Những buổi tiếp theo như thế, mình đóng trọn vai người "anh trai", mỗi ngày cứ chở Th qua nhà mình chơi, rồi lại "thân mật", Th đói, mình nấu mỳ cho Th ăn. Có buổi thằng D qua nhà mình chơi, thấy Th ở đó, D không nói gì cũng cười với mình, có lẽ D cười vì thấy mình dại gái hết thuốc chữa rồi...
Mùng 5 Tết, sinh nhật của V - bạn gái của D, mình lại dắt Th theo, mặc dù D không cho mình dẫn Th theo nhưng do mình nài nỉ quá nên V cũng đồng ý. bữa đó cũng có khá nhiều bạn nữ đi và Th bữa đó mặc đồ khá sexy (áo ống), khi mình chở Th đến tụi con gái nhìn mình với cái nhìn bất ngờ vì chắc tụi nó thấy mình khác xưa nhiều quá và không ngờ mình lại quen biết với 1 người con gái như Th...
Mình mua cho V 1 chai sữa rửa mặt Oxy làm quà sinh nhật, V tháo quà ra thì ngớ người, lúc đó mình mới biết là Oxy là sữa rửa mặt dành cho nam.
Sinh nhật V vẫn là đi ăn lẩu, sau đó cả nhóm kéo đi Karaoke. Hát đước 1 lúc thì bất ngời Th đòi về, nói là có hẹn với bạn. Mình nói là cứ ở lại chơi cho vui đi, Th không chịu vì đã thất hẹn với bạn mấy ngày nay rồi, hôm nay Th phải đi.
Mình biết đó chỉ là cái cớ của Th, và mình biết người bạn mà Th hẹn là ai. Mình không nói gì giả bộ tin Th. rồi xin phép cả nhóm chở Th về. Lúc về, có nhỏ bạn nói với mình: "Bạn gái mày dữ quá nha, nhiều "thịt" quá". Mình chỉ mỉm cười đáp lại.
Mình chở Th về nhà mình, Th lấy xe và đi đến chỗ hẹn. Không cần Th phải nói ra mình cũng biết Th đi đâu và hẹn với ai. Th đến chỗ của P...