INN | Nhà nghỉ kỷ niệm

Trời mưa nên tâm trạng càng thêm não nề :|
Dạo này box đang vắng nên bùn thế ấy mà
 
Vì Lk đang thực hiện THE DREAM : THE AFTER YEARS và dự án đang đi đc 80% chặng đường rồi.
 
^ Ừ, INN cũng chả thấy ai vào nữa

> Sắp bán một con Siberian Husky, có ai mua ko. HCMC

v Bác thấy FFTG còn có thể duy trì ko?
 
^ Chắc là có :)) nhưng đợi LK đã :)) mà Siberian Husky là gì thế ;;)

> Chán :( cả ngày mưa chả đi đâu :(

v Đồ $&^%$#*& :-w
 
^ Reflect status active ! :-"

> FFTG không phải chỉ một lần vắng vẻ thế này đâu, cứ sau mỗi lần hẩm hiu lại vực dậy đc, yên tâm là sống dai lắm :))

v No comment....
 
^ Reflect Status zì chứ.. Hâm quá >:)>:).
> Yeah yeah, 6 lượt mà có 3 lượt là mình rồi. Điệu này mình sẽ lập kỉ lục spam kinh nhất :)):)). FFTG ko có ai maintain cũng tốt ;)), khỏi sợ INN bị del
v Có muốn tham gia "Hội Kín" ko bác ;))
 
^: hội này chuyên đi nhìn chỗ kín à :-/
>: Kì ni chuyển lớp rồi...học nhiều vãi.....
V: khỏe ko :-"
 
^ Liên quan gì tới nhìn ngó ở đây cha.. Super Pervert >:P>:P
> Hôm nay là một ngày tẻ nhạt như bao ngày tẻ nhạt khác!
V Đọc bài trong thư giản mới nhớ tới bộ Onani Master. Ai đọc bộ này chưa, hơi bị hay
 
^ Chỗ kín là những chỗ như khe cửa hay lỗ khóa đó hả :-"

> Nhiều game quá... Toàn chơi game này mà đầu nghĩ sang game khác là sao nhỉ 8-} Không tài nào tập trung được 8-}

v Có cách chữa không :-s
 
Chỗ kín là chỗ còn người ta luôn muốn khám phá nhưng đến lúc khám phá ra rồi thì người ta lại muốn ... tìm chỗ kín khác =))!
 

Đã tới lúc phải đưa ra quyết định về tương lai của mình ...

20/10 tới sẽ vào chuyên ngành rồi, mình muốn tập trung cho việc học của mình và khi được nghỉ ngơi, mình muốn cho ra một kỳ nghỉ ...

Hôm qua là ngày mình rất vui khi những gì mình làm đều được công nhận...

Đời người có bao nhiêu cái 10 năm, quan trọng là sống thoải mái, vui vẻ...

Một ngày là anh em thì mãi mãi là anh em...
 
^ Sao thấy hẩm hiu quá vậy ::( sên mứt không tiếp quản àh :-/
> Định vào kiếm shia gấu, có ai thấy không :-"
v Có ai thích ăn ốc sên ko :'>
 
Có lẽ FFTG sẽ phải tạm dừng thật rồi.

Lý do là sắp tới mình sẽ vô chuyên ngành và mình muốn tập trung cho việc học một cách cao nhất, rồi những tuần lễ nghỉ mình muốn có trọn vẹn một kỳ nghỉ.

Rất tiếc khi phải chia tay với FFTG sau 2 năm gắn bó nhưng có những việc phải bik chấp nhận từ bỏ...

Nếu bạn nào có thể đứng ra phụ trách tiếp FFTG thì liên hệ với mình.

Nội dung của FFTG 2009 vẫn được tiếp tục và mọi người vẫn có thể bình chọn tiếp những diễn biến tiếp theo.
 
Bạn Zell đâu rồi.............................:>
 
Back
Top