hdht_gamer
Claude, S.A gang boss
Đúng nghỉa là eps này Moon chỉ timing
. . . . hèn chi
. . . . hèn chiFollow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. . . . hèn chi
. . . đùa nhau ah 
. . . .
. . .'đu nghỉ' đây
standing by ...
nó ghi hẳn là softsub rồi đấy, chỉ sợ nó hardsub tên nhóm vào thôibeyond tớ có raw 720P nhưng mà hơi blocky vì bọn encode fails, nếu cái raw 4 GiB 1080P đấy đẹp hơn và tất cả đều là softsub (tức là mấy cái biển hiệu cũng soft và không có karaoke) thì nhắn tớ để tớ lôi về encode lên cái đó



"Từ bỏ công việc ở Quán phở Bà Hai Béo, một trong những quán phở lớn nhất thôn Uy Viễn, vay ngân hàng 2.000 đô la Zimbwabwe, GCĐK (tạm gọi Mr. Khoa) cùng hai người bạn quyết tâm lập công ty riêng và làm việc tới 16 giờ mỗi ngày, mỗi tuần 8 ngày."
Mr. Khoa sinh năm 19XX, bán phở không phải là mơ ước từ thuở nhỏ của cậu nhưng lại đến thật tình cờ. Đạt giải rút toàn tổ môn Hóa vào năm 1996, Mr. Khoa được tuyển thẳng vào Trường Dạy Nghề Thăng Thiên, đăng ký khoa Công nghệ Hoá học thực phẩm nhưng trớ trêu thay số phận nghiệt ngã sau một hôm ăn quỵt không thành ở quán phở, Mr. Khoa bị giữ lại rửa bát trả tiền. Rồi được chọn đi đưa phở tận nhà trong phạm vi tỉnh Ninh Bình, Mr. Khoa "Phở" một hôm gặp một người bạn cùng tên giống nickname mà khác họ, Mr. Khoa "lao động đường phố".
Cùng người bạn vào quán net, làm quen với các website A ma rôn, và Ê(tụi)bay, đọc về con đường khởi sự của các doanh nhân thế giới như bin da đen hay sa đam hút sen, Mr. Khoa "Fở" và "Fò" nổi máu kinh doanh từ lúc nào chẳng hay. Sau năm thứ hai làm việc cho Bà Hai Béo, Mr. Khoa "Fở" định trốn quán phở để lên Hà Nội thực hiện kế hoạch kinh doanh, mở website bán phở online. Được các đồng nghiệp khuyên nhủ, chàng trai trẻ với sự giúp đỡ của đồng phạm Fò, đêm hôm khuya khoắt, cưa thanh sắt trốn khỏi quán, quyết tâm lên đường làm giàu.
Trang bị thật tốt vốn tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Tây Ban Nha và tiếng thổ dân da đỏ, Mr. Khoa Fở tham gia rất nhiều các hoạt động xã hội, tham gia ban chấp hành hội những ông bố cho con bú xuyên quốc gia, hội bắn phá qua nhà đá, hội y tí chữ vạn lệch, hội đôi bạn cùng thiến, hội đánh bóng lề đường, và cuối cùng là tổ bán gái xa vợ đã giúp Mr. Fở có được khả năng tổ chức nhanh nhạy.
Sau 3 năm làm cu ly tình nguyện, trở về với nền văn minh, Mr. Fở lên kế hoạch thành lập Nhóm [MF] (tức Mỳ Fở), với ý tưởng mời các bạn trẻ người Hà Nội đã từng bị số phận đưa đẩy về làm việc trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trị táo bón thành tiêu chảy, chữa long mồm lở móng thành miệng nôn trôn tháo một cách dứt điểm. Nhưng được các đàn anh đầu ngành bánh đậu xanh khuyên nhủ làm gì cũng cần kinh nghiệm, Mr. Fở đành gác lại ý tưởng để đi làm bằng việc tham gia đội ngũ cục tác viên lò mổ xuất khẩu Kê Đồng. Mr. Fở có lôi kéo Mr. Fò nhưng không thành công, vì lý do Mr. Fò khi làm bài thi cục tác viên đọc xong câu nội quy thứ nhì thì lên cơn cười sằng sặc sái quai hàm phải vào viện.
Năm 2006, Mr. Fở quyết định bỏ nghề, rời Kê Đồng và cùng Fò khi đấy đã xuất viện nhưng xệ mõm suốt đời, rao tìm người giúp việc, nuôi ý tưởng thành lập công ty [MF]. Ban đầu, Fò và Fở lập trang web mfmofo.vn, với mục đích giới thiệu với quần chúng nhân dân những thông tin về các hoạt động dự kiến của công ty. Nhưng việc chưa thành thì công ty trong trứng nước đã bị hội bà cụ và trẻ con kiện suýt sạt lở. Fở nhớ lại: "Khi vào trang web, họ dễ nhầm tưởng với những trang web con heo, trong khi mục đích của mình không phải là thế. Chẳng qua để mơi khách mình mới post vài pô cây nhà lá vườn ... ".
[MF] Group (bỏ ý tưởng công ty [MF] và đổi chữ Nhóm thành Group) thực sự ra đời sau đó như mong muốn được phát hiện của các bạn trẻ. Với hàng nghìn project dự kiến và mới có 2 cái thành công, [MF] Group giúp người truy cập nản chí bỏ đọc truyện tranh đi làm nhiều việc có ích cho xã hội hơn. Hệ thống kiến thức Nhật Bản với nhiều bài viết của các tội phạm hấp diêm người Nhật giúp bạn đọc hiểu đất nước Nhật Bản theo một cách chính xác hơn. Mơ ước của Mr. Fở là một ngày nào đó [MF] Group sẽ làm cho giới trẻ Việt Nam bây giờ kinh hãi ghê sợ bọn lùn mọi Nhật Bản, thoát được tình cảnh bỏ bê học hành do truyện tranh gây nên.
Sau này Fò Xệ Mõm tìm được một người có nhiệt huyết muốn "làm việc gì cũng được miễn là có chân kulee" cho nhóm, nên Fò Xệ Mõm thu nạp Xế Xệ Ku vào làm kulee cho nhóm. Được một thời gian nhờ đút lót hàng Hay mỗi ngày 700GB cho trưởng nhóm, Xệ Ku lên chức Vụ Trưởng Vụ Kiểm Soát Chính Tả, có quyền chửi bới xài xể hành hạ thành viên trong nhóm. Xệ Ku bắt đầu lộng quyền, thả sức sửa chính tả khắp nơi.
, tác phẩm của pipi à 







