Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Em đề nghị bác xem lại ,Adriane năn nỉ xong ,Cobb mới quay sang nói với Saito mua thêm 1 vé máy bay.Kế hoạch ngay từ đầu là đã ko có Adriane rồi,nhiệm vụ của nó chỉ là tạo map màn chơi ,ko bắt buộc phải tham gia vào màn chơi .
Có 1 chi tiết thấy nhiều người đang tranh cãi: những ảnh chiếu (đám lính) ở level núi tuyết là của ai,nếu của EAmes tại sao lại tấn công chính nhóm mình làm gì,nếu của Fisher cũng ko đúng vì Fisher cùng phe với họ,thậm chí lúc Fisher bị bắn mất nhận thức ,những ảnh chiếu vẫn tiếp tục tấn công.
Thằng nào đó trong nhóm chơi game xong (MW2 chẳng hạnCó 1 chi tiết thấy nhiều người đang tranh cãi: những ảnh chiếu (đám lính) ở level núi tuyết là của ai,nếu của EAmes tại sao lại tấn công chính nhóm mình làm gì,nếu của Fisher cũng ko đúng vì Fisher cùng phe với họ,thậm chí lúc Fisher bị bắn mất nhận thức ,những ảnh chiếu vẫn tiếp tục tấn công.
)nên cho hình ảnh đó vào chăng 

Vừa xem xong lúc chiều. Nghiêng về cái kết có hậu, con quay sẽ dừng. Mega có 1 số đoạn bị cắt nhưng có vẻ không ảnh hưởng đến diễn biến phim.
.
.
.Ừ,mơ qua cách thể hiện của bác Nolan có vẻ thiếu trí tưởng tượng ,bối cảnh trong mơ cũng giống như ngoài đời,chẳng hề có siêu nhiên,ma quái hay thần thánh gì hết.Thậm chí trong phim có nói trong mơ ta có thể tạo ra mọi thứ vậy mà chẳng thấy ai tưởng tượng gì,như đoạn bị vây ở tháp tuyết sao ko chú nào mơ mình có con mech hay chopper,predactor hỗ trợ nhỉ.Lúc Cobb tìm Saito sao ko mơ mình có jetpack để dễ kiếm hay như đoạn đầu tiên ở level 2 thằng Saito tự ý biến đổi mọi thứ để lừa Cobb chỗ két sắt thế mà sang level 1 khi Cobb chạy trốn sao ko mơ tiếp cho nhà sập,hoặc có trực thăng để đuổi giết cho dễ ?Thấy pap. diễn tả về mơ hay hơn incep.
.Ừ,mơ qua cách thể hiện của bác Nolan có vẻ thiếu trí tượng ,bối cảnh trong mơ cũng giống như ngoài đời,chẳng hề có siêu nhiên,ma quái hay thần thánh gì hết.Thậm chí trong phim có nói trong mơ ta có thể tạo ra mọi thứ vậy mà chẳng thấy ai tưởng tượng gì,như đoạn bị vây ở tháp tuyết sao ko chú nào mơ mình có con mech hay chopper,predactor hỗ trợ nhỉ.Lúc Cobb tìm Saito sao ko mơ mình có jetpack để dễ kiếm hay như đoạn đầu tiên ở level 2 thằng Saito tự ý biến đổi mọi thứ để lừa Cobb chỗ két sắt thế mà sang level 1 khi Cobb chạy trốn sao ko mơ tiếp cho nhà sập,hoặc có trực thăng để đuổi giết cho dễ ?
Đã từng làm được khoảng 2 lần thế này :)ông này tỉnh ngủ mà nằm cố mơ tiếp dc , hay thậtchỉ mình với , ~ lúc đang mơ đến *** . khúc hấp dẫn thì lại tỉnh
![]()
