viết của Hatcatvodanh22 Xem bài
Không hẳn đâu ạ. Ngày xưa các cụ vẫn có tình trạng đa phu_đa thê đấy chứ ạ.
Nhưng cái thời đấy quá lâu rồi. Giờ là bình đẳng. Tình yêu nam nữ là thứ duy nhất không thể chia sẻ với ai.
Không lẽ sếp yêu một người và vẫn vui vẻ để người đó gọi một người khác là người yêu???
Yup yup. Chính xác là thế.
Vì không muốn làm người thứ 3 nên bạn Mĩm tự đẩy mình vào cái gọi là ngộ nhận

P/s : nếu mình thích một người đã có người yêu. Và mình quyết tâm cưa đổ người đó. Điều ấy đúng hay sai
angels Vấn đề là người ta đang có người yêu và mình muốn người ta !
angels Thế nếu cưa được thì có bị gọi là giựt bồ của ng ta không ?
1 ) Ko có quyết tâm gì ở đây hết . Cái gì ko thuộc về mình là ko thuộc về mình . 1 là 1 , ko thể là 2 đc :)
2 ) Thích thì sao mà cấm đc . Mĩm sẽ dừng ở đây :) [ theo ý muốn của Mũm :) ]
3 ) Con gái nhạy cảm . Cô ấy cũng thế . Mĩm nghĩ vậy . Có bao giờ Mũm đặt Mũm vào trường hợp của her chưa ? Hay là vì her ko đa tình như him ? Cũng có thể :) Mĩm nhìn Mĩm cũng thích her kia mà :)
4 ) Mĩm muốn đứng im . Tình cảm vẫn ở đó . Dạo này mưa nhiều quá . Bước đi thì sẽ ngã . Đau lắm . Ko muốn ngã đâu :) Dù biết mỗi lần ngã là đc một bài học . Nhưng mà bây giờ đang bắt đầu học bài học đó đây :) Đứng cũng có thể học . Ko nhất thiết ngã mới học đc Angels nhỉ :)

Hatcatvodanh22 Tùy quan niệm từng người thôi ạ.
Còn do ông kia không đảm đảm bảo được sự vững chắc của tình cảm, để "sóng gió" giật đổ.
Hồi em học Hóa, thấy giáo dạy Hóa làm một câu:
"Hạnh phúc là tấm chăn hẹp"
=> mọi người tranh giành nhau, người này hạnh phúc người kia đau khổ, không thể có cuộc sống lý tưởng mà tất cả mọi người đều hạnh phúc đâu ạ.

Ny trước đây của Mĩm thích bạn thân của Mĩm :) Người đó ... rất buồn khi ko đc bạn kia đáp lại . Mĩm ko muốn nhìn thấy người đấy như vậy vì Mĩm yêu quý người đấy lắm .:) . Mĩm chạy tới bạn kia năn nỉ bạn đấy yêu người đó đi . Ko có khái niệm tranh giành :) Vốn dĩ khi người đó nói ra như vậy thì bản thân mình cũng đã biết ... thay vì làm cho ngta đau thì sao ko làm cho ngta hạnh phúc ? Ko phải khi thấy người khác hp thì mình cũng hp lây đó sao ? :)
@ Mĩm nhớ Mũm nói Mĩm " khùng " :) . Nếu làm đc cho ai đó hp thì ... khùng cũng đc :)

Are u mơ ?

Trích dẫn:
Từ bài viết của Hatcatvodanh22 Xem bài
Ý của em là:
Nếu sếp và một ngừơi nữa đã gọi mối quan hệ giữa sếp và người đó là tình yêu thì sếp có chịu được rằng khi đi chơi mà người kia vừa ôm sếp và lại quay ra ôm người kia giống như đã ôm sếp.
Thì đại loại như sếp có vui vẻ khi vợ mình "đi" với người khác không???
Đại loại vậy...

