Ông này ngược với tôi nhở

Tôi đang buồn ngủ cầm cuốn sách lên là đọc càng đọc càng tỉnh. Hồi đó học trung học nhiều khi buồn ngủ mà đọc sách tới nỗi não muốn nổ ra luôn mà vẫn không ngủ.
Hồi 1 năm trở về trước tôi cũng rất thường xuyên bị chứng khó ngủ. Nằm xuống từ 10 h mà tới 2-3-4h sáng mới ngủ đc, buồn ngủ mà não nó không cho ngủ. Nằm xuống là não nó như hoạt động hết công suất vậy, suy nghĩ đủ thứ chuyện, đủ thứ hình ảnh hiện ra trong đầu (không phải porn đâu, nhỏ lớn giờ chưa biết wet dream là gì).
Nhưng giờ khác rồi, tôi có thể chia sẽ kinh nghiệm của bản thân tôi. Ban ngày thì đừng quá tập trung vào những việc gì quá căng thẳng. Chơi game, hoạt động, xem phim nhiều cũng rất ảnh hưởng tới khả năng đi ngủ đúng giờ. Và tốt nhất là trước 2 tiếng khi đi ngủ là không nên ăn uống gì cả và trước khi đi ngủ thì tốt nhất là nên đi toilet một lần để chắc chắn là khi đang ngủ không có phải dậy đi wc. Và tốt hơn nữa là nên đọc sách báo, xem tranh ảnh, hay nghe các bài nhạc yêu thích trước khi đi ngủ tốt hơn là chơi game rồi đi ngủ.
Mấy năm trước tôi toàn bị chứng khó ngủ vì ban ngày chơi game cả chục tiếng, trước khi ngủ cũng uống nước cho đã khát nên khi nằm xuống cứ lâu lâu đi wc hoài. Giờ thì khác rồi, tôi không chơi game nữa, chỉ lên diễn đàn, đọc báo, nghe nhạc nên cứ tới 10h là tự cảm thấy buồn ngủ và đi ngủ rất tốt, nằm xuống là ngủ một giấc tới sáng ngay. Tất nhiên là nếu ngày nào có tập thể dục nhiều thì càng phê hơn, như hôm nay ở trường tập hơi nhiều nên giờ này 2 mắt cũng xụp mí

.