mình thì hiểu thế này
thế giới thực : trên máy bay (ngủ 10 tiếng)
tầng 1 (Yusuf) : nhà kho bắn nhau ầm ầm (Saito dính đạn và thương trầm trọng)
tầng 2 (Arthur) : khách sạn, ở tầng này thì Eames đóng giả ông chú => cả nhóm lừa Fischer rằng xâm nhập vào giấc mơ của ông chú nhưng thật ra là Eames với giấc mơ được chuẩn bị trước.
tầng 3 (Eames) : khu núi tuyết, ở đây thì Mal bắn Fischer (nhưng không rõ là chết chưa) => có thể là chỉ bị thương nhẹ, bất tỉnh, Cobb kéo anh này đang bị bất tỉnh vào giấc mơ của mình để xuống tầng 4. Đồng thời ở đây Saito die và rơi xuống limbo.
tầng 4 (Cobb) : xây dựng dựa trên ký ức của Cobb & Mal (từng là thế giới riêng của hai người), Fischer bị Mal bắt, hai đồng chí kia đến kick anh này về tầng 3, Fischer & Ariadne trở về các tầng trước, Cobb ở đây rơi xuống limbo gặp Saito (lúc này đã già)
vì đang ở limbo nên mỗi bạn 1 phát headshot là về reality :o)
lại nói về việc tại sao thấy cùng vào limbo mà Saito già hơn Cobb nhiều thế ? vì limbo là 1 tầng của giấc mơ
10 tiếng reality = 8 ngày tầng 1 = gần 6 tháng ở tầng 2 = 10 năm tầng 3 = 200 năm ở tầng 4
nếu cho rằng limbo là một tầng, không rõ là tầng bao nhiêu nên x n lần nữa

và từ lúc Saito xuống limbo đến khi Cobb xuống limbo là vài phút => cũng cỡ mấy chục năm rồi
Ở tầng 2 và 3 vẫn là giấc mơ của thằng con ông chủ mà, vì vẫn có bọn bảo vệ tiềm thức của nó mà, con nhỏ kia chỉ xây dựng kiến trúc trong giấc mơ thôi (người này có thể tác động đến giấc mơ của người kia mà, như cái đoạn trong giấc mơ Cobb)
thứ nhất là không có chuyện tầng 2 và 3 là của thằng con, vì 1 người khi đã kiến tạo thì không thể kiến tạo thêm 1 tầng nữa trong cùng 1 giấc mơ

=> lý do tại sao đám này không để mình con Ariadne kiến tạo cả 3 tầng cho xong (vì nó giỏi nhất mà); thứ hai bọn bảo vệ kia là hình chiếu trong giấc mơ, cũng như chương trình được thiết kế từ trước, cứ hoạt động theo lập trình : bảo vệ tòa nhà.
lên imdb đọc trivia có cái này =)
SPOILER: Ariadne's hair is in a tight bun in the hotel sequence so filmmakers didn't have to figure out how her hair should move in zero-gravity.