còn yêu và cưa đổ một người là chuyện khác, vì đó là cô gái kia yêu 2 ngừơi trong 2 giai đoạn sống khác nhau, không hề có ý nghĩa không chung thủy hay....
Người ta hay nói đến Ngộ Nhận trong Tình yêu. Với tôi, không có sự ngộ nhận nào hết. Vì đặc tính con người rất hay, nó chỉ phản ứng lại với những tình mến thật sự, còn chỉ thinh thích như bạn bè thì dễ dàng phân biệt ngay. Nếu bạn có một vài căn cứ gì đó để tin rằng người ta có cảm tình với bạn thì đừng bao giờ nghĩ mình ngộ nhân. Ngộ nhận hay không là do đối phương. Người thường dùng Ngộ nhận đổ về phía người yêu mình như một sự biện minh để dễ dàng lảng tránh khi không thể đáp lại tình cảm của bạn. Có thể trước họ yêu bạn nhưng giờ thì hết rồi, có thể họ rất mến bạn nhưng họ "lỡ" có bạn gái rồi,hay họ gặp khó khăn, mà cũng có lẽ do tình cảm của họ chưa đến mức độ yêu?
Tuy vậy, không có Tình yêu nào mà không qua giai đoạn tình bạn, tình mến. Khi họ có dấu hiệu thinh thích bạn, như vậy là có hy vọng tràn trề. Lẽ dĩ nhiên, từ khi ấy, cho đến khi cùng nhau trao nhẫn là chuyện hoàn toàn khác xa.
"Không thể yêu thì thôi, chứ đừng có bàn chuyện Ngộ nhận với tôi, tôi không bao giờ ngộ nhận, vì Chúa đã đặt cho tôi bộ máy dò là con tim, không lẽ Chúa lầm. Mà trên thế gian này, có kẻ nào yêu mà bảo là yêu đâu, kẻ yêu hay không đều có một câu cửa miệng: Mình chỉ là bạn bè không hơn không kém và... tương tự thế. Tin làm chi, để sức mà đi lễ"
Vậy nhé, bạn không bao giờ ngộ nhận cả, bạn chỉ bị người ta ghép cho là ngộ nhận thôi!

- Câu trên . Ừ , là do Mĩm . Mĩm ngộ nhận . Xong rồi hen :)

- Câu dưới . " Mến " ư ? Có không ? Có thể . Một chút :) [ Hy vọng ko ngộ nhận lần nữa :) ]

human is me Ngộ nhận

Thật sự ngộ nhận thì nhiều kiểu . Tớ nói về tình cảm nhé :

Ngộ nhận rất dễ ví dụ , anh ấy / cô ấy lau mồ hôi khi mình đỗ , mua cháo cho mình ăn khi mình bệnh , cười cùng với mình khi mình vui , luôn bên mình khi mình buồn , wan tâm chăm sóc mình . Khi đó mình ngộ nhận rằng anh ấy / cô ấy thik mình nhưng ko nói ra , nhưng thật sự ko phải . Người ta thương hại mình và chỉ xem mình là bạn . lòng thương hại nó luôn luôn đc ngộ nhận với tình yêu 1 cách nhiều nhất trên đời này

:) Chữ màu tým . Cám ơn ấy .

:) Chữ màu đỏ . Mĩm đau . Khóc rồi . Tệ thật :)

Hatcatvodanh22

Sếp ơi, thật em chẳng hiểu sếp nói gì, hình như chỉ hiểu được 50% những gì sếp nói

Nhưng với em. Em đã tưởng như em rất yêu người đó, tưởng như rất cần người đó nên em đã cũng nói "yêu". Nhưng có một người bạn đã nói với em rằng em ngộ nhận khi tất cả chuyện học hành, áp lực gia đình, thi cử làm em mệt mỏi thì người đó ở bên em... nên em đã tưởng lầm chút rung động nho nhỏ trong trái tim là tình yêu, và nói "yêu".

Giờ với em và người đó không còn gọi là tình yêu. Nhưng vẫn vui, thing thoảng vẫn nhắn tin bàn về chuyện em nên ở ký túc hay không, bàn về ăn uống, nên thêm vị gì vào ly kem dâu để nó có vị tuyệt hảo hơn...

Cám ơn ấy :)

Cái ở dưới . Mĩm cũng muốn như thế :)

Nhật kí trong điện thoại 04:07:38 22/04/09

" Đang làm gì ? Chả biết . Chỉ thấy trong tym mình có lỗ hổng . Mai gặp Mũm , tự nhiên thấy sợ ... hay mình nhắn tin ko đi nữa ? Hai với em iêu đang hạnh phúc . Ừ . Mũm có ny . Mình số lẻ . Người ta thường ko thích số lẻ . Số lẻ thường đc làm tròn cho chẵn hoặc bị bỏ đi ... Mình sắp bị bỏ đi :) " :) Bị bỏ đi rồi :) " đứng đc rồi thì đi đi :) "

@ Mũm : Ko thích đi . Cứ đứng một chỗ thôi .










 
Ngộ nhận chỉ được ta nhận ra khi mọi thứ đã gần như trở nên quá muộn, nếu chưa đến mức quá muộn thì chắc cũng phải làm cho ta cảm thấy hối hận dần đều. Đôi khi chính bản thân ta tự xé xác chính mình , tự làm mình đau khổ trước khi có ai đó chạm được đến ta. Và cuối cùng . Cái khốn nạn nhất của thằng khó tính là bị quá khứ ám ảnh. Có lẽ bắt nguồn từ sự ngộ nhận.
Dạo này cảm thấy vô dụng quá. Toàn làm những điều đốt thời gian. Hy vọng khi ra trường mọi thứ sẽ khác.
 
