Inception (2010)

Status
Không mở trả lời sau này.
^ cậu có xem kỹ không, trong mơ vẫn có khái niệm thời gian, chỉ là thời gian trong mơ chậm hơn thời gian thực tế, giống như lúc train cho con nhỏ, 5' ở ngoài sẽ = 1 tiếng đồng hồ ở trong mơ.
 
nhầm :D . Phim xem cũng khá lâu rồi nên cũng ko nhớ mấy chi tiết nữa nữa ,đúng là vẫn tính time :D . Có trường hợp gì mà cobb giải thích có thể kẹt trong giấc mơ vĩnh viễn . Có thể cobb rơi vào trường hợp đấy :D .
 
Tớ có một giả thuyết là đoạn đi gặp Yusuf ( nhà chế tạo thuốc ) lần đầu, Cobb thử thuốc -> vào 1 giấc mơ vô cùng mơ hồ -> tỉnh dậy, Cobb có 1 thói quen là sau khi tỉnh dậy luôn test totem của mình, nhưng lần này đang test thì cha Watanabe đi vào -> Totem rơi xuống. Từ điểm này đến khi cả nhóm bắt đầu thực hiện kế hoạch inception thì không thấy Cobb test cái Totem lần nào nữa, vậy cũng có khả năng là thật sự anh đang ở chỗ Yusuf và đang mơ-> Toàn bộ quá trình thực hiện Inception để gặp lại con chỉ là giấc mơ của Cobb. Giả thuyết của tớ đại khái là như vậy, tớ cũng có nghĩ đến việc rằng nếu giả thuyết trên của mình là đúng, thì tại sao thời gian mà Cobb ở trong mơ lâu đến như vậy, chỗ đặc biệt nằm ở thuốc mê của Yusuf hay do anh Cobb nhà ta :)) , nói chung vẫn chưa tìm ra cách giải thích :)).

Xem kĩ lại sẽ thấy đoạn cuối lúc saito gọi điện để cho cobb vào mặt arthur cười cười. và lúc đó saito và cobb nhìn nhau khá căng thẳng, có thể hiểu là saito đã nhìn thấy trước tương lai của mình trong giấc mơ ( đoạn già khú đế đó). Suy ngược lại sẽ ra là đã trở về từ trong giấc mơ, và có lẽ chính cobb cũng không tin rằng mình đã làm được
 
Ở tầng 4 không hiểu sao Ariadne với Fischer lại nhảy xuống nhỉ, chắc chắn die, mà die là rơi vào limbo luôn mà :|

Khúc cuối nghe kĩ thì có tiếng "lạch cạch" do totem chòng chành :|

Đó là cú hích, giống như khi đang rơi xuống cảm giác rất yomost đập vào bộ não làm cho giật mình tỉnh dậy :-?
 
Thớt bắt đầu quay lại vòng quay của 60 trang trước X_X
 
Topic này đg đi lố RULE. Chắc cần refresh để làm mới cho ng mới luôn quá~~~
MOD đâu!!!
 
Các vấn đề đều đã được giải thích trong các page trước, nhưng mà nhiều quá nên muốn tìm đọc lại cũng khó đấy :))
 
Đó là cú hích, giống như khi đang rơi xuống cảm giác rất yomost đập vào bộ não làm cho giật mình tỉnh dậy :-?

The kick chỉ có tác dụng với người đang nằm ngủ thôi, còn người đó trong mơ thì nhảy nhót vô tư nhé.

Buồn cười cái tính thời gian thực tại -> trong mơ của phim này:
đầu tiên 5 phút * 12 = 1 tiếng
đến đoạn cái xe bắt đầu rơi thì các bố ấy tính:
10s * 18 = 3 phút
3 phút * 20 = 60 phút

vãi quá
 
Thế nếu ta đang trong giấc mơ của người khác mà họ bị kick thì số phận mình sẽ ra sao :-??
 
CHắc cần bác nào tổng hợp lại cách giải thích đưa lên trang đầu cho các bạn xem sau đỡ phải hỏi lại là được mà
bác nào giúp đi
 
cái kết là mở .
Nếu các Bro chú ý thấy trong đoạn kết sẽ thấy những đứa con của Cobb mặc quần áo y hệt như khi anh thấy trong mơ, vẫn ngồi nguyên tại vị trí của chúng nó ngồi trong mơ =====> có thể đây là Limbo, và đã có người kiến tạo một giấc mơ mới cho Cobb để anh được thấy mặt hai đứa con mình, chí ít Cobb cũng đạt được mong ước (hạnh phúc đấy ạ).
Thế mà cái con quay nó lại chòng chành====> cũng có thể là đấy thực.
Túm lại là cái kết vô đối vãi.
 
chòng chành là hiện tượng sắp ngã của con quay. Nếu là trong mơ con quay never chòng chành.
 
Vẫn bộ quần áo đấy, vẫn chỗ ngồi đấy, nhưng lại là 2 đứa trẻ khác, lớn tuổi hơn. Nó bựa ở chỗ đấy.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top