Black Smoke nói muốn quay về nhưng ai mà biết về đâu và thực ra là về với mục đích gì, hay chỉ là thoát khỏi hòn đảo nhằm thực hiện điều mà Smoke thực sự muốn, có thể kẻ ko cho phép là hòn đảo chứ ko phải Smoke.
Với lại ko lẽ Smoke giả dạng ai thì có luôn kí ức lẫn thói quen của người ấy? Ep vừa rồi chẳng liên tục gào: Don't tell me what I can't do còn gì, câu đặc trưng của Locke.
Ở SS1, Smoke gặp Locke nhưng ko hại Locke, phim cũng chưa đề cập chi tiết điều gì đã xảy ra vào thời khắc đó, dễ chừng đã có thỏa thuận bí mật giữa Locke và Smoke lắm. (just guess).
Nói chung những lời mà Fake Locke a.k.a Black Smoke nói bây giờ chỉ nên tin 10% là căng, phong cách của Lost vốn vậy, bất ngờ ko biết đâu mà lần.