pow
Let Us Cling Together
FFXII nếu nói về đề tài chiến tranh thì thấy nó hơi bị yếu, mặc dù có bất ngờ nhưng những bất ngờ đó không đủ gây ấn tượng.
Tuy nhiên nếu xét toàn câu chuyện thì tôi thấy có một điểm hay là ở đây có 2 thế lực, một muốn giúp con người tự quyết định số phận của mình nhưng lại dùng những cách khá tàn nhẫn. Một muốn quyết định số phận con người theo cách của mình và cũng định dùng cách tàn nhẫn không kém. Rốt cục thì phía do bên kia ủng hộ thì chiến thắng nhưng mục đích của phe còn lại thì đạt được.
Tôi interpreter cái story thế có đúng không nhỉ, lâu quá quên mất tiêu -.-
Tuy nhiên nếu xét toàn câu chuyện thì tôi thấy có một điểm hay là ở đây có 2 thế lực, một muốn giúp con người tự quyết định số phận của mình nhưng lại dùng những cách khá tàn nhẫn. Một muốn quyết định số phận con người theo cách của mình và cũng định dùng cách tàn nhẫn không kém. Rốt cục thì phía do bên kia ủng hộ thì chiến thắng nhưng mục đích của phe còn lại thì đạt được.
Tôi interpreter cái story thế có đúng không nhỉ, lâu quá quên mất tiêu -.-