Itto- Sóng gió cầu trường (6)

Status
Không mở trả lời sau này.
Công nhận là trong tập này chú Kano vẫn có những câu nói rất thấm thìa và thể hiên 1 vai trò rất riêng trong chiến thuật của đội bóng . Mặc dù mang áo sô 10 nhưng lại là cầu nối giữa hàng thủ và hàng công . Đá như tiền vệ trụ và nhiều câu nói " rất hay " .
Cái đoạn thằng CụcVangf dẫn bóng , nhìn cái mặt của chú Kano và chú ý nói câu : " đẹp cái gì chứ ! " móm " thì có " mình mới nhớ ra thăng Cục vàng ko biết sút . chuyền bóng động . Chết mẹ nó cười
 
Kubo chắc hồi nhỏ cũng bị ám ảnh như thằng Eguchi, hồi đó chắc đá quả bóng đang lăn, té dập mông :-?
 
thì nó được mệnh danh là phù thủy sân cỏ mà "mà phù thủy phải niệm chú cần co thời gian nên sẽ không bao giờ nhanh được :D" , mà công nhận trận này tác giả imba kubo ghệ thiệt chuyền như sấm , lừa cũng ghê .Cái mặt gian của sanza trận này ghê hơn mấy trận kia gáp bội :))

mệnh danh cái gì chứ, chắc nó tự sướng đấy ông ơi =))
 
đội Meihou là tập hợp của những thèng dở dở ương ương, nhưng nhờ vậy mới có nhiều trò hề để xem.
Giả sử Meihou mà gặp đc Seiga thì tuy Yura có rành về Itto, nhưng tốc độ của Itto vẫn nhanh hơn nhiều, nếu mấy trò lăn lộn của nhóc nè mà ko ăn thua (chắc gì Yura cản đc 100 %) thì có thể vượt qua = tốc độ. Còn nhớ ở fần 1 anh Oba dùng tốc độ lẹ như gió vượt qua Yura quyết liệt truy cản dễ như ăn kẹo. Fần này mới chỉ PR cú sút của anh chứ chưa thấy tăng tốc độ lên cho anh.
Nói về tốc độ chạy thì cụ ông "già siêu tốc lướt cùng thời đại là chạy nhanh nhất", Itto cố chạy mà vẫn ko bì kịp cụ, bị cụ chê cho thanh niên quái gì mà ko = cụ zà.=)).

--Itto bộ này ít có mấy chiêu gây hài như bộ 1 và cũng thiếu quyết liệt hơn
--Yura xưa nay đâu có mạnh về tốc độ đâu, cũng khó biết bây giờ trình kèm người của Yura ra sao vì chưa đc nói đến
-- Đâu có sau khi đuổi thắng gì đó quên rùi,thằng Itto dừng lại thở bị cụ già nói móc. Rùi sau đó cụ già lấy đôi patin trượt rêu ngươi , thằng Itto uất ức làu bàu "Té đi cho khuất mắt đừng để ta lấy đôi giầy trượt kia " =))
 
Dù rất cố gắng nhưng meiho vẫn phải chịu thua. Tiếc quá...=((

Tập cuối cả đội meiho đứng tập trung ở giải mùa đông ko có áo dài tay mặc rét run nhìn hài vãi=))
 
TRận này mới thấy Cao kều đánh đầu chính xác =)).
Giả vờ như là chuyền cho đồng đội , lừa cả Aikawa nhưng tiếc là bị đội xà .

Nói tóm lại tập này được xem những pha phối hợp đồng đội rất hay của 2 đội , mang đậm tính đá bóng là môn của tập thể chứ ko phải cá nhân ;))
 
Tập này thể hiện đuợc:
+ Sự tinh quái của Sanza :-*:-*
+ Những pha chuồi bóng kinh hoàng và đột ngột của Aikawa
+ Những pha phối hợp dứt điểm nhanh và hiểm hóc của Kuminidai
+ Và đặc biệt là kĩ thuật cá nhân siêu việt của anh Vàng :X
 
anh vàng cứ như dị nhân =))=))=))=))=))=))
-----------------------------
 
Tập 23 của bên cuasoit đây

Mã:
http://cuasoit.com/download/2009/6/click/ITTO23.rar

Vol 32 này do Cuasoit.com Scan .
Để DownLoad được : các bạn bấm vào link down sẽ có một cửa sổ hiện lên - các bạn gõ :
username là : cuasoit.com
pass là : cntt

