Phê phán con bé nhiều thế
, nó mới lớp 9, mà nó muốn mẹ nó giữ tình cảm với bố nó nên mới thế, tuy là suy nghĩ kiểu hơi trẻ con nhưng có cần phải phê phán nhiều thế không. Cái này có thể do nó quá yêu bố, chưa chấp nhận đc người thay thế nên như vậy. Mà tớ thấy ông kia nên kết hợp với mẹ nó để khuyên nhủ nó mới phải, chứ theo như bài này
, nó mới lớp 9, mà nó muốn mẹ nó giữ tình cảm với bố nó nên mới thế, tuy là suy nghĩ kiểu hơi trẻ con nhưng có cần phải phê phán nhiều thế không. Cái này có thể do nó quá yêu bố, chưa chấp nhận đc người thay thế nên như vậy. Mà tớ thấy ông kia nên kết hợp với mẹ nó để khuyên nhủ nó mới phải, chứ theo như bài này thì xem ra ông này cũng chưa chắc là người tốt, làm chuyện đó ngay tại nhà nó khi biết nó phản đối mà lại còn ko kín đáo để nó biết đc nữa :)Hết hôm qua, hôm nay, lên lớp thấy nó chẳng còn chút thần sắc gì nữa. Hỏi thì nó nói 2 người làm bậy bạ với nhau...



.......
vì thế nên mới ko muốn mẹ đi bước nữa. Nếu nó ngăn cản vì muốn mẹ nó chỉ quan tâm đến nó thôi như thế mới gọi là ích kỉ chứ.
. Nói chung mình chả phản đối chuyện người mẹ đi bước nữa nhưng mà muốn người mẹ đó cố gắng thuyết phục con mình đã thay vì kệ nó thế, chứ như thế này cho dù nó chẳng làm gì được vì sự phản đối của nó ko đủ sức nặng nhưng cái gia đình đó làm sao mà yên ấm đc.
người đàn ông kia có lẽ ở nhà còn có gia đình ở chung với nhau, như cha mẹ hay anh chị em gì đó chẳng hạn, ở Việt Nam chuyện ở chung vậy chả hiếm.