GameHunter
Legend of Zelda
Mình đang cảm một bạn, nhưng mà xui cái là lại khác lớp, cả ngày không có trùng một lớp nào cả, ftw, chỉ khi nào không ở trong lớp, afterschool hay đi từ lớp này qua lớp khác, lunch time... thì mới gặp. Mình muốn nói "I like you" lắm nhưng lại ngại.
1/ Sợ em ấy không thích mình, mặc dù mình vẫn không hiểu tại sao em ấy lại ôm mình hồi đầu năm (cũng là lần ôm con gái đầu tiên trong suốt 3 năm trong trường).
2/ Sợ là em ấy đã có bạn trai rồi, cái này thì càng chết
zzz...
3/ Sợ lời đồn, mặc dù mình cũng đã lỡ nổi tiếng rồi, nếu em ấy đồng ý thì đồn cũng không sao, nếu em ấy không đồng ý mà đồn thì mang tiếng loser chán lắm.
Strategy :
4/ Làm sao để biết em ấy thích mình, hay không?
5/ Làm sao để làm em ấy thích mình, mặc dù cũng có vài đứa con gái khác bảo thích mình nhưng không phải người mình thích.
6/ Lựa hoàn cảnh nào để nói thì thích hợp nhất.
Hoàn cảnh hiện tại, hm, nhờ em ấy mà mình mới có thêm courage, mặc dù đôi khi mình cũng tự hỏi là love hay narcissism hay both, trong trường hợp bị reject chắc chắn 100% là sẽ thành narcissism, dùng narcissism để substitute cho love để còn có động lực chứ gloomy thì chẳng làm được gì cả.
Em ấy thường hay lơ mình, không biết là thế nào vì mình thường được nhiều người chú ý hơi nhiều trừ em ấy ra, có thể là em ấy không thích mình nhưng cũng có thể là em ấy thích mình vì đôi khi mình cũng cố lơ em ấy cho đỡ embarrass.
Và điều cuối cùng mình tự hỏi là tại sau lúc đó em ấy lại ôm mình nhỉ, vì có thể là phong tục ở Mỹ đi nhưng nếu vậy trước giờ không có em nào ôm mình nhỉ? Hm, em ấy là white còn mình là asian thì có sao không nhỉ mặc dù mình thấy có một em white rất đẹp lại học giỏi lại yêu một thằng black nên mình nghĩ chắc cũng không sao. (Lưu ý mình không phải là racist và mình không quan tâm đến chuyện màu da hay race nhưng mình không thể assume là ai cũng nghĩ như thế).
Và cuối cùng là cơ hội gặp nhau rất ít nên cũng khó khăn nên phải tranh thủ tình huống, như hôm qua gặp nhau after school chỉ có 2 người thế mà bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng uổng quá, mọi người có ai đi qua, ai đi lại, làm ơn donate cho mình advice đi.
1/ Sợ em ấy không thích mình, mặc dù mình vẫn không hiểu tại sao em ấy lại ôm mình hồi đầu năm (cũng là lần ôm con gái đầu tiên trong suốt 3 năm trong trường).
2/ Sợ là em ấy đã có bạn trai rồi, cái này thì càng chết
3/ Sợ lời đồn, mặc dù mình cũng đã lỡ nổi tiếng rồi, nếu em ấy đồng ý thì đồn cũng không sao, nếu em ấy không đồng ý mà đồn thì mang tiếng loser chán lắm.
Strategy :
4/ Làm sao để biết em ấy thích mình, hay không?
5/ Làm sao để làm em ấy thích mình, mặc dù cũng có vài đứa con gái khác bảo thích mình nhưng không phải người mình thích.
6/ Lựa hoàn cảnh nào để nói thì thích hợp nhất.
Hoàn cảnh hiện tại, hm, nhờ em ấy mà mình mới có thêm courage, mặc dù đôi khi mình cũng tự hỏi là love hay narcissism hay both, trong trường hợp bị reject chắc chắn 100% là sẽ thành narcissism, dùng narcissism để substitute cho love để còn có động lực chứ gloomy thì chẳng làm được gì cả.
Em ấy thường hay lơ mình, không biết là thế nào vì mình thường được nhiều người chú ý hơi nhiều trừ em ấy ra, có thể là em ấy không thích mình nhưng cũng có thể là em ấy thích mình vì đôi khi mình cũng cố lơ em ấy cho đỡ embarrass.
Và điều cuối cùng mình tự hỏi là tại sau lúc đó em ấy lại ôm mình nhỉ, vì có thể là phong tục ở Mỹ đi nhưng nếu vậy trước giờ không có em nào ôm mình nhỉ? Hm, em ấy là white còn mình là asian thì có sao không nhỉ mặc dù mình thấy có một em white rất đẹp lại học giỏi lại yêu một thằng black nên mình nghĩ chắc cũng không sao. (Lưu ý mình không phải là racist và mình không quan tâm đến chuyện màu da hay race nhưng mình không thể assume là ai cũng nghĩ như thế).
Và cuối cùng là cơ hội gặp nhau rất ít nên cũng khó khăn nên phải tranh thủ tình huống, như hôm qua gặp nhau after school chỉ có 2 người thế mà bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng uổng quá, mọi người có ai đi qua, ai đi lại, làm ơn donate cho mình advice đi.
đôi khi muốn mở lời nhưng trong lòng lại nghĩ ng` đó đã có ng` yêu chưa ?? Ng` đó có thích mình ko ??....v.v...... nhưng ko mở miệng sớm thì có ngày nàng lên xe hoa lúc đó cũng đã muộn
(giỡn thôi, đừng buồn nhé chủ hội kaka)
nhát cáy quá
