Manchester United (2012 / 2013) - Của Caesar hãy trả lại cho Caesar

ku Small hôm qua đá tốt đấy X_X
Balotelli hôm qua gà nên bị evans bắt bài, chứ chú vét thì chưa biết thế nào X_X
 
Smalling mới trở lại sau chấn thuơng mà đá vậy là tốt rồi, hàng công đối diện toàn các bạn kinh hoàng chứ có phải đùa đâu
 
May mà có anh hói bao thầu khắp mặt sân chơ ko mình thằng Da Da Tua Rê nó cân nguyên 2 anh MC rồi. Smalling thì có cảm giác giống O Shea, cứ tà ta, ko hay hẳn, ko dở hẳn. Chỉ thích mỗi chú Jones, chú ấy vô trông chất và hổ báo vãi, vô từ đầu đá DMC chắc cân tươi Da Da Tua Dê. Ờ mà cái thằng hậu vệ phải của MC tuy ghi bàn nhưng đá cũng thọt, cap với Trẻ xỏ mũi suốt
 
Mà người người nhà nhà cứ chửi Carrick chứ đối với mình anh vẫn là british giant killer chính hiệu. Cứ gặp các ông lớn của Anh là anh lại hóa SSJ, mọc đuôi nhìn trăng tròn các kiểu:soldier_baby18:
 
Hôm qua thằng blv K+ còn 1 quả lúc phạt góc cho tụi city. Lúc bị phá ra ngoài thì hét lên "thành công rồi....Mu đã phòng ngự thành công" :))

Hoàng Nam fan ARS kiêm anti nặng Mu ấy. Mà thằng ấy thì "siêu việt " cmnr..... Hôm qua xem mà cái quán không khỏi nhịn cười được v nó..... =)).
 
"Trong số 4 tiền đạo của Man City, không ai có giá thấp hơn van Persie. Nhưng Mancini chợt nhận ra rằng, không ai có đẳng cấp ngang bằng van Persie.
Đau thật.

Thương vụ van Persie đang khiến Mancini trả giá. Cái giá đắt nhất là chiếc ghế của ông."

http://beta.bongda.com.vn/news/145/2F87F5/Mancini-da-tham-thia-noi-dau-van-Persie
Đây là câu tâm đắc nhất trong ngày của mình :))
 
hôm qua thằng BLV K+ đến đoạn cuối bình luận sau trận đấu vẫn còn cố nói MU thắng không thuyết phục cho lắm, thắng nhờ may mắn.. Đến thua với thằng bựa..
3 ông nói với nhau, trừ tự long ra nói thành ra khách quan nhất, còn 2 thằng kia luyên thuyên......
 
^
^ Hơi nâng bi Van Persie quá, Tevez với Aguero mình nghĩ là cùng đẳng cấp với Persie. :D
 
Tevez về kĩ năng mình luôn đánh giá cực cao, nếu mà ko bị dở hơi chắc phải tầm ~ Ronaldo với Messi chứ chả ít đâu
 
Con trai thần gió có khác
Vấn đề hiện nay của Arsenal đang là khâu kết thúc bởi cần sự ăn ý hơn nữa của các tân binh,nhưng khi họ đã hòa nhập hoàn toàn thì lối đá của Arsenal sẽ rất đáng sợ,đạt chất lượng cao nhất tại PL và thậm chí nếu xét rộng ra toàn Châu Âu thì chỉ có Barca mới có thể so sánh.
Cảm giác đội bóng có rất nhiều tiềm năng nhưng mãi chưa thể hiện được hết thật khó chịu,cứ phải bám vào những trận tỏa sáng ở đầu mùa để làm dẫn chứng cho lũ fan bi quan thật mệt mỏi
Thôi không sao,bắt đầu đến giai đoạn mà các trận đấu Arsenal chơi hay sẽ xuất hiện liên tục rồi
4f49011303e9d2df8671890bda00b9c6_50951083.b8lsvltujx.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
Tevez về kĩ năng mình luôn đánh giá cực cao, nếu mà ko bị dở hơi chắc phải tầm ~ Ronaldo với Messi chứ chả ít đâu

Nói kiểu này thì chả khác nào '' Nếu Torres mà ko bị mất phong độ thì trình anh ta tầm Ronaldo với Messi chứ chả chơi. ''=))

Cầu thủ thì quan trọng nhất cái phong độ, ở thời điểm này Persie thuộc hàng top TG rùi.
 
À thì có nói gì về Persie đâu, chỉ nói về Tevez thôi. Tevez đá vẫn hay mà, phải cái tội bị dở hơi, nói với phá ở ngoài còn nhiều hơn đá trong sân =))
 
thằng tevez nó mà không dở hơi thì nó cũng siêu sao
thằng ba lô không tự mãn, tự tôn thái quá nó cũng siêu sao......

Vấn đề là: không dở hơi thì không phải là tevez, không tự tôn thái quá thì ko phải là ba lô...

persian đúng là vua ép đời, vào đội MU lên nhanh thật....
 
Back
Top