Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Để tôi tôi tóm tắt lại diễn biến kèm giải thích theo suy nghĩ của tui xem có hợp lí ko nhé:Trường hợp này tớ cũng đã nghĩ đến, nhưng cũng chẳng thuyết phục vì 2 điểm đơn giản là:
- Ko ai nói "killed" cho người chưa chết cả (cho dù có lỡ nói mà chưa chết thì phải có người khác đính chính chứ, ko lẽ 1 người nói "killed" mà 3 người ngầm hiểu với nhau là chưa chết)
- Fischer hoàn toàn ko được gắn máy (đoạn này đã xem lại phim và có thể confirm 100%)
Tôi chỉ tranh luận với bác tầng có FIs,Cobb,Mal là tầng 4 hay Limbo thôi,cho dù đó là tầng gì ,thì việc Fis đứng dậy đi lại hồn nhiên cũng vô lí như nhau ,ko bàn nữa.việc cho rằng cú kick có thể làm cho 1 người vừa bị đạn bắn nằm ngay đơ bỗng nhiên đứng dậy đi lại hồn nhiên cũng là giả thuyết,...

Tầng 4 chính là Limbo, Yusuft đã nói cả bọn không thể tạo quá 3 lớp mơ,qua đó cho là quá 3 là vào Limbo. Cobb và Ad chỉ việc ngủ tiếp là vào limbo. Fischer và Saito vào theo đường chết trong mơ nên lạc , ta coi chết trong mơ là 1 dạng ngủ tuy vậy qua limbo người ta không ý thức được là đang mơ. Cobb Mal và Ad vô Limbo bằng cách ngủ nên vẫn còn tỉnh táo được trong mơ , Mal sau này là do mơ bám vào ký ức nên ko phân biệt được mơ hay thật--> lạc nên Cobb phải can thiệp vào inception do Mal đã hết thuốc chữa, khác với Saito cuối phim đã được cứu tỉnh lại ( hay không? ).
Vụ Fischer vẫn có thể cứu tỉnh lại được theo cách Saito, nhưng như thế là kế hoạch phá sản và cách duy nhất để tiếp tục là đá thằng này về lại tầng 3 để nó làm cho xong chuyện mở két. Cách làm , 2 cú hích đồng bộ ở Limbo và tầng 3 là sốc điện với phi thân nhảy lầu.
![]()
Bác thấy sợi dây dưới chân Fis chứ,anh ta đã đựoc gắn máy mơ.
giờ mới nhận ra đoạn này sai lè,Fis từ lúc chích điện tới nhảy lầu cách hơn 5 phút mà hích đồng bộ ? ,con Ad cũng chẳng hề có hích đồng bộ.là đá thằng này về lại tầng 3 để nó làm cho xong chuyện mở két. Cách làm , 2 cú hích đồng bộ ở Limbo và tầng 3 là sốc điện với phi thân nhảy lầu.
^ Nếu cái kết rõ ràng thì đếch phải phim của Chris Nolan.

