cho mình hỏi tên một bộ phim đã xem lâu lắm rồi mà lại không xem trọn vẹn nên mơ hồ lắm , chỉ nhớ mang máng 1 vài tình tiết là : nhân vật chính (k nhớ tại sao) bị bắt ở trong một căn nhà (hình như ở trên đảo thì fải) , hàng ngày đúng giờ fải wẹt dấu vân tay lên 1 cái máy (dạng như đi làm chấm công ấy) nếu không thì bòn bắt giữ sẽ biết là nv chính đã bỏ trốn , nên anh ta chế ra 1 cái thiết bị gì đó mà đúng giờ nó ịn lên cái máy wẹt vân tay đó (không nhớ rõ làm sao cái thiết bị đó có vân tay , hình như là anh ta lột da ở ngón tay rồi dán lên cái thiết bị hay sao đó) nên thoát ra được , khúc cuối là đấu nhau ở 1 chỗ rộng lớn lắm , hình như sân vận động hay đấu trường gì đó , fim này là fim võ thuật nhưng mà diễn viên là tây chứ k fải châu á . ACE bạn bè nào biết được cho mình xin cái tựa fim , cám ơn nhiều