
Film đúng kiểu gia đình Disney. Màu sắc sặc sỡ, tươi sáng dù trong cảnh nguy hiểm. Film này dành cho bố mẹ coi cùng con cái dưới 13t chắc là hoàn hảo rồi.
Trên 13t thì nhận xét như:
- Đi rừng mà quần áo sạch sẽ quá. Chỉ mướt mồ hôi chứ chả có bùn bẩn. Dù sao cũng là film Disneyland
- Chị Emily và anh Rock diễn romance chán éo chịu đc

. Emily chắc mới cưới & sinh con nên ko diễn romance với ai ngoài chồng đc. Anh Rock tình bromance hay cha con thì diễn tốt chứ điểm yếu là diễn tình củm trai gái dở ói.

- Lúc tâm sự, anh Rock muốn giải lời nguyền để đx yên nghỉ -> giải đc chắc sẽ hoá bụi vì mất magic để bất tử

. Ai dè chị Emily nhét hoa giải quyền xong anh sống lại te te

dù éo còn magic nữa

. Rồi quên luôn việc yên nghỉ, anh đi London hú hí với gái luôn!
- Elsewhere. Năm 19xx thì công khai là gay có thể bị xã hội đòi treo cổ. Gay cũng là con ng.
Năm 20xx thì ko nói từ “gay” là bị thế giới gay chúng nó đòi treo cổ. Bọn quái thai.
