Ủa ủa? Tui nói AI MGS thông minh hồi nào vậy cà? Đọc kỹ lại đi, "còn thua cả MGS", nghĩa là "AI của MGS cũng tệ, SC còn tệ hơn". AI thì game stealth nào cũng như nhau. Nhưng tui đã gặp trường hợp nó lia đèn pin ngay Sam, hay ngồi ngay trước mặt nó mà vẫn ko phát hiện ra (chắc tại mình chơi Normal, chưa đủ trình chơi Hard nên nó thế, nhưng MGS tui cũng chơi Normal và thấy AI khá hơn thằng này).
Nhưng còn vấn đề scenario, rõ ràng game này có nhiều chỗ "chuối" đến phát buồn cười: bác giải thích đc vì sao Sam ở tù mà vẫn mang đầy gadget ko ? (nghĩ đến Raiden bị bắt, lúc thoát ra đồ còn ko có mà mặc). Giải thích đc vi sao trong phòng giam có lỗ to sụ trên tường ko ?
Còn dzụ hijack trực thăng, tại sao ko làm 1 đoạn phim cho nó "hoành tráng" tí, vì đó là trực thăng địch, chứ đâu phải đồng minh mà chỉ mới bám lên càng là xong chuyện. Quả thật chơi đến khúc ấy tôi cảm thấy khá hụt hẫng.
Với lại, câu chuyện của game cũng vẫn như thế, ko có gì mới lạ, có cảm giác như chơi các phần cũ với 1 bộ áo đồ họa mới. Vậy thôi.
! vấn đề nữa là replay value của game này, tuy là có đánh giá điểm đấy nhưng với 1 câu chuyện và tình tiết như thế thì tui chơi xong 1 lần, xong là xong luôn, chẳng còn muốn chơi lại lần thứ 2. Chơi game xong cũng quên game luôn, chẳng để lại chút gì gọi là đáng suy ngẫm cả.
Nói gì thì nói, có lẽ tôi nói hơi nặng tay về cái chuyện "xách dép", bỏ qua chuyện đó đi. SC công nhận cũng có những nét hay riêng nhưng theo nhận xét cá nhân là "still a long way to be a great, unforgettable game".