Cứ chê đi, phim này 1 đề cử oscar cho xem![]()
Phim này ăn Oscar cũng đc. Cho phần âm nhạc.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cứ chê đi, phim này 1 đề cử oscar cho xem![]()
Nolan ẵm là cái chắc, còn film sẽ ăn các giải editing hay soundtrack thui 
Tóm lại là từ limbo vẫn có cách bay về thẳng thực tại nếu nhận ra đc mình đang mơ. Nhẽ ra trước khi làm vụ này mỗi người cần có 1 totem mới phải thì Cobb đã ko phải vất vả quay lại tìm Saito. Mà ko lẽ ở limbo có mỗi Saito, ko có ai khác bị rơi vào đó nữa à?
Mình e rằng chờ mãi mãi cho đến lúc tỉnh dậy trong limbo thì sẽ sống tiếp kiếp khác trong đó nữa ko thể thoát ra ngoài(một cái vòng lẩn quẩn trong limbo).Nếu có thể chết già trong limbo thì tội gì Cobb tìm đến Saito để khuyên ông tự sát làm gì?(khi ông đã 80 tuổi gần đất xa trời)Có 2 điều duy nhất mình ko hiểu trong phim.
1/ Đoạn ngay đầu phim, khi Cobb và Saito thâm nhập vào giấc mơ của Saito. Làm thế nào Cobb biết mật mã của cái két?
2/ Chúng ta đã đc nghe nói những gì sẽ xảy ra nếu ai đó bị chết và rơi vào limbo, sẽ ko có cách nào thoát ra ngoài việc chờ ở đó mãi mãi cho đến lúc tỉnh lại. Nhưng cuối phim Cobb và Saito vẫn thoát ra đc bằng cách dùng súng tự sát (đoạn này mình ko chắc lắm nhưng nghĩ vây)? Thêm nữa là khi Fischer bị Mal bắn chết, Cobb đã nói mọi việc kết thúc, nhưng Eames vẫn làm anh ta hồi sinh đc bằng 1 cú sốc điện. Nếu như việc sốc điện diễn ra cùng lúc với việc Fischer rơi tan xác trong tầng 4 có thể đánh thức anh ta, thì làm thế nào Eames căn đc điều đó?
Mình cũng nghĩ rằng dãy mật mã 528491 nhóm Cobb biết được từ trước.Cobb đã biết được dãy mật mã do Fischer khai ở tầng 1.Sau khi biết được dãy mật mã này Cobb đã tiến hành gieo Inception (tức là cái chong chóng) vào trong két sắt trước khi Fischer mở két sắt ra lấy chúc thư.Ở tầng thứ nhất thì khi hỏi cung Fischer thì hắn đã khai ra con số 528491 rồi.
Xuống tới tầng thứ 2 thì 6 con số đó chính là số điện thoại của cô gái xinh đẹp (thực chất chính là Eames) đưa cho Fischer, cũng là phòng mọi người chui vào (528) và phòng ngay phía dưới (491) được đặt thuốc nổ để thực hiện cú hích.
Và xuống tầng thứ 3 thì chính là nơi mở khóa két sắt (chính là tiềm thức của Fischer) để lấy ra cái chong chóng (Inception của Cobb).
Có lẽ 6 số này là mã két đặt chúc thư của cha Fischer ngoài đời thực, qua các lớp giấc mơ dc nhóm của Cobb nhắc lại dưới các hoàn cảnh ngẫu nhiên khiến nó trở thành mã mở tiềm thức của Fischer.
Còn totem thì ko hiểu lắm.
Dãy số đó là của fischer, nó đơn thuần chỉ là một dãy số từ trong đầu bật ra trong phút chốc. Còn sau các level thì việc đưa các con số để làm các con số càng ăn sâu vào tâm thức của fischer, để đến cuối cùng tâm thức fischer thừa nhận đó là mật mã của két sắt.Mình cũng nghĩ rằng dãy mật mã 528491 nhóm Cobb biết được từ trước.Cobb đã biết được dãy mật mã do Fischer khai ở tầng 1.Sau khi biết được dãy mật mã này Cobb đã tiến hành gieo Inception (tức là cái chong chóng) vào trong két sắt trước khi Fischer mở két sắt ra lấy chúc thư.
Totem như thế nào thì rekka có một bài hoàn chỉnh rồi.
