Inception (2010)

Status
Không mở trả lời sau này.
Không biết mọi người xem link này chưa, truyện Vịt Donald đã có ý tưởng về giấc mơ và limbo y chang như Inception rất lâu trước khi bộ film ra đời.

http://www.cracked.com/article_19021_5-amazing-things-invented-by-donald-duck-seriously.html

Trong truyện là bác Scrooge bị băng Beagle Boys sử dụng 1 cỗ máy thâm nhập vào giấc mơ, 4 chú cháu nhà vịt nhờ Gyro đưa họ vào giấc mơ đó để cứu ông chú. Trong truyện cũng có các ý tưởng về giấc mơ trong giấc mơ, tạo ra đồ vật trong mơ, các hình ảnh ảo bảo vệ của ý thức chủ nhân của giấc mơ, thậm chí là cả limbp, cú hích (để thức dậy) và nữ nhân vật phản diện của người chủ giấc mơ (người yêu cũ của Scrooge) cũng có đủ. Mà cái Inception mới chỉ xếp hạng 5/5 trong danh sách thôi :|

Không biết có phải fake không mà thấy kinh thật đấy 8-} Ngay cả đoạn Mal gặp Cobb cũng giống cái hình Donald gặp con tóc vàng =))
 
TÚM LẠI cuối phim đoạn copp gặp mấy đứa con là thật hay mơ:(
 
mình đang tập lucid dream, đang tập viết những gì mơ được vào tập
rồi tiếp theo là gì nữa các bác
dream diary thì kết hợp luôn dream sign, cố gắng nhớ 1 dấu hiệu để dùng nhận biết mình đang mơ, hoặc dùng cách của thằng Stu là sờ mặt đất và nhìn bàn tay
chịu khó lật lại vài trang để xem giáo trình đầy đủ =)

TÚM LẠI cuối phim đoạn copp gặp mấy đứa con là thật hay mơ
Nolan bảo là "Cobb ko bận tâm nữa", nhưng theo tính cách của Cobb thì là thật đấy
 
Chỉnh sửa cuối:
dream diary thì kết hợp luôn dream sign, cố gắng nhớ 1 dấu hiệu để dùng nhận biết mình đang mơ, hoặc dùng cách của thằng Stu là sờ mặt đất và nhìn bàn tay
chịu khó lật lại vài trang để xem giáo trình đầy đủ =)


Nolan bảo là "Cobb ko bận tâm nữa", nhưng theo tính cách của Cobb thì là thật đấy
Dream sign là làm sao bác :-? nhận biết ra sao ??
mà dream diary thì có lợi ích gì
 
Không biết mọi người xem link này chưa, truyện Vịt Donald đã có ý tưởng về giấc mơ và limbo y chang như Inception rất lâu trước khi bộ film ra đời.

http://www.cracked.com/article_19021_5-amazing-things-invented-by-donald-duck-seriously.html

Trong truyện là bác Scrooge bị băng Beagle Boys sử dụng 1 cỗ máy thâm nhập vào giấc mơ, 4 chú cháu nhà vịt nhờ Gyro đưa họ vào giấc mơ đó để cứu ông chú. Trong truyện cũng có các ý tưởng về giấc mơ trong giấc mơ, tạo ra đồ vật trong mơ, các hình ảnh ảo bảo vệ của ý thức chủ nhân của giấc mơ, thậm chí là cả limbp, cú hích (để thức dậy) và nữ nhân vật phản diện của người chủ giấc mơ (người yêu cũ của Scrooge) cũng có đủ. Mà cái Inception mới chỉ xếp hạng 5/5 trong danh sách thôi :|

Cái này trước đã từng nói ở đây rồi. Nhưng 4 cái còn lại thì mới8-}
 
Dream sign là làm sao bác nhận biết ra sao ??
mà dream diary thì có lợi ích gì
dream sign là dấu hiệu để nhận biết là đang mơ, 1 hình ảnh gì đấy, trước lúc ngủ thì nghĩ đến nó 1 tí để vào dream thì còn nhận biết đc
dream diary là bước thấp để tiến đến dream recall (nhớ lại giấc mơ) hoàn hảo
 
^ cho em hỏi là mình phải làm sao mới làm được dream sign :( em làm không được :(
có gì cho em nick yahoo mình bàn :">
 
đã nói lật lại vài trang trước là có, có cả website chỉ rõ cho mà tập
lười thì chịu
 
- Con quay của Cobb thực ra là của Mal (?). Trong phim có nói Mal đã cất giấu bí mật của mình (?) Như vậy việc kiểm tra = con quay của Cobb không có tác dụng.
- Mấu chốt là cái nhẫn cưới (?). Trong tất cả các giấc mơ, Cobb đều đeo nhẫn (vì đã nói với Mal là sẽ sống bên nhau suốt đời --> có nhẫn). Nhưng khi về nhà ở đoạn cuối, khi nói chuyện với Saito trên trực thăng,...Cobb không đeo nhẫn. => Kết luận: Cobb đã trở về đời thực !