...............................................


bí ý tưởngviết tiếp đi pipi đang đến hồi xuất hiện xeno rồi pipi rồi satoshi rồi tớ rồi rael rồi hdht rồi black cat nữa làm truyện dài kì được đó



Được không nhỉme nói:Khi nghe tin Xệ Ku gia nhập [MF], mọi người không khỏi bàng hoàng. Không ngạc nhiên sao được khi một tay anh chị nổi tiếng giang hồ, “chùm” ăn chơi đâm chém một thời lại đột nhiên rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ. Nhắc đến Xệ Ku, người ta liên tưởng ngay tới một tên mặt rô đầu gấu, chuyên cướp bóc người cao tuổi và trấn lột học sinh mẫu giáo. Xệ Ku oai trấn một thời với tuyệt chiêu tụt quần bóp khoái lạc song châu, lấy miểng sành rạch chym tóe máu rồi vật ra ăn vạ. Ngòai ra Xệ ta còn nhận khóc mướn, cười mướn cho các đám giỗ chạp, tang lễ, cưới hỏi, thôi nôi đủ loại, với đội ngũ đàn em đông đến hàng trăm tên và có phạm vi hoạt động liên tỉnh. Giới giang hồ còn kính cẩn đặt cho y biệt danh Ku Sứt.
Chuyện Ku Sứt gác kiếm gia nhập [MF] đã khiến giới mọi rợ đầu đường xó chợ ăn không ngon ngủ không yên, giang hồ lại được một phen dậy sóng, “tụt quần bát thức” và “hấp diêm đại pháp” chẳng lẽ sẽ thất truyền sao? Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn cũng như đe dọa năn nỉ đủ kiểu, Xệ Ku Sứt quyết tâm làm lại cuộc đời. Việc đầu tiên y làm là đến từng nhà trong xóm, tụt quần tạ lỗi từng người, đồng thời biểu diễn luôn “thẩm du chi thuật” đã từng một thời vang bóng của y, âu cũng là giữ lại một hình ảnh đẹp cuối cùng…
Còn thơ thì đang rặn 
ôituyệt chiêu tụt quần bóp khoái lạc song châu, lấy miểng sành rạch chym tóe máu rồi vật ra ăn vạ