Eames thì đâu có canh được sốc điện. Eames rơi xuống và sau đó tỉnh dậy lúc đó là tòa nhà đang nổ rồi.2/ Chúng ta đã đc nghe nói những gì sẽ xảy ra nếu ai đó bị chết và rơi vào limbo, sẽ ko có cách nào thoát ra ngoài việc chờ ở đó mãi mãi cho đến lúc tỉnh lại. Nhưng cuối phim Cobb và Saito vẫn thoát ra đc bằng cách dùng súng tự sát (đoạn này mình ko chắc lắm nhưng nghĩ vây)? Thêm nữa là khi Fischer bị Mal bắn chết, Cobb đã nói mọi việc kết thúc, nhưng Eames vẫn làm anh ta hồi sinh đc bằng 1 cú sốc điện. Nếu như việc sốc điện diễn ra cùng lúc với việc Fischer rơi tan xác trong tầng 4 có thể đánh thức anh ta, thì làm thế nào Eames căn đc điều đó?
Mình nhớ là ở tầng 1 lúc Saito bị dính đạn, Cobb và Yusuf đã nói là lỡ may chết và rơi vào limbo thì khỏi ra luôn. Chỉ có nước chờ ở đó hàng thập kỉ hoặc mãi mãi cho đến khi nào tỉnh lại ở thực tại. Đó là lí do mình thắc mắc vì sao Cobb, Mal và Saito vẫn có thể thoát ra đc.Không có ai nói là ko thể thoát khỏi limbo
khi mơ người ta khó có thể biết mình đang mơ, bởi vậy nên mới cần dựng một câu truyện hợp lý lừa Fischer để anh ta không phân biệt được thật giả. Các tay mơ nv chính của chúng ta là mơ có chuẩn bị ,việc ý thức được mình đang mơ là một kỹ năng mà đã muốn làm ba cái vụ này phải thành thạo.Mình nhớ là ở tầng 1 lúc Saito bị dính đạn, Cobb và Yusuf đã nói là lỡ may chết và rơi vào limbo thì khỏi ra luôn. Chỉ có nước chờ ở đó hàng thập kỉ hoặc mãi mãi cho đến khi nào tỉnh lại ở thực tại. Đó là lí do mình thắc mắc vì sao Cobb, Mal và Saito vẫn có thể thoát ra đc.
Thấy mấy page trước có người tranh luận là vì sao phải cho Ariadne đi theo. Theo mình đơn giản là Ariadne là người duy nhất biết cấu trúc của những địa điểm trong các tầng, ko cho ẻm đi theo thì biết đi đường nào.
Còn 1 điều mình thắc mắc nữa là vì sao khi rơi vào trong những giấc mơ, tất cả những người trong team của Cobb đều biết là mình đang mơ trừ Fischer (ở 2 tầng đầu)?
Để thoát khỏi limbo thì người ở trong limbo phải biết rằng mình đang mơ và tự vẫn trong limbo thì trở về ngay thực tại thôi.Trường hợp vào limbo thì khỏi ra luôn đó là do người đó ko biết rằng mình đang mơ (như Eames diễn tả thì những người lạc trong limbo thì đầu óc họ trở thành trứng bác luôn).Trường hợp của Saito khi lọt vào trong limbo thì không biết đây là mơ cho nên sống ở đó cho đến già luôn,chỉ khi Cobb đến nhắc nhở về thời trai trẻ thì ông mới dùng súng tự sát.Như vậy để thoát ra khỏi limbo về đời thực thì phải biết rằng mình đang mơ và tự sát nếu ko sẽ kẹt ở đó mãi mãi.Mình nhớ là ở tầng 1 lúc Saito bị dính đạn, Cobb và Yusuf đã nói là lỡ may chết và rơi vào limbo thì khỏi ra luôn. Chỉ có nước chờ ở đó hàng thập kỉ hoặc mãi mãi cho đến khi nào tỉnh lại ở thực tại. Đó là lí do mình thắc mắc vì sao Cobb, Mal và Saito vẫn có thể thoát ra đc.
Nếu fischer biết đây ko phải là mơ thì làm sao nhóm Cobb có thể gieo ý tưởng vào đầu anh ta được.Chính vì Fischer mơ cho nên Cobb mới có thể gieo Inception vào giấc mơ của Fischer thành công chứ.Bởi vì mọi hành vi phạm pháp của nhóm Cobb(dreamers) thực hiện chỉ hiệu quả với những đối tượng(subject) thôi.Còn 1 điều mình thắc mắc nữa là vì sao khi rơi vào trong những giấc mơ, tất cả những người trong team của Cobb đều biết là mình đang mơ trừ Fischer (ở 2 tầng đầu)?