Để tôi tôi tóm tắt lại diễn biến kèm giải thích theo suy nghĩ của tui xem có hợp lí ko nhé:
Khi Cobb,Ad chạy lại chỗ Eams đang kiểm tra xác Fis,Eam hỏi "Chuyện gì xảy ra",Ad nói "Mal bắn chết Fis" mặc dù ẻm chưa hề chạy lại kiểm tra xác,như vậy câu trả lời đó chú yếu để cho Eas biết ai là người bắn anh ta mà thôi.Eams nghe thế cũng ko phản đối gì,Cobb chán nản nói tiếp:"hết cách cứu hắn rồi,trí óc hắn bị kẹt ở dưới".Lúc đó 3 ngừoi coi như thừa nhận Fis chết ,hết cách,game over.Đột nhiên Eams nhắc tới gia đình của Cobb và mong muốn được chứng kiến chuyện gì sẽ xảy ra chỗ két sắt,thế là hi vọng của Cobb quay trở lại,anh kêu Eams lấy máy sốc điện với hi vọng mong manh làm Fis tỉnh lại,Ad chợt nảy ra 1 điều nói :"vẫn còn cách khác,chúng ta chỉ phải theo Fis xuống đó (tầng 4)",Eam trả lời "ta ko đủ thời gian",bởi vì lúc đó Fis đang hấp hối có thể chết bất cứ lúc nào nên nếu họ xuống tầng 4 có thể Fis đã chết trước khi họ kịp tìm thấy,nếu tầng mà mọi người muốn nói Fis đang ở là Limbo thì ko cần nói câu "ta ko đủ thời gian" ,Ok,thậm chí sau đó Eam còn dặn Saito bảo vệ cho Fis,nếu Fis đã chết thì bảo vệ làm gì nữa :lol:.
Bác thấy sợi dây dưới chân Fis chứ,anh ta đã đựoc gắn máy mơ.
Tôi chỉ tranh luận với bác tầng có FIs,Cobb,Mal là tầng 4 hay Limbo thôi,cho dù đó là tầng gì ,thì việc Fis đứng dậy đi lại hồn nhiên cũng vô lí như nhau ,ko bàn nữa.
Còn bây giờ ai cho tầng có FIs,Cobb,Mal là Limbo mời vui lòng thuật lại đoạn trên (Fis bị bắn)và giải thích thử xem.
). Và sau khi xem lại phim thì tấm hình dưới dây cho thấy đó ko phải là cái dây mà chỉ là cái rãnh giữa mấy tấm ghép sàn bệnh viện:
giời ạ,cái dây nó nằm luồn dưới chân,tới cổ tay đấy chứ,lúc đoạn Cobb ,Ad ra nằm một chỗ ,thì chắc Eam đã gắn cho Fis rồi.máy thì nằm kế bên,lúc Fis tỉnh lại Eam kế bên có làm động tác giống như dật sợi dây từ tay Fis đó .Từ đầu tới cuối phim vào mơ bao nhiêu lần chẳng lẽ cứ chiếu cảnh gắn dây tổng cộng vài chục lần thì chết à, chưa chịu tin thì chỉ có nước đợi hd thôi.
giờ mới nhận ra đoạn này sai lè,Fis từ lúc chích điện tới nhảy lầu cách hơn 5 phút mà hích đồng bộ ? ,con Ad cũng chẳng hề có hích đồng bộ.
như thể ai cũng hiểu nhau cả, trong khi đoạn trước thì vừa nhắc đến limbo cái là cuống lên giải thích từng tí, camera ko bao giờ quay rõ Eames và Cobb đang loay hoay làm gì với mấy cái ba lô, cũng ko bao giờ biết được cú đâm của Mal có trúng Cobb ko,...
tớ chỉ cãi lại cả 2 ý kiến này để tìm ra chân lý thôi nhưng mãi ko thấy ra 

Mà các bác có chắc lão già ở cuối phim là Saito không nhỉ, mình nhìn thấy có vẻ giống Cobb hơn![]()

Bản thân mình thấy ngoài cái concept ảo vô đối do anh Nolan dày công nghiên cứu cùng với những tình tiết ko rõ ràng khiến chúng ta tranh cãi mòn cả bàn phím thì phim này ko thể sánh với Memento dù cái ending nó thế nào. Cả cái nội dung chính của phim toàn là nhảy từ tầng này đến tầng kia rồi bắn nhau ì xèo chứ chẳng có gì khiến người xem phải căng não cả.Yeah,that's right ^.^.Kết phim mà làm quả rõ ràng,li kì hơn thế thì mình đã xếp phim này cao hơn Memento.
,nếu phim chịu hiểu đơn giản mà bỏ qua một số chi tiết ko hợp lý(hoặc ko lý giải nổi) thì có lẽ Inception là phim dễ hiểu nhất trong các phim của Nolan đã làm
Mình thì mình nghĩ Nolan cố tình để mấy chi tiết lập lờ đặng cho thiên hạ bàn tán chơi, được luôn cái tiếng là phim của mình trí tuệ lắm đó, khán giả phải động não ghê lắm đó. Mình vẫn giữ quan điểm phim này của ổng chỉ ra cái vẻ khó hiểu. Như mình là người thích mấy thứ logic, cho nên ko chấp nhận "đơn giản hóa" hay ignore một số chi tiết để tự thỏa mãn, chứ ko gọi là "phức tạp hóa" đượccăng não ở chỗ phân tích tràn lan ra nè làm rối bời cả óc,nếu phim chịu hiểu đơn giản mà bỏ qua một số chi tiết ko hợp lý(hoặc ko lý giải nổi) thì có lẽ Inception là phim dễ hiểu nhất trong các phim của Nolan đã làm
Nhiều khi một số người lại thích "phức tạp hóa" vấn đề để rồi lại bị mâu thuẫn bởi chính mình![]()

mình thấy nói thế cũng có lý của nó
Kể cũng tiếc. Dự án để đời của Nolan với bao sự đầu tư, chuẩn bị với 1 concept độc nhất vô nhị cuối cùng lại bị 1 cái plot tầm thường cùng những tình tiết lập lờ và plothole tùm lum phá hỏng giá trị.