Gallus
Mario & Luigi
Là thế này, em năm nay 20t, vẫn còn ít tuổi hơn nhiều lão làng trong GVN mình, nên xin phép đc xưng em thôi.
Trước khi vào truyện chính em xin giới thiệu sơ qua về bản thân để tí nữa đỡ phải cắt ngang giải thích.
Em là con trai cả, sinh ra trong 1 gia đình khá giả, đủ ăn đủ mặc, bố mẹ thuộc tầng lớp tri thức, mẹ em đang làm phó hiệu trưởng 1 trường tiểu học, bố em thì làm bưu điện đã nghỉ hưu, quê em là 1 huyện miền núi.
Nhà khá giả, nhưng bố mẹ như thế nên em thuộc dạng ngoan hiền, từ nhỏ đến giờ, tận lúc đi học, em chưa 1 lần thuốc lá cờ bạc lô đề, tính em cũng ko thích mấy thứ đấy, đặc biệt là thuốc lá (ở nhà bố em hút em còn bắt ra ngoài), em cũng ko ăn chơi đua đòi gì nên chả trộm tiền hay xin xỏ này nọ bao giờ.
Từ năm cấp 3, em đã đc đi học trên thành phố, và ở luôn trên đấy đến bây giờ, khi đã học đh, chỉ hè với tết em mới về thăm nhà.
Do ở lâu nên bạn bè em cũng khá nhiều, và cũng đủ mọi thành phần, quan niệm của em thì cũng giống nhiều người, quan hệ rộng thì có gì dễ nhờ vả. Em cũng chỉ quen biết thôi, chứ chả giao du bao giờ, thỉnh thoảng thì mời vài xị bia, gọi là có qua lại.
Năm ngoái, dì con ông cậu bên ngoại nhà em cũng lên tp học cao đẳng, nhà này thì đại gia, giàu có tiếng, nên con gái ăn chơi cũng là điều dễ đoán, và sai lầm của em là thế này:
Lúc bà ấy mới xuống học(dì em ấy), bà ấy có nt hỏi em là, có biết chỗ nào bán "cỏ" ko, tại vì em ở tp 3 4 năm rồi, em thì cũng ko lạ gì cái này, vì đài báo nói đầy, với lại trong số những thằng em quen cũng ko ít thằng dùng. Em mới trả lời là cháu ko biết, để cháu hỏi bạn cháu xem, rồi em hỏi và gửi số 1 trong những thằng em quen (thằng đấy có bán) cho bà ấy. Em chỉ can dự đến đấy thôi, còn sau đấy thế nào thì em chịu.
Gần tết, bà ấy bị bố mẹ phát hiện, ăn chơi, bay nhảy, nói chung là bị phanh phui hết, và ko biết bà ấy nói thế nào, hay ai nói thế nào, mà bây giờ ở quê đồn ầm lên là em buôn bán, sử dụng "cỏ", nghiện ngập!, thật là miệng lưỡi thế gian, em thì ngày lên lớp học, nghỉ thì cơm nước rồi đóng cửa trong phòng ôm lap luyện công, chứ nào em có chơi bời gì..
Em thì vô tư thôi, mặc xác chúng nó nói gì thì nói, nhưng còn bố mẹ em, họ sao chịu nổi những việc như thế. Bố mẹ em tất nhiên vẫn tin tưởng em, nhưng bị người ta dèm pha này nọ, cũng thấy buồn, em cũng thấy buồn & ức chế lây.
Còn cái nhà cạnh nhà em nữa, có họ hàng nhưng trước đây có cãi nhau, thế là bây giờ đâm ra GATO, nhà đấy thì bê tha chẳng ra gì, nên ghen ghét nhà em, được thể có vụ này lại càng có cơ hội xoáy bố mẹ em, hôm nọ mẹ em kể thấy mẹ em đi qua lại còn vỗ tay đôm đốp ra vẻ đắc ý, em thì em cũng thuộc dạng nóng tính giống bố, nên em thấy sôi máu, bây giờ vẫn chưa hết.
Bây giờ phải làm tn đây?, em thấy thương bm em lắm!
Bài hơi dài, mong mọi người đọc hết giúp em :), với cả em dốt văn nên chỗ nào câu cú lủng củng thì bỏ qua cho em. Tks mọi người!
À, người em cũng gầy gầy, 1m60 mà có 47kg nên họ càng có cớ để gán ghép :), khổ, dân công nghệ thì đa số toàn da bọc xương.
em vừa gọi điện với mẹ, mẹ em bảo ko phải bà gì của em, 1 người nữa cũng có quan hệ với em nói thế, lại còn bảo nhìn tận mắt thấy em dùng!
Em chợt nhớ ra là tháng 10 năm ngoái em tổ chức sn, bạn bè cũng khá đông, có cả bạn bè ở quê và trên tp, có 1 thằng bạn trời ơi đất hỡi có đem đến, lúc gần cuối em say tóe loe rồi nó mới thò ra dùng, em nghe n.y em kể là em có loạng quạng vào gần tí tởn, nhưng chưa kịp làm gì thì n.y em đã lôi cổ ra rồi
Trước khi vào truyện chính em xin giới thiệu sơ qua về bản thân để tí nữa đỡ phải cắt ngang giải thích.
Em là con trai cả, sinh ra trong 1 gia đình khá giả, đủ ăn đủ mặc, bố mẹ thuộc tầng lớp tri thức, mẹ em đang làm phó hiệu trưởng 1 trường tiểu học, bố em thì làm bưu điện đã nghỉ hưu, quê em là 1 huyện miền núi.
