Em chơi một mạch tới chap 3 luôn :d game hay thế, nhưng có một số cái em nghĩ cần được chỉnh sửa lại:
Game làm vật lý rất tốt (làm rớt bình trà xanh, roll trúng vũng trà => áo dính màu bẩn ngay) nhưng lại làm không "tới" với áo quần của Max (nếp nhăn lặp lại trông giả tạo), texture em thấy chán, không xứng tầm với những gì engine vật lý đã thể hiện tí nào, răng cưa không được xử lý triệt để hẳn (MSSAO 2x) đâm ra nhìn cứ ngưa ngứa mắt, mặt này đáng lẽ phải thêm vào hiệu ứng mờ mờ ảo ảo blur tí thì dễ thương hơn, nên học tập GTA IV về mặt này . Thanh hồi bullet time hơi bị loạn (đến giờ em vẫn chưa nắm được quy luật để hồi thanh đấy, bác nào chỉ iem với, game lấy BT làm chủ đạo mà hạn chế hòng tăng độ khó thì hỏng rồi), AI máy khá tốt này, nhưng mà điều đáng than phiền là hạn chế số lượng súng mang theo đúng 3 mẫu, cũng như không thể phối hợp cùng lúc 2 cây SMG được (mà phải xen lẫn 1 súng ngắn một SMG, chỗ này bác nào biết bày em nhé), cốt truyện thì không ngạc nhiên lắm vì là game của Remedy, nhưng phải nói Max trong bản này em thấy quỵ lụy chán đời quá làm em cũng muốn ngáp theo, đồng ý với các bác, mất chất rồi, đừng có đem lý do "không thay đổi để chó nó mua à" ra khè, coi cái thời gian từ lúc phát hành Fall of MP tới MP3 đi mấy chú, éo phải lúc nào thay đổi cũng là tốt đâu, đây là Max Payne chứ chả phải ba cái trò vắt sữa mỗi năm 1 bản như COD mà kêu gào thay với chả đổi.
Ngoài ra em còn thấy cái Rage engine nặng quá so với những gì nó thể hiện, đề nghị các anh R* sửa lại, chứ trong cái game đi cảnh map nhỏ như MP mà fps thất thường như vầy thì GTA V sắp tới còn bá đạo thế nào

công nhận game chạy mượt nhưng lại tụt fps ở những cảnh rất tầm thường (mission 2 lúc đám bịt mặt tấn công vào quán Bar, Max tóm thằng cướp bật khỏi lầu trên của Bar rồi roll xuống

fps từ 60 tụt còn 11 @@
Với lại có bác gì nói chủ trương R* cho người chơi xem cutscene hơn là màn hình loading đấy, em đề nghị dẹp chủ trương đó, vì sao ? nhiều lúc bắn giết mỏi tay cần những cảnh loading màn hình đen như thế để ngả người ra đằng sau nghỉ mệt set free cho con mắt.