Jojo's bizzare adventure (Anime-2014) Part 3: Stardust Crusaders

Ý bác trên là cái ảnh này đúng không :v
1371635795-1363205625651.jpg

Trên jojo wiki có đề cập đến sự giống nhau giữa SBR với một phim tên là The Cannonball Run, cả 2 đều kể về cuộc đua có những người "kì quặc" tham gia. Araki ngoài thích nghe nhạc ra thì cũng thích xem phim nữa, nên thấy nhiều đoạn giống phim này phim kia cũng không lạ, mấy phần trước cũng có những đoạn bê từ phim ra.
 
Mình biết lão này cũng hay xem phim rồi bê vào truyện mà , như part 3 có đoạn xem tv ngay kênh chiếu bố già. Chỉ là hôm qua ngồi check phim thì thấy cái phim hildalgo có bối cảnh giống part SBR quá , đua ngựa năm 1890 với phim và truyện đều ra năm 2004.
 

OP Ver 2

Tuần sau ep cuối rồi, có thêm cái teaser Part IV rồi năm sau chiếu "Duwang is Unbreakable" là đẹp 8->
 
anime DIO có lúc đẹp trai vãi đạn lúc thì mặt như thằng ngáo, chờ Blu Ray xem có chỉnh nét lại ko :6cool_what:
 
Coi manga đoạn anh Dio bĩ cực tính chui cống đã hài, lên anime còn hài gấp đôi, éo thể nhịn cười được :))...
Thêm đoạn thấy thằng nhỏ giật giật ngón tay thôi mà mặt anh đã xanh như đít nhái.
 
đến khổ, mới mười mấy phút trước bay mịa cái chân còn dõng dạc lệnh em gái chạy đến lượm hộ thì lúc sau... =))
à mà có bạn nào có ảnh invert OP thường lúc trước cảnh the world nằm trên starplatinum không nhỉ ?
như thế này này
aqh7XnB.jpg


edit: đệt... ngồi coi lại ep này mới phát hiện...
god work....
lht2W8H.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Không có quả gif nào lúc Dio vào xe bắt thằng boss lái xe ấy nhỉ. Quả ấy màu mè còn hơn quả Polnaref nữa. Coi đến lúc đó cứ nghĩ Dio có năng lực hoán đổi chiều của vật thể hay là teleport cơ. Ai dè
 
DIO cố hết sức lắm và xài stand biễu diễn mới dc cái vẻ ngầu và nguy hiểm, bí ẩn lạnh lùng chuẩn men. Bị Jotaro đục cho mấy phát trở về nguyên hình là thằng asshole faggot như hồi đầu p1 :5cool_big_smile:
 
dio phần một coi lạnh lùng, nguy hiểm bao nhiêu thì h như thằng hề bấy nhuêu. Đúng là sông có khúc ngừoi có lúc. Hết thời thì xuống lỗ oách cho rồi, lôi lên chi mà làm trò cừoi ko...=))
 
Bị Jotaro nó phồng 1 phát vỡ sọ thì chả sợ. Ngầu thì chỉ lúc đang tưởng mình vô cmn đối thôi chứ, thấy nguy là phải xài mưu hèn kế bấn ngay chứ.
Phần một Dio có quả băng chưởng bá đạo quá. Đám Hamon đụng là tạch thì chả làm mặt ngầu. Đến lúc Jonathan biết truyền hamon qua vật thể thì chả teo trym.
 
dio mà sang part 4 5 thì chỉ có nước làm cu li =))

Dio mà còn sống sau Part III thì việc đầu tiên là phá hết mấy mũi tên, đi hút máu để The World dừng thời gian lâu hơn, sau cùng dàn harem của mình thống trị thế giới, rồi mấy trăm ngàn triệu năm nữa Dio thấy cứ vậy hoài cũng chán quá nên quyết định đi tắm nắng để gặp lại Jonathan nhé
:5cool_big_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
thả con tank ra cho nó dí Dio tới chết là đủ
Sheer Heart Attack nguyên lý hoạt động là tầm nhiệt. Mà bản thân thằng Dio có hàn băng chưởng nên làm gì được nó. Dù cho có nổ thì sao - Jotaro hứng nguyên vụ nổ vẫn vả vỡ mồm Killer Queen nói chi Dio stop time 9s + regen vampire
 
con đấy phải giết mục tiêu nó mới dừng... đâu phải nổ 1 phát là xong
 
Back
Top