Nhà khá giả, nhưng bố mẹ như thế nên em thuộc dạng ngoan hiền, từ nhỏ đến giờ, tận lúc đi học, em chưa 1 lần thuốc lá cờ bạc lô đề, tính em cũng ko thích mấy thứ đấy, đặc biệt là thuốc lá (ở nhà bố em hút em còn bắt ra ngoài), em cũng ko ăn chơi đua đòi gì nên chả trộm tiền hay xin xỏ này nọ bao giờ.
Từ năm cấp 3, em đã đc đi học trên thành phố, và ở luôn trên đấy đến bây giờ, khi đã học đh, chỉ hè với tết em mới về thăm nhà.
Do ở lâu nên bạn bè em cũng khá nhiều, và cũng đủ mọi thành phần, quan niệm của em thì cũng giống nhiều người, quan hệ rộng thì có gì dễ nhờ vả. Em cũng chỉ quen biết thôi, chứ chả giao du bao giờ, thỉnh thoảng thì mời vài xị bia, gọi là có qua lại.
Năm ngoái, dì con ông cậu bên ngoại nhà em cũng lên tp học cao đẳng, nhà này thì đại gia, giàu có tiếng, nên con gái ăn chơi cũng là điều dễ đoán, và sai lầm của em là thế này:
Lúc bà ấy mới xuống học(dì em ấy), bà ấy có nt hỏi em là, có biết chỗ nào bán "cỏ" ko, tại vì em ở tp 3 4 năm rồi, em thì cũng ko lạ gì cái này, vì đài báo nói đầy, với lại trong số những thằng em quen cũng ko ít thằng dùng. Em mới trả lời là cháu ko biết, để cháu hỏi bạn cháu xem, rồi em hỏi và gửi số 1 trong những thằng em quen (thằng đấy có bán) cho bà ấy. Em chỉ can dự đến đấy thôi, còn sau đấy thế nào thì em chịu.
Gần tết, bà ấy bị bố mẹ phát hiện, ăn chơi, bay nhảy, nói chung là bị phanh phui hết, và ko biết bà ấy nói thế nào, hay ai nói thế nào, mà bây giờ ở quê đồn ầm lên là em buôn bán, sử dụng "cỏ", nghiện ngập!, thật là miệng lưỡi thế gian, em thì ngày lên lớp học, nghỉ thì cơm nước rồi đóng cửa trong phòng ôm lap luyện công, chứ nào em có chơi bời gì..
Em thì vô tư thôi, mặc xác chúng nó nói gì thì nói, nhưng còn bố mẹ em, họ sao chịu nổi những việc như thế. Bố mẹ em tất nhiên vẫn tin tưởng em, nhưng bị người ta dèm pha này nọ, cũng thấy buồn, em cũng thấy buồn & ức chế lây.
Còn cái nhà cạnh nhà em nữa, có họ hàng nhưng trước đây có cãi nhau, thế là bây giờ đâm ra GATO, nhà đấy thì bê tha chẳng ra gì, nên ghen ghét nhà em, được thể có vụ này lại càng có cơ hội xoáy bố mẹ em, hôm nọ mẹ em kể thấy mẹ em đi qua lại còn vỗ tay đôm đốp ra vẻ đắc ý, em thì em cũng thuộc dạng nóng tính giống bố, nên em thấy sôi máu, bây giờ vẫn chưa hết.
Bây giờ phải làm tn đây?, em thấy thương bm em lắm!
Bài hơi dài, mong mọi người đọc hết giúp em :), với cả em dốt văn nên chỗ nào câu cú lủng củng thì bỏ qua cho em. Tks mọi người!
À, người em cũng gầy gầy, 1m60 mà có 47kg nên họ càng có cớ để gán ghép :), khổ, dân công nghệ thì đa số toàn da bọc xương.
em vừa gọi điện với mẹ, mẹ em bảo ko phải bà gì của em, 1 người nữa cũng có quan hệ với em nói thế, lại còn bảo nhìn tận mắt thấy em dùng!
Em chợt nhớ ra là tháng 10 năm ngoái em tổ chức sn, bạn bè cũng khá đông, có cả bạn bè ở quê và trên tp, có 1 thằng bạn trời ơi đất hỡi có đem đến, lúc gần cuối em say tóe loe rồi nó mới thò ra dùng, em nghe n.y em kể là em có loạng quạng vào gần tí tởn, nhưng chưa kịp làm gì thì n.y em đã lôi cổ ra rồi
Chỉnh sửa cuối:
điều trước hết gặp bà dì chửi thẳng vào mặt cho biết cha biết con, bêu rếu thanh danh người ta, thứ 2 là những ng` thường gặp hằng ngày thì tìm cách nói sao dính vô vụ đó rồi giải thích ngắn gọn dứt khoát, còn ~ ng` khác thì thôi kệ sống đàng hoàng ko thẹn với lòng (nói chứ cái vụ ko thẹn với lòng cũng phải cho 1 vài ng` biết nó mới có ý nghĩa chứ tự kỷ 1 mình thì
). Mình cũng từng bị thế này, đợi 1 thời gian ng` ta nói chán rồi cũng qua chuyện, quan trọng ~ ng` gần với bác hiểu bác thế nào để sau này có ai nhắc vụ này ng` nhà hay bạn bè cũng nói đỡ giải thích giùm bạn


Ngày ngày cứ nghĩ đến việc 1 ngày mình làm cái bọn đâm thọt kia tức lồi mắt vì mình quá cool làm mục tiêu phấn đấu qua khủng hoảng này.