(theo trang blog truyện ) :D
 
Có cái điêu vãi. Quả Nedu chuyền cho Kubo ở sát cầu môn ko việt vị mới lạ. :| Cả đội kia dâng sạch lên rồi còn đâu
 
Àh cho mình hỏi bạn nào đọc mấy tập sau rồi thì có thấy khúc seiga đấu với kuminidai hok zạ??? Thắng hay thua zạ???
 
Có cái điêu vãi. Quả Nedu chuyền cho Kubo ở sát cầu môn ko việt vị mới lạ. Cả đội kia dâng sạch lên rồi còn đâu

kubo đứng sau thằnh hậu vệ thì phải !

mà trong cái đoạn yura nói với seidei cũg có cái hình miêu tả cách sút của kubo mà

coi xong rồi xóa hết :p ! có gì đừng ném tạ tớ ;))
 
kubo đứng sau thằnh hậu vệ thì phải !

mà trong cái đoạn yura nói với seidei cũg có cái hình miêu tả cách sút của kubo mà

coi xong rồi xóa hết :p ! có gì đừng ném tạ tớ ;))

Đoạn này tác giả ko miêu tả kĩ nên cũng chả biết thế nào. Nhưng Kubo ko chạy chỗ pha đó.

Còn bàn thắng là do tài năng thuần túy của anh ý chứ ko phải rùa. Mình lỡ trách oan anh ý :">
 
Ko phải đâu [-X.Chắc tại định chuyền cho đồng đội mà đánh đầu trật thành ra bay vào khung thành thì đúng hơn=))

Nhìn mấy trang đầu tập 25 thì chắc tập 24 meihou phải về quê roài.Ko biết có phải win kuminidai rồi vào thua seiga ko=((.Nãn nhất là mỗi lần đọc xong 1 tập itto là phải đợi thêm 14 ngày:-w nãn:((

Bác nào bên Nhật đọc tập 24 rồi thì bật mí 1 chút đi:)

Quả đó nó đánh đầu , chả qua nó là chiến thuật của bộ 3 để lừa Aikawa. Nghĩ sao mà chuyền cho đồng đội mà bóng bay thằng vô cầu môn , chuyền cho tụi nó để Aikawa nó ra cướp bóng à =))
Đoạn này tác giả ko miêu tả kĩ nên cũng chả biết thế nào. Nhưng Kubo ko chạy chỗ pha đó.

Cao kều nó đứng ở góc phải :)) ở phần sân của Kuminidai mà . Hậu vệ phải ở lại kèm nó chứ , có lẽ Kubo đứng sau hậu vệ kèm Cao kều nên ko việt vị hoặc là trọng tài bị đui =)) . 2 cách đó là hợp lý nhất thôi
 
Nhưng cũng phải công nhận, kĩ thuật cá nhân của anh Vàng quá xuất sắc. Nếu không mắc 1 vài bệnh thâm niên thì có lẽ Nedu lẫn Kano cộng lại vẫn không bằng ấy :-". Nói chung nếu biết trị đúng bệnh thì Cục Vàng là cầu thủ có tiềm năng nhất ở Meihou
 
Đọc tập này thấy thằng Okoshi cũng bản lĩnh quá. Tuy ngoài đời tinh sờ vi nhưng vào trận lại rất nghiêm túc. Trong giờ nghỉ cũng vậy. Nó như là đội phó sau Aikawa, sốc tinh thần và động viên đồng đội.

Dù ko có sút chưởng nhưng hiệu xuất ghi bàn của nó cực cao. Động tác lại dứt khoát chứ ko xử lý rườm ra nhưng những thằng khác. Đúng là voi rừng :">

Còn chú số 10 kia thì bị tự kỉ ko nói làm gì rồi =)) Thất vọng ;))
 
đọc Itto phải nói là hay :-*
ngoài vũ điêu sân cỏ đây là truyện mà mình thấy hay thứ 2
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top