Định sửa bài #528 mà cái GVN củ chuối lỗi hoài.
post tạm lên Google:
https://docs.google.com/document/edit?id=18zem1HJcVr2fxFwdtOCyqI7JA4Gv1PsEtdqTqrIaJkw&hl=en#
Lúc đầu mình cũng nghĩ vậy. Nhưng ta đã biết Fischer đã đc 1 extractor khác huấn luyện kĩ năng phòng vệ trong tiềm thức (mà bằng chứng là chiếc tàu hỏa giữa đường và bọn bảo vệ truy sát team của Cobb ở tầng 1), vậy mà ko có đc cả kĩ năng nhận biết đâu là mơ đâu là thực à. Saito còn làm đc mà, cả 2 tầng là đằng khác.Fischer kô được tập luyện thường xuyên như nhóm của Cobb, ở tầng 3 Fischer biết mình đang mơ do ở tầng 2 Cobb đã gieo vào đầu Fischer.
Cái này mình thấy rồi. Vậy nên mình mới nói trước khi bắt đầu mỗi người đều phải trang bị cho mình 1 totem mới phải. Chứ tính ra trong phim mình đoán chỉ có 4 người có totem (Cobb, Arthur, Ariadne và Eames).Để thoát khỏi limbo thì người ở trong limbo phải biết rằng mình đang mơ và tự vẫn trong limbo thì trở về ngay thực tại thôi.Trường hợp vào limbo thì khỏi ra luôn đó là do người đó ko biết rằng mình đang mơ (như Eames diễn tả thì những người lạc trong limbo thì đầu óc họ trở thành trứng bác luôn).Trường hợp của Saito khi lọt vào trong limbo thì không biết đây là mơ cho nên sống ở đó cho đến già luôn,chỉ khi Cobb đến nhắc nhở về thời trai trẻ thì ông mới dùng súng tự sát.Như vậy để thoát ra khỏi limbo về đời thực thì phải biết rằng mình đang mơ và tự sát nếu ko sẽ kẹt ở đó mãi mãi.
Cái khả năng của Fischer chỉ là tự tạo ra ảnh chiếu để phòng vệ cho bản thân thôi, chứ thật ra ảnh cũng chả biết mình đang thực hay mơ, nên khúc bị tra khảo anh vẫn tưởng là thật đấy, sau đó mới "được" Cobb lừa rằng anh đang bị xâm nhập vào giấc mơ. Còn Saito dù là "khách qua đường" nhưng với kinh nghiệm cùng sự già rơ cũng có thể từ từ quen dần với cảm giác của cả đội, điển hình dễ thấy nhất là ở đoạn đầu tiên của phim, khi thoát khỏi giấc mơ ở cung điện (tầng 2), sau 1 hồi suy nghĩ + suy luận Saito cũng biết mình vẫn đang mơ (tầng 1 - đoạn 1 đám bạo động).Lúc đầu mình cũng nghĩ vậy. Nhưng ta đã biết Fischer đã đc 1 extractor khác huấn luyện kĩ năng phòng vệ trong tiềm thức (mà bằng chứng là chiếc tàu hỏa giữa đường và bọn bảo vệ truy sát team của Cobb ở tầng 1), vậy mà ko có đc cả kĩ năng nhận biết đâu là mơ đâu là thực à. Saito còn làm đc mà, cả 2 tầng là đằng khác.
Lúc đầu mình cũng nghĩ vậy. Nhưng ta đã biết Fischer đã đc 1 extractor khác huấn luyện kĩ năng phòng vệ trong tiềm thức (mà bằng chứng là chiếc tàu hỏa giữa đường và bọn bảo vệ truy sát team của Cobb ở tầng 1), vậy mà ko có đc cả kĩ năng nhận biết đâu là mơ đâu là thực à. Saito còn làm đc mà, cả 2 tầng là đằng khác..
Ai bảo cuối phim Fischer thoát ra. Ai khẳng định là cái con quay sẽ dừng lại nào? ~.~ Nên vụ saito và Fischer thoát ra chưa chắc đã là hiện thực. Có khi nó chỉ là 1 tầng khác của giấc mơ.

Lúc đó là nghe Cobb chém gió 1 lúc ù hết cả tai rồi chứ trước đấy vẫn ngồi uống rượu cưa gái ở quầy bar có biết gì đâu.Thực ra Fischer vẫn ý thức được mà. Không thấy đoạn anh ta định tự sát à.
Biết chứ. Khi nghe Cobb chém gió. Fischer nghĩ rằng mình đang ở tầng 1 của giấc mơ , chỉ cần tự sát là quay về thực tại - là lúc đang bị bắt cóc trên xe. Anh ta chỉ không biết là đang ở tầng 1 hay tầng 2 thôi. Bị Cobb lừa mà.Lúc đó là nghe Cobb chém gió 1 lúc ù hết cả tai rồi chứ trước đấy vẫn ngồi uống rượu cưa gái ở quầy bar có biết gì đâu.