Nhưng mà ... con người biết suy nghĩ . Biết dừng

Đôi khi nghĩ và làm cách nhau cả một khoảng trời. :)

Có vẻ có một dạng ngộ nhận bị quên nhỉ? Cái dạng người ta tốt với mình mà mình tưởng người ta thích mình ấy. :-?
 
Ngộ nhận chỉ được ta nhận ra khi mọi thứ đã gần như trở nên quá muộn, nếu chưa đến mức quá muộn thì chắc cũng phải làm cho ta cảm thấy hối hận dần đều. Đôi khi chính bản thân ta tự xé xác chính mình , tự làm mình đau khổ trước khi có ai đó chạm được đến ta. Và cuối cùng . Cái khốn nạn nhất của thằng khó tính là bị quá khứ ám ảnh. Có lẽ bắt nguồn từ sự ngộ nhận.
Dạo này cảm thấy vô dụng quá. Toàn làm những điều đốt thời gian. Hy vọng khi ra trường mọi thứ sẽ khác.

:) Hình như Mĩm đang thế thì phải :)

lay Ground
Trích dẫn:
Nhưng mà ... con người biết suy nghĩ . Biết dừng
Đôi khi nghĩ và làm cách nhau cả một khoảng trời.

Có vẻ có một dạng ngộ nhận bị quên nhỉ? Cái dạng người ta tốt với mình mà mình tưởng người ta thích mình ấy

Đúng rồi . Thì đang dừng nè :) [ Ngta ko đủ can đảm để ôm lấy mình đâu :) ]

 
Đôi khi nghĩ và làm cách nhau cả một khoảng trời. :)

Có vẻ có một dạng ngộ nhận bị quên nhỉ? Cái dạng người ta tốt với mình mà mình tưởng người ta thích mình ấy. :-?

Kiểu này cũng có thể bị coi là ngố nếu còn đang cắp sách đến trường và như thế thì cũng không cần bàn đến. Nhưng đủ lớn rồi mà vẫn thế thì chắc nên sửa lại không thì về sau dễ bị đau khổ lắm. Nhưng cái tính mình thì cứ dễ phải lòng trước 1 đôi mắt nào đó và thế là lại .... :((
Sự lãng mạn và mộng mơ đôi khi khiến ta vô tình chống lại tính Logic và thế là lại... :((
 
Kiểu này cũng có thể bị coi là ngố nếu còn đang cắp sách đến trường và như thế thì cũng không cần bàn đến. Nhưng đủ lớn rồi mà vẫn thế thì chắc nên sửa lại không thì về sau dễ bị đau khổ lắm. Nhưng cái tính mình thì cứ dễ phải lòng trước 1 đôi mắt nào đó và thế là lại .... :((
Sự lãng mạn và mộng mơ đôi khi khiến ta vô tình chống lại tính Logic và thế là lại... :((

Dễ dãi ? Hay sao vậy bé ? :) . Sống mà lãng mạn quá sẽ thành Ảo . Mà ảo thì ko tồn tại lâu đc ^^​
 


Dễ dãi ? Hay sao vậy bé ? :) . Sống mà lãng mạn quá sẽ thành Ảo . Mà ảo thì ko tồn tại lâu đc ^^​

Ờ thì vẫn còn cảm thấy mình kém cỏi trong khoản giao tiếp quá. Nhưng mà đành vậy . Ít ra việc sống thật lòng cũng ít nhiều giúp tôi ngủ ngon.
" Đời đã quen rồi những kiếp xa nhau ".
Cám ơn bác.
 
cũng đang trong quá trình ấy đây...
từng ngộ nhận tình cảm,và chỉ nhận được câu"chúng ta là bạn hey" :-<
ừ thì là bạn,nhưng rồi người ấy "lại tiếp tục" làm cho mình "ngộ nhận",mệt mỏi lắm,nhưng mà ko biết làm thế nào hết....ko biết có thể tìm được cái gì đó hạnh phúc trong sự ngộ nhận ấy ko nữa:-<....cứ như 2 người đang chơi 1 trò chơi vậy,ai bỏ cuộc là thua.....thật sự chán chường lắm
 
Có ai đang nhận ra mình đang bị lôi vào chuyện giữa 2 người trên forum này.

Cần gì thì tự mà giải quyết với nhau đi, đá nhau làm gì?

Chướng!
 
Tomoe: chào em,lâu quá ko gặp nhỉ,mối tình đầu của tôi,ko ngờ e lại tham gia ở trong này,thật là bất ngờ
 
Back
Top