• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Mar - Heaven

Status
Không mở trả lời sau này.
truyện siêu nhát :| về sau hình còn fần nữa nhưng mà còn nhạt hơnI-|
may mình ko mua (mượn bạn coi):whew:
 
cốt truyện thì hay mà cái Ending thì bựa ko thể tả, nhất là ở phần 1 ấy :D, coi cái End xong thiệt chẳng muốn coi lại
 
thêm một chuyên gia đào mộ nữa,mar trước đây bị chê tới tấp rồi vẫn chưa thỏa à.Sao ko để nó ngủ trong yên bình chứ ::(.
 
Truyện này sau này đánh đấm như sh*t. Thằng Phantom tả ghê lắm mà đánh chút xíu là chết =))
 
Nó chết vì bị ga\iao chìa khóa sinh mệnh ra nên chết , kết thúc nhãm xịt .
 
fan cô tiên xanh đây mà ... bộ này hay lém các bạn ạ sao lại chê , Phantom cool lắm cơ , đánh chả khó khăn tí nào ..... nhân vật mạnh quá cỡ
 
Lại đào mộ rồi...Ko thể đỡ được...
 
Topic từ 3/2007. Bộ này cũng đã end mà còn đào lên =))
 
Hay đến mức đào lên bàn tiếp đó mà =))
Hên là tớ chưa coi mấy tập cuối coi nó nhảm cỡ nào :devil:
 
Đánh đấm thì cứ phải nói là siêu vô đối 8-} Cứ vào cái cửa kia luyện vài ngày là ra Phantom chỉ là hạng rùi nhép 8-}
 
Đọc đi mar = một bộ truyện đầy bất ngờ và luôn dẩn bạn từ wtf nầy đến wtf khác :'>
 
Một cái kết thúc không ai có thể "lường" trước được =))
 
đc cái là anh phantom vẽ nhìn cũng ngầu dek đến nỗi xí trai cho lắm :D
 
Cái trận vs Phantom nhắc lại vẫn còn nhàm. Tung ra nhiều Guardian 1 lúc rồi đuối nên thua =))
 
khối cô đọc Mar chỉ để ngắm a Phantom đấy [-x

các bạn đừng khinh ;;)

nghe nói còn có mấy cái poll dc lập ra để xem ai cool nhất cơ 8-}
 
Đánh nhau cứ như đúng rồi ấy. Cứ ra chiêu đến 1 lúc nào đó là thắng ngay. Con trùm cuối hạ chỉ trong vài trang =))
 
chưa nhảm = cái Mar Omega =)) đoạn cuối tung thêm mấy dạng ra và boss về vườn... xong,chả thấy để lại cái gì... chút cảm giác cũng ko...
 
Cái Mar Omega tui chẳng thèm đọc luôn ấy chứ =))
 
Công nhận thằng Phantom cool vãi , xem đi xem lại vẫn ko chán anh này :'>
còn 1 bộ Mar nữa là Mar Omega ,hình như phần tiếp theo hay sao ấy , nghe nói kết thúc như shit :-<
 
Cái Mar Omega tớ thấy mặt thằng main char là đã không muốn coi rồi 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top