Ngày tôi chia tay... tôi buồn...
Kể từ đó tôi lấy GameVN làm nơi trú chân, lấy box Tâm sự là nơi bày tỏ tâm trạng, box CF là nơi để giết thời gian vào game, box Thư giãn là nơi tìm chút niềm vui còn sót lại...
Vậy mà...
Tôi chẳng trách những ai có ý kiến đóng box, ừ thì box nó cũng như 1 xã hội, có suy có thịnh, thời điểm này là suy... nhưng lẽ nào lại không tìm cách cải thiện lại đi dẹp bỏ luôn ???
Tôi chẳng trách người đóng box, vì có thể họ bất lực không tìm ra giải pháp nào khác...
Tôi chẳng trách ai cả...
Tôi chỉ buồn... buồn cho tôi, cho những người khác... tìm đâu những niềm vui nữa đây ???
P/S: có thể bị ban nick, okie, chẳng sao cả... tôi chỉ có mỗi nick này... ban rồi, coi như cũng mất... mất đi nơi trú chân vậy thôi...
Tôi đã mất em... giờ mất thêm nơi trú chân cũng chả sao cả...
Kể từ đó tôi lấy GameVN làm nơi trú chân, lấy box Tâm sự là nơi bày tỏ tâm trạng, box CF là nơi để giết thời gian vào game, box Thư giãn là nơi tìm chút niềm vui còn sót lại...
Vậy mà...
Tôi chẳng trách những ai có ý kiến đóng box, ừ thì box nó cũng như 1 xã hội, có suy có thịnh, thời điểm này là suy... nhưng lẽ nào lại không tìm cách cải thiện lại đi dẹp bỏ luôn ???
Tôi chẳng trách người đóng box, vì có thể họ bất lực không tìm ra giải pháp nào khác...
Tôi chẳng trách ai cả...
Tôi chỉ buồn... buồn cho tôi, cho những người khác... tìm đâu những niềm vui nữa đây ???
P/S: có thể bị ban nick, okie, chẳng sao cả... tôi chỉ có mỗi nick này... ban rồi, coi như cũng mất... mất đi nơi trú chân vậy thôi...
Tôi đã mất em... giờ mất thêm nơi trú chân cũng chả sao cả...