anh ơi , cobb ở đây là người thứ 2 rồi, lấy ra xoay thì ai tin.
[spoil]thế sao cobb không bảo mai dùng totem của mình ( vẫn ở trong két ) ra thử vì mai không biết cobb đã thấy con quay nên lừa thoải mái
[/spoil]Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
anh ơi , cobb ở đây là người thứ 2 rồi, lấy ra xoay thì ai tin.
[/spoil]
Bác nào giải thích giùm em mấy thắc mắc trên ^^[/spoil][spoil]hơi bị khó, đề cập tới totem với 1 người mà có inception bị nhiễm nặng như mal mà không bị nghi ngờ là hầu như không thể. bản thân Mal đã không muốn tin thế giới hiện tại là thực , trong tiềm thức của Mal con quay luôn xoay.[/spoil][spoil]thế sao cobb không bảo mai dùng totem của mình ( vẫn ở trong két ) ra thử vì mai không biết cobb đã thấy con quay nên lừa thoải mái[/spoil]
Có 1 vài thắc mắc
[spoil]Vậy tóm lại Totem màu đen là của Cobb hay Mal nhỉ ? Chỉ nghe anh ấy nói Mal là người nghĩ ra totem. Nếu là của Mal thì bản chất 1 người đầy kinh nghiệm về mơ như Cobb phải biết rằng nó chỉ đúng khi anh ấy là chủ, vậy tại sao Cobb lại lấy ra quay ? Nếu giả thiết chính Cobb mới là người mơ còn Mal là người tỉnh và Mal đang tìm cách giúp Cobb ra khỏi giấc mơ bằng cách đi phá là đúng, vậy thì tại sao Mal ko giết Cobb nhằm đánh thức mà lại chỉ giết ~ nhân vật có trong giấc mơ của Cobb, vốn là những nhân vật đang góp phần giúp Cobb tỉnh lại sau khi hoàn thành phi vụBác nào giải thích giùm em mấy thắc mắc trên ^^[/spoil]

Định sửa bài #528 mà cái GVN củ chuối lỗi hoài.
post tạm lên Google:
https://docs.google.com/document/edit?id=18zem1HJcVr2fxFwdtOCyqI7JA4Gv1PsEtdqTqrIaJkw&hl=en#

có bản TSv2 và sub việt rôi đó nói chung coi tạm phim đỉnh![]()
Vừa đọc cái này.
528491 là con số để mở cái két có chứa cái chong chóng
Và 528 là số phòng của Fisher trong giấc mơ thứ 2. Còn số 491 là sao thì không rõ lắm. chắc tẹo phải down TS về coi lại![]()
. 491 là cái phòng dưới phòng 528 Arthur định dùng để đặt bom cho bọn kia rớt xuống[/spoil]limbo là sâu trong tiềm thức, tức khi chết trong giấc mơ nhưng không thể thức tỉnh (dưới tác dụng của thuốc nhưng không được ai gọi dậy), khi đó tâm thức sẽ không biết làm gì tự động tạo nên một thế giới mới, sâu hơn cả các level ,đó là limbo. Như trường hợp của saito.
btw, cuối cùng mục đích ban đầu của saito với fischer chả được đề cập ở cuối gì sất![]()

Tiêu chí : Tham gia big title là bảo đảm hút kháchtài tử thì đông , xác định độc tôn chẳng biết theo tiêu chí nào.

Film công nhận hay. Mà hơi xui, ra mua vé còn mỗi C1,C2 đành chấp nhận xem tạm, xem xong về mỏi cổ quá .... -.-'
)
, cái này là sở thích cá nhân, xem kết thúc có hậu 1 cách rõ ràng cứ thấy mất hứng kiểu gì. Kết thúc khiến người xem băn khoăn ảo hay thật này tớ rất khoái 


Totem là một vật bất kì nhỏ gọn để phân biệt được thực và ảo. Khi trong thực thì nó tuân theo tự nhiên và mang tính ngẫu nhiên nhưng trong mơ thì nó phụ thuộc vào suy nghĩ của dreamer. Mỗi totem có một khối lượng, đặc biệt riêng mà chỉ có một người đó biết được, nếu người khác biết được thì rất dễ bị lợi dụng (trường hợp của Mall).Còn totem thì ko hiểu lắm.
Nhưng cuối cùng có nói về kết cuộc của fischer với saito đâu, cái đó chỉ là một lí do để bắt đầu hành trình của Cobb, một tiền đề cho các diễn biến tiếp của phim.Thì Fischer muốn tiếp tục xây dựng đế chế mà ba mình để lại,nhưng Saito thì muốn loại bỏ đối thủ cạnh tranh,do đó ổng thuê nhóm của Cobb đi thực hiện Inception nhằm thay đổi tiềm thức của Fischer,giải tán công ty (đoạn chong chóng)
Phim hay vậy nhưng vẫn chưa làm được 1 cú đột phá về doanh thu như TDK ngày xưa nhỉ, mới hơn 200mil mà đã bị đẩy xuống vị trí 2 rồi![]()

Tây Du Ký phim truyền hình mà, phim cũng lâu lắc rồi sao lại so sánh với bây giờ được chứ.![]()


.