• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Khó xử !!!!!!!!!!!

Lên xin giáo viên cho thêm 1 người vào group,kô thôi coi coi còn group nào khác quen quen mà chưa đủ giới thiệu cho ẻ...
 
Xong rồi các bợn :">, hôm nay làm dữ với tụi nó lớn tiếng chửi thẳng vô mặt mấy đứa kia " Nếu sợ đủ người thì tôi ra là oke chứ gì"," Còn chuyện tôi có vì chuyện riêng ko thì mấy bạn tự hiểu, miệng là của mấy người thích nói sao thì nói "

Chửi xong cả bọn im thin thít đếch dám cãi, biết rằng trong bụng tụi nó ức lắm, nhưng vì mình nắm toàn bộ bài tập thì có ngu lắm cũng phai nhịn :">
 
dù sao thì cũng xong rồi ,nhưng thực sự nếu rơi vào những trường hợp như vậy bạn nên cương quyết trên lập trường của mình bởi vì bạn là leader,là người nắm quyền quyết định thì đôi khi bắt buộc phải cương thì dưới mới nghe theo.và cũng nói luôn là ko cần thiết phải nói câu " Nếu sợ đủ người thì tôi ra là oke chứ gì" mà phải nói là ai ko chấp nhận thì có thể rời nhóm.bạn là trưởng nhóm mà lại nói câu đó nghe như là dỗi ấy.chả có khí thế của lãnh đạo gì :>
 
Uh tại tính mình hơi khác thường 1 tí, cái gì cũng nghĩ cho những người xung quanh trước, có phần cảm tính quá, mình đã chọn giải pháp thế để có thể là nếu xảy ra chuyện thì thiệt hại cũng gọi là ít nhất

Nếu mình đuổi tụi nó ra nhất định bọn đấy sẽ chết chắc vì chả có ai nhận vào lúc này nữa, nhưng ngược lại nếu mình đi thì chắc chắn sẽ có nhóm nhận mình thật ra trước khi chia nhóm đã có 2-3 nhóm khác gọi mình vào nhóm họ vì biết mình làm việc khá tốt có thể làm 1 lúc bằng 5-6 người, nếu mình ra để lại đống bài tập đó thì cố lắm tụi nó cũng vớt được 5-6 điểm, như thế 2 bên cũng ko thiệt hại gì nhiều

Nhiều lúc buồn vì cảm thấy mình dễ dãi quá, ai cầu xin tí là xem như mềm lòng, trong lòng mình thật sự còn hơi giận em đó vì lúc trước từ chối mình chạy theo thằng kia nhà giàu, xe tay ga cuối cùng ăn dưa bở, nói ra thì ác chứ thật lòng mình cảm thấy hả dạ với kết cục đó, giờ có chuyện lại tìm mình, mình giúp cũng vì nghĩa chứ chả vì tình
 
Bạn cứ nhỏ nhẹ. "Mình quyết định cho bạn ấy vào nhóm, bạn ấy cũng sẽ đóng góp như tất cả mọi người trong nhóm. Chúng ta ko bàn thêm về vấn đề này nữa."

Còn thằng nào nói tiếp thì kệ nó. Nói chung bạn rút exp, lúc đầu khỏi pahri hói chúng nó cứ theo ý mình thôi \m/
 
Back
Top