+1
Cái con quay là totem của vợ anh kia xong vợchết lấy dùng tạm thôi, chứ totem của anh này chắc phải là cái nhẫn.
 
+1
Cái con quay là totem của vợ anh kia xong vợchết lấy dùng tạm thôi, chứ totem của anh này chắc phải là cái nhẫn.
Hay!
Cái này giờ mới để ý
 
Vào đây với 2pic đoán tên phim qua ảnh mấy lần rồi rởn luôn. Làm thế nào mà các bác xem phim để ý được đến từng chi tiết cứ như cầm kính lúp dí sát vào màn hình vậy?! :|
 
Nói về đoạn kết của phim. Xem vài video trên youtube. Nói chung có nhiều khẳng định:
- Con quay của Cobb thực ra là của Mal (?). Trong phim có nói Mal đã cất giấu bí mật của mình (?) Như vậy việc kiểm tra = con quay của Cobb không có tác dụng.
- Mấu chốt là cái nhẫn cưới (?). Trong tất cả các giấc mơ, Cobb đều đeo nhẫn (vì đã nói với Mal là sẽ sống bên nhau suốt đời --> có nhẫn). Nhưng khi về nhà ở đoạn cuối, khi nói chuyện với Saito trên trực thăng,...Cobb không đeo nhẫn. => Kết luận: Cobb đã trở về đời thực !

Mình có thắc mắc là Cobb có thể kiểm tra xem con quay có đổ không. Arthur kiểm tra viên xúc xắc thì cũng có nhiều cách kiểm tra (VD trong mơ viên xúc xắc luôn ra một mặt duy nhất chẳng hạn). Nhưng Ariadne kiểm tra = quân cờ thì như thế nào ???

Giờ mới để ý=D>
Còn quân cở của Ad nếu ở đời thực đẩy 1 cái là đổ, vào trong mơ chắc ko đổ. Nghe khá ngớ ngẩn nhưng cũng đoán vậy vì lúc mới làm quân cờ xong Ad để lên bản đẩy 1 cái.
 
Vào đây với 2pic đoán tên phim qua ảnh mấy lần rồi rởn luôn. Làm thế nào mà các bác xem phim để ý được đến từng chi tiết cứ như cầm kính lúp dí sát vào màn hình vậy?! :|

xem nhiều lần là đc :-j
 
Nói về đoạn kết của phim. Xem vài video trên youtube. Nói chung có nhiều khẳng định:
- Con quay của Cobb thực ra là của Mal (?). Trong phim có nói Mal đã cất giấu bí mật của mình (?) Như vậy việc kiểm tra = con quay của Cobb không có tác dụng.
- Mấu chốt là cái nhẫn cưới (?). Trong tất cả các giấc mơ, Cobb đều đeo nhẫn (vì đã nói với Mal là sẽ sống bên nhau suốt đời --> có nhẫn). Nhưng khi về nhà ở đoạn cuối, khi nói chuyện với Saito trên trực thăng,...Cobb không đeo nhẫn. => Kết luận: Cobb đã trở về đời thực !
Mình có thắc mắc là Cobb có thể kiểm tra xem con quay có đổ không. Arthur kiểm tra viên xúc xắc thì cũng có nhiều cách kiểm tra (VD trong mơ viên xúc xắc luôn ra một mặt duy nhất chẳng hạn). Nhưng Ariadne kiểm tra = quân cờ thì như thế nào ???

Vậy tự sát ở các tầng khác, mà biết mình đang mơ --> rơi xuống Limbo, tự sát ở Limbo mà biết mình đang mơ --> tỉnh lại ? LOL

Hay, rep ngay :x
 
Không phải ý tưởng của tớ đâu, mấy thằng siêu nhân trên youtube nghĩ ra đấy. Bạn nào có phim ở nhà có thể kiểm tra: lúc ở trên tàu, lúc Cobb gọi điện cho các con trong khách sạn, lúc trên trực thăng, lúc trong nhà kho, lúc cuối phim v.v...xem Cobb có đeo nhẫn không.
Có bác mấy page trước quote cả bài của mình mà cũng không thấy có gì hay, bây giờ post của mình mới được để ý :))

Về quân cờ: trong phim quân cờ của Ariadne đổ nhưng không lăn. Như vậy trong mơ nó đổ và nó có lăn tròn. Cái này có bác ở đây nói rồi thì phải :-? Mình rất phục Hollywood vì kịch bản của nó bao giờ cũng xây dựng rất công phu, đến từng chi tiết mà xem 1 lần không thể nghĩ ra ngay được !
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình rất phục Hollywood vì kịch bản của nó bao giờ cũng xây dựng rất công phu, đến từng chi tiết mà xem 1 lần không thể nghĩ ra ngay được !

Đạo diễn hay, kịch bản tốt, thế thôi.
Hollywood thì cũng đầy nhóc phim cẩu thả bỏ xừ, ngớ ngẩn chả thua phim VN.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top