Nhưng mà quan trọng, 2 người đó yêu nhau là được. Nếu như họ yêu nhau thật sự thì chẳng có cái gì có thể ngăn cản được họ đâu.
Chẳng lẽ lại là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy à". Tôi có chị họ lấy chồng vẫn cưới anh có ông nội làm cho chế độ cũ đấy thôi. Chả việc gì cả :
các bậc cha mẹ hết sức lạc hậu, gia đình cách mạng với Cộng Hòa thì sao ? gần chổ tui có con bé kia lấy chồng người Mỹ, thằng anh tui học bên PHáp, ông già tui qua trung quốc chơi mua 1 nhả đồ xịn về xài có quần áo đầy đủ, và năm xưa 3 thằng đó cũng đã từng bằng bằng với VN
nói chung là ông bà phản đối thì ko cần giải thích vì già rồi + với bảo thủ + với thù sâu = vô ích ko thuyết phục được đâu, thôi đôi uyên ương bỏ ra ngoài xây nha tự lập đê khỏi giải thích phân tích làm gì cho nó nhức cái đầu.
Mặc dù tớ sinh ra thế hệ sau,cũng có thể nói ko hiểu được chuyện xưa cũ.
Nhưng nếu chỉ vì lí do chuyện ngày xưa để ngăn cản thì vô lí.
Nước mình đã từng bao lần chiến tranh để giữ độc lập tự do,vậy bây giờ quan hệ với những đối thủ cũ ra sao?
Chả nhẽ vẫn giữ những mối thù từ ngày xưa