Có thể bị thương?
Đó là chúng ta đang bị áp chế bởi luận điệu suy luận của Kurapika trên phương diện suy nghĩ của 1 thằng cụ thể hóa. Nên nhớ, chưa có bằng chứng nào nói rằng lính của Benjamin xài đạn 9mm. Nhưng ta tạm thời mượn câu này "vậy là mật cụ của Zhang Lei cũng dùng đạn 9mm" để quy ra rằng lính của Benjamin cũng dùng đạn 9mm. Nhưng như vậy thì sao chứ?
Ai có thể bị thương? Là người không thuộc hệ cường hóa. Vậy người ko thuộc hệ cường hóa thì sao? Ví dụ Kurapika, nó dùng xích đỡ đc đạn niệm của Franklin, tin chắc rằng đạn của Franklin mạnh hơn khẩu 9mm rồi đó. Vậy nó không phải cường hóa cũng đâu bị ảnh hưởng bởi đạn 9mm. Vậy rốt cuộc niệm nhân nào bị ảnh hưởng bởi súng (thứ phế vật trong HXH)? Là kẻ niệm nhân yếu thế, tôi luyện chưa đủ, kẻ niệm nhân mà bị súng 9mm uy hiếp thì cũng chẳng đáng sống, ko có vai trò gì cả. Rõ ràng ngay từ đầu, chi tiết "đạn 9mm" chẳng nói lên được gì ở đây cả.
Còn Bill? Nó đỡ được đạn bằng tay (kèm niệm) thì sao? Đâu có nghĩa nó là cường hóa, vì ngay cả Biske với Laser ko phải cường hóa cũng rất mạnh đó thôi. Chi tiết Bill mạnh thì đúng, nhưng như vậy chưa đủ kết luận rằng đạn 9mm có thể uy hiếp niệm nhân.