• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Harvest Moon 64

Cái link Rom đưa để down giả lập, máy ech nó cảnh báo, không cho down. Rom có chắc về nguồn không vậy? Còn cái link nào khác không? Mà nên down cái nào? Emulator hay Project64?
 
Ech down từ cái link box.net của sis đó, ngay trên đầu trang "Những điều cần biết về HM". Down cái rom HM64 và giả lập là Project64, chơi bản này hay lắm, gần như là bản HM hay nhất sis từng chơi ^^.
 
Sis ơi, cái Rom ech down bên link của Rom rùi. Còn cái giả lập ech vào trang sis đưa, vào chổ Download mà sao không thấy cái down Project ở đâu hết T_T. Nó có mấy cái đường link lun, ech chẳng bít là cái nào. Sis chỉ rõ hơn dùm ech đi T_T.

Tiện đây hỏi lun, đừng óanh ech nha sis, ech hỏi chút về vụ Save the Homeland. Bên "Hướng dẫn" sis nói là chưa có giả lập hoàn chỉnh, vậy giờ có chưa sis? Có rùi thì chỉ dùm ech đường link và phải down cái nào lun đi. Thx sis nhìu ^^.
 
xin nói đính chính
1- project là emulator ( dịch ra nghĩa là giả lập) hay nói chính xác emulator của hãng nitendo là project, máy mình down rồi không bị warn ok hết hiah
2-save the homeland hoàn toàn chơi giả lập được 100% nhưng không có nghĩa là full-speed hiểu chưa cái link down save the homeland do chính tay RI up hoàn toàn không có virus qua bên http://www.gamevn.com/showthread.php?t=145443&page=2
mình có nhờ sis up đó muốn thêm hay hỏi gì thì gửi thư cho RI này
 
Đang chơi bản này ^^. Đúng là hay thật.
Ai cho em hỏi cái hộp nhạc hư mình chôn hồi nhỏ ấy. Em lấy đc bản đồ rồi nhưng ko hiểu nổi cái bản đồ chỉ mình đi đâu nữa. Ai chỉ em chỗ đào với ;__;
 
Chỉ đào dc vào mùa Hè thui nhe. Em đến từ gốc cây thẳng tới 10 ô, đếm vô 3 ô từ phía đen đen bên bờ rào nữa, chỗ giao nhau của 2 ô đó là box nhạc bị hư đóa. Em đem cho Rick sửa và tặng cho 1 cô gái nào đó thì bữa sau đào dc cái hộp hư típ ^^.
 
có ai chỉ em cách xây cầu không mình canh để gặp sự kiện xây cầu mãi mà khôn được
 
Cái sự kiện này người ta đến nhà rủ đi mà, có gì mà phải canh đâu. Em tặng quà cho mấy ông thợ mộc nhiều nhiều vô, đến mùa Đông họ sẽ tới rủ đi xây cầu thui, mà sis ko nhớ là mùa Đông năm nhất hay năm 2 nữa ^^.
 
Làm sao để biết các Event xảy ra lúc nào vậy các pác?
 
Mà sao em chơi wa 2 năm rùi tự nhiên nó đứng vậy bạn?
 
Đứng là sao? Ko thể load dc rom hay là đang chơi thì bị đứng.
Nếu ko thể load dc rom thì bạn kiểm tra lại xem có xóa file gì của giả lập hay rom ko.
Còn đang chơi mà đứng có khi do máy của bạn. Bạn tắt rom và giả lập đi rồi mở lại thử xem.
 
Chơi ba cái game simulation này chán thế mà sao có lắm đứa chơi thế nhỉ.....
Lạ thiệt ..........
Nói thế thôi đừng giận nhá .......
..............................
Mỗi người 1 giấc mơ nhá.Thế pé chơi cái gì mà bảo cái này chơi chán.Giận làm gì mấy đứa ko bít điều muh còn dở hơi =))

Mới bắt đầu chơi cái này hôm wa , nhân vật đổi búa xua ,ko bít đường mà mò >"<...
 
Mà sao em chơi wa 2 năm rùi tự nhiên nó đứng vậy bạn?

đứng là do máy chậm, thường vụ này phải đợi đến vài phút nếu load ko được thì là do folder chứa file save đã bị del hoặc bị rename hoặc là bị cut đi chỗ khác :hug:
 
Bản này nghe nói khá nhiều bí mật .... nhưng mà nội dung thì vẫn cứ là sến (truyền thống hay sao ấy nhỉ ? )... cách tân về nội dung thì may ra mới có bước đột biến chứ nhẩy :D
@ đáp nô :
Ăn nói cho cẩn thận nhá , cỡ bé lựu hay daki gặp tớ còn phải gọi = anh, anh lớn rồi nên anh có quyền gọi yêu mấy pé ,chừng nào pé bằng thằng anh con chị của anh rồi gọi anh là pé hay ku sau nhá .... pé còn non nên anh đây cũng chả chấp nhặt ji` .... lần sau rút kinh nghiệm đi ...
Mà hình như dân box này có vẻ ngây thơ , con nít quá nhẩy .... Chắc vì trên mạng , trong forum ko ai biết mặt ai nên thái độ có hơi bị ... lắc xắc đấy .... sửa lại đi .... may là anh chưa gặp mấy pé ngoài đời đấy ... họp mặt offline mà nói chuyện với anh bằng cái thái độ đó anh vả cho toác mồm ...
Ngày xưa đi học mấy đứa ko biết có học giáo dục công dân ko nhẩy .... về học lại đi ....
 
HM64 dành cho máy Nintendo64, lớn như chú Chó_rừng chắc biết hệ máy này đã ra đời cách đây hơn chục năm. HM64 lúc đó là 1 bước đột phá của dòng game HM cũ, cho tới bây giờ nhiều fan HM vẫn ko thể quên HM64. Thía nhá.

Còn nói nhăng cuội linh tinh với các thành viên khác thì ra chỗ khác mà nói, ko càm ràm trong topic thảo luận game thía này nữa.
 
HM64 và Zelda:Ocarina ò Time là những bước đột phá về Game trên hệ N64 lúc bấy giờ , đến tận những năm 2003 , khi chơi lại , em vẫn thấy hay , cả về cốt truyện lẫn âm thanh . thật xứng để tặng điểm 10 cho những dòng game như thế ^_^
 
:((:(( .Sis ơi em gặp sự kiện giấc mơ của Popuri cùng đêm với sự kiện bà tiên gửi cho mình cái tin nhắn của cái cây Vineyard.Wa ngày hôm sau em canh chạy tới chạy lui chỗ Carpenter house muh hok thấy Popuri đâu hết.Giờ e phải làm sao huh sis?Load đi load lại nó vẫn thế >"<.Cái giấc mơ ấy gặp ngày nào thì ngày hôm sau ra chỗ đó liền hay ...từ từ mấy ngày sau ra cũng đc.Hix , chết em mất >"<.Ai bít reply em liền nha .
 
Mấy sự kiện giấc mơ chắc phải ngay hôm sau chạy ra mới coi dc, lúc sis chơi do ham nên cứ canh mơ 1 cái là chạy ra địa đỉm liền, cũng ko biết có ngoại lệ mấy ngày sau coi dc ko nữa.

Nói thim vụ Popuri, em chạy đến cái chỗ cái cây á, chứ đừng có tới chỗ nhà carpenter rùi thôi. Chạy thẳng vô chỗ cái cây trước hang mà coi, ko dc nữa thì leo lên cây thử xem (mặc dù lúc sis chơi là chạy đến gần cái cây là có tiếng kêu cứu rùi mới leo lên).
 
Hix , vừa mới gặp cái sự kiện ấy xong đây.Nhưng muh ko phải gặp ngay ngày hôm sau muh là....1 tuần sau.Chả hiểu nữa.Hôm ấy là em vừa phụ Carpenter xây cây cầu xong , băng qua cây cầu cái thấy Popuri kiu cứu.Tếu ghê.Nhưng muh giờ tới vụ Vineyard >"<.Bữa em mơ thấy bà tiên gửi message từ cái cây thần xong cái là festival.Thế nên hok có gặp Karen.Năm sau có gặp lại cái sự kiện ấy ko sis?Lúc này tim Karen mới có màu vàng nên hok bít có gặp event này đc ko...
 
Back
Top