Hợp tác xã Cởi Truồng.

Các thầy ạ, chiều nay tôi có gặp 1 ông anh. Như tôi từng nói, giấc mơ của đời tôi là làm game, mà tôi đã quyết từ bỏ, thành ra thời gian rồi đời tôi như đặc sản, sống cứ vật vờ vật vờ, thế là sinh ra thú vui tán gái, mát xa đá lao động đường phố các kiểu.

Nhưng gặp ông anh, ổng thuyết phục được tôi. Tôi sẽ đi theo ngành game các thầy ạ. Tôi luôn tự tin vào năng lực của mình. Giờ thì cũng run, nhưng chẳng sao. Có lẽ từ giờ phải tiết kiệm, dành dụm, chứ đi làm game thì xác định ban đầu lương chỉ còn 1/3 hiện tại thôi. Thôi thì cứ cố đấm 2 năm rồi tính tiếp, trời sinh voi trời sinh cỏ, sợ gì vết bẩn.

Hôm bữa tôi đọc lại vài trang berserk, gặp lại đoạn này, tôi thấy thương bản thân quá, sao lại không dám đi theo tiếng gọi bản thân, sao cứ để sức ép gia đình, công danh nọ kia khiến bản thân chẳng thể hài lòng nổi?
berserk-009.jpg

berserk-010.jpg

berserk-011.jpg
ảnh tèo rồi thày ơi
 
Khoẻ ko các thày?
Tạm gác lại chiến thắng của Việt Nam, cuối năm, các thày có gì mới kể nghe mới nào. Kể đi, kể đi rồi tôi kể.
 
Hôm nay vừa đi vẽ về xong. Mẹ, lớp có mấy con bé vú to vãi đái mà nó thả rông. Nhìn nứng đéo chịu trời ơi. Giời cũng đã âm ấm lên, tôi lại sắp vãi đặc sản với mấy con dở người rồi các thày ơiiiii
 
À tôi đang đi dạy ngôn ngữ rồng tiên cho 1 thằng cu sinh viên. Thôi tháng được thêm dúm tiền dắt lưng. Thằng cu này hè nó bay vào SG chơi đấy.
 
Xuân đã đến bên đây
Đến luôn bên kia
Xuân đã đến bên này, xong rồi, lại sang bên kia DSC_0142.JPG
 
Mệt mỏi quá.
Hôm nay tôi vừa dốc ví ra mua quyển sách, đằng nào cũng phải mua mà tôi thì đéo thích mượn thư viện nữa.
89€. Chát vl.
Tính đến khi té, tôi còn cần phải 2 lít tiền mua sách nữa. Rồi tầm 1 lít tiền quà. Tính ra chỉ tiền cởi truồng ko thôi, cầm về may ra được 5 lít là căng. Đm tầm hơn chục triệu tí.
Nhưng vẫn còn hy vọng.
Hôm nọ, qua cái cửa hàng làm tranh xin bày tranh bán thì ngta cũng đồng ý rồi. Mạn đầu tháng này ngta bảo ngta sẽ gọi điện cho mình mang tranh qua.
Nếu như 15 bức được bán sạch. Nếu như vậy. Trời ơi tôi chẳng dám mơ nữa...
 
Ờ đấy thày ko nhắc khéo tôi quên. Thôi rồi. Mỗi thế thôi. Hôn môi, bóp đít.
Dạo này có con nào đòi hốc thày chưa?
Thày nói rõ hay, tới đấy rồi còn dừng đc thì đến chán, sao ko tới nhỉ? Hay thày chê j em nó vậy?
 
Thầy chụp bằng đt j đẹp thế
Thày nói rõ hay, tới đấy rồi còn dừng đc thì đến chán, sao ko tới nhỉ? Hay thày chê j em nó vậy?
Đt sony thày ơi. Đm con đt lao động đường phố phạch. Huhu
Đeo mẹ cái đt này, phải đủ hết sáng, đk lý cmn tưởng nó mới có ảnh tốt. Mà chụp trong nhà, chụp tài liệu hay tranh ảnh thì chỉ muốn giao hoan đất trời cho vỡ mẹ màn hình. Ghét vcl. Mà tôi cũng chả biết là sony gì. Mới tôi, đt thì chỉ có iphone thôi. Hihi.
Mà á vụ con bé kia thì, ờ thì nó tận bên Thuỵ Sỹ, 18t tôi với nó nc thấy như đặc sản ấy. Cơ mà gạ chịch phát thì xong ngay NHƯNG, tôi làm gì có chỗ nào mà chịch. Huhu
Giờ tôi cùng bà già và thằng em đang đút nút trong 1 cái phòng 9m2. Bà già bảo ở thế tiết kiệm. Chán bỏ mẹ. Mà 29/01 rồi sn tôi tròn 30. Thày chúc mừng tôi điiiiiii
Mấy con xe đẹp quá
Xe lao động đường phố bỏ mẹ thày ơi. Xấu vl. Hề hề
 
Hôm nay cái con xinh cmn nhất thư viện nó ngồi cạnh tôi. Đang ngồi đây này. Xinh vcl. Tôi đéo dám quay ra nhìn sợ nhục...huhuhu
Trời lạnh, nên má nó bị nẻ hồng hồng. Vcđ gương mặt hoàn hảo. Bảo sao Châu Âu nghêh thuật nó phát triển. Đm vì gái nó đẹp. Các thày nói xem có phải ko?
 
Hôm nay cái con xinh cmn nhất thư viện nó ngồi cạnh tôi. Đang ngồi đây này. Xinh vcl. Tôi đéo dám quay ra nhìn sợ nhục...huhuhu
Trời lạnh, nên má nó bị nẻ hồng hồng. Vcđ gương mặt hoàn hảo. Bảo sao Châu Âu nghêh thuật nó phát triển. Đm vì gái nó đẹp. Các thày nói xem có phải ko?
tôi đi làm cũng hay nhìn trộm em gái marketing :(
chắc nó biết mình nhìn trộm nó, sợ nó kiện mình quấy rối tình dục mất :(
 
tôi đi làm cũng hay nhìn trộm em gái marketing :(
chắc nó biết mình nhìn trộm nó, sợ nó kiện mình quấy rối tình dục mất :(
Giờ bên đó đang mấy giờ hả người đẹp? Dạo này chán vcl :(
 
Các thầy nói chuyện vui quá, cho tôi tham gia với.
Đang học thêm ngôn ngữ đi kèm tiếng mẹ đẻ, tiếng anh, tiếng kiến, tiếng nhện, tiếng sên, cho tròn 10 loại ngôn ngữ. Tự học thôi, xem clip dạy từng bài trên mạng để học, sách cũng tải ebook về, học được 2 tháng trôi chảy, đủ sức đọc viết cơ bản, thì bận quá nên bỏ bẫng đi một thời gian, 1 tháng trước thì rảnh lại nhưng kĩ năng đã hao đi 1 tí, có nhiều từ giờ chỉ biết nghĩa biết viết chứ quên cách đọc, làm cho tôi không muốn học tiếp bài mới. Thế là người nó cứ chây ì ra các thầy ạ.
 
Hôm nay cái con xinh cmn nhất thư viện nó ngồi cạnh tôi. Đang ngồi đây này. Xinh vcl. Tôi đéo dám quay ra nhìn sợ nhục...huhuhu
Trời lạnh, nên má nó bị nẻ hồng hồng. Vcđ gương mặt hoàn hảo. Bảo sao Châu Âu nghêh thuật nó phát triển. Đm vì gái nó đẹp. Các thày nói xem có phải ko?

Đm thầy phat kien câu nay quá chuẩn =)). Sau này có ra mat triển lãm tranh hay gi do nhớ phát biểu cau nay nhé =))
 
Back
Top