Harry Potter (TV series 2027 – )

Mây cái đó mà hồi sinh được thì Vold mắc công lập kế hoạch bắt cóc HP lấy máu làm khỉ gì cơ chứ =))
Voldy lấy máu của Harry là không cần thiết, JK xác nhận là nghi thức hồi sinh không cần máu của Harry mà máu của ai cũng được nhưng Voldy lại thủ dâm ra cái tư tưởng thoang thoảng mùi shotacon "lấy máu thằng loz đó sẽ làm ta mạnh hơn", ai dè tác dụng ngược
cụ thể trong tập 7, vì sợ bị cái lõi đũa sinh đôi phản damage nên Voldy đã lấy đũa của Lucius tấn công Harry nhưng cuối cùng vẫn thua, chi tiết này cuối truyện được giải thích là do Voldy xài máu của Harry để hồi sinh nên xài đũa thường đánh kiểu gì cũng thua thôi
 
Thì Dumbledore đã nói Voldy là thằng ngu mà. Chẳng cần phải chính tay giết, sai thằng Death Eater bất kỳ Avada Harry phát là nó chết toi liền chứ gì :4cool_doubt:
 
Vol trc nay thích make color mà

7 cái TSLG cũng phải kiếm hàng hịn xài, chứ lấy cái đồ bình thường ông nội cụ Dum tìm cũng k ra

cái đoạn xương cha