Mình năm nay cuối cấp 3
Năm ngoái, mình có gặp 1 em lớp 10, rất dễ thương, vào giờ ra về, trước cổng trường. Nhìn thấy em ấy, không hiểu sao, mình lại cảm thấy muốn chọc ghẹo
Mình nhờ thằng em dưới lớp mình chạy ra xin nick nhỏ. Thằng em mình thì tròn thấp và xấu trai. Nhỏ thấy mặt nó thì lắc đầu nguầy nguậy, nói là không chat nên không cho nick. Vì mục tiêu ban đầu là chọc ghẹo là chính, nên mình cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa.
Đến năm nay gặp lại nhỏ, mình lại dụ dỗ thằng em ra xin nick nhỏ lần nữa, đương nhiên là nhỏ cũng từ chối
Có thằng bạn chung lớp mình thấy vậy, mới thử chạy ra xin nick nói chuyện. Không hiểu nó nói năng kiểu gì mà sau vài câu chào hỏi, nhỏ chạy mất
Và trong một lần rất tình cờ, thấy nhỏ spam bài lung tung trên forum trường, mình thấy nick của nhỏ, rồi add.
2 đứa nói chuyện rất vui vẻ. Nhỏ muốn mình ra gặp nhỏ, vì theo lời nhỏ nói là nhỏ ở ngoài sáng, mình ở trong tối thì nhỏ cảm thấy rất khó chịu. Mình ok luôn, ra gặp nhỏ. Nhưng điều kiện của nhỏ là không được gặp riêng, mà phải gặp nhỏ đi cùng với mấy bạn của nhỏ, vì nhỏ sợ mình là người xấu. Mình cười bảo ở trong trường thì mình làm gì đc nhỏ mà nhỏ phải lo. Nhỏ trả lời "ai biết được". Nhỏ cũng khoe nhỏ biết Judo, mình có làm gì tầm bậy thì bẻ cổ mình. Mình cũng hơi ngần ngừ, nhưng mà rồi cũng đồng ý. Mình cũng thử rào trước đón sau " thế lỡ bạn thấy mình xong rồi bỏ chạy luôn thì sao?" nhỏ trả lời "cũng còn tùy". Suốt cả tuần, mình bận thi HK2. Đến ngày thứ 2 ra gặp nhỏ, gọi tên nhỏ, lúc nhỏ đi cùng mấy đứa bạn từ trong lớp ra. Nhỏ nhìn thấy mình thì ngạc nhiên, cười rồi quay mặt đi. 2 đứa đi song song 1 đoạn. Mình nhắc lại câu hôm nọ với nhỏ " Vậy bạn có định bỏ chạy không?" nhỏ nói "Cũng còn tùy..." rồi nhỏ cười cười quay lưng chạy mất...Mình đứng đó đợi nhỏ quay lại. Nhỏ quay lại, khoác tay nhỏ bạn thân, lúc đi ngang wa mình, nhỏ khựng lại một chút và không dám nhìn mình, mà chỉ cười rồi ngó lơ chỗ khác, trong khi nhỏ bạn thân của nhỏ lại quan sát mình rất chăm chú.
Nguyên đám bạn nhỏ đi đằng sau lại kêu gào um sùm " Ghê nha !", " Hôm nay nhỏ có người đến đón à "...
Mình nhìn thấy vậy, cũng buồn cười, rồi quay lưng dắt xe về lun
Đến hôm nay là T4, mình vẫn chưa gặp nhỏ onl, vì ngày mai là nhỏ thi rồi.
Mình thật rất khó xử, không biết nên làm gì tiếp theo nữa
Năm ngoái, mình có gặp 1 em lớp 10, rất dễ thương, vào giờ ra về, trước cổng trường. Nhìn thấy em ấy, không hiểu sao, mình lại cảm thấy muốn chọc ghẹo

Mình nhờ thằng em dưới lớp mình chạy ra xin nick nhỏ. Thằng em mình thì tròn thấp và xấu trai. Nhỏ thấy mặt nó thì lắc đầu nguầy nguậy, nói là không chat nên không cho nick. Vì mục tiêu ban đầu là chọc ghẹo là chính, nên mình cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa.
Đến năm nay gặp lại nhỏ, mình lại dụ dỗ thằng em ra xin nick nhỏ lần nữa, đương nhiên là nhỏ cũng từ chối

Có thằng bạn chung lớp mình thấy vậy, mới thử chạy ra xin nick nói chuyện. Không hiểu nó nói năng kiểu gì mà sau vài câu chào hỏi, nhỏ chạy mất

Và trong một lần rất tình cờ, thấy nhỏ spam bài lung tung trên forum trường, mình thấy nick của nhỏ, rồi add.
2 đứa nói chuyện rất vui vẻ. Nhỏ muốn mình ra gặp nhỏ, vì theo lời nhỏ nói là nhỏ ở ngoài sáng, mình ở trong tối thì nhỏ cảm thấy rất khó chịu. Mình ok luôn, ra gặp nhỏ. Nhưng điều kiện của nhỏ là không được gặp riêng, mà phải gặp nhỏ đi cùng với mấy bạn của nhỏ, vì nhỏ sợ mình là người xấu. Mình cười bảo ở trong trường thì mình làm gì đc nhỏ mà nhỏ phải lo. Nhỏ trả lời "ai biết được". Nhỏ cũng khoe nhỏ biết Judo, mình có làm gì tầm bậy thì bẻ cổ mình. Mình cũng hơi ngần ngừ, nhưng mà rồi cũng đồng ý. Mình cũng thử rào trước đón sau " thế lỡ bạn thấy mình xong rồi bỏ chạy luôn thì sao?" nhỏ trả lời "cũng còn tùy". Suốt cả tuần, mình bận thi HK2. Đến ngày thứ 2 ra gặp nhỏ, gọi tên nhỏ, lúc nhỏ đi cùng mấy đứa bạn từ trong lớp ra. Nhỏ nhìn thấy mình thì ngạc nhiên, cười rồi quay mặt đi. 2 đứa đi song song 1 đoạn. Mình nhắc lại câu hôm nọ với nhỏ " Vậy bạn có định bỏ chạy không?" nhỏ nói "Cũng còn tùy..." rồi nhỏ cười cười quay lưng chạy mất...Mình đứng đó đợi nhỏ quay lại. Nhỏ quay lại, khoác tay nhỏ bạn thân, lúc đi ngang wa mình, nhỏ khựng lại một chút và không dám nhìn mình, mà chỉ cười rồi ngó lơ chỗ khác, trong khi nhỏ bạn thân của nhỏ lại quan sát mình rất chăm chú.
Nguyên đám bạn nhỏ đi đằng sau lại kêu gào um sùm " Ghê nha !", " Hôm nay nhỏ có người đến đón à "...
Mình nhìn thấy vậy, cũng buồn cười, rồi quay lưng dắt xe về lun

Đến hôm nay là T4, mình vẫn chưa gặp nhỏ onl, vì ngày mai là nhỏ thi rồi.
Mình thật rất khó xử, không biết nên làm gì tiếp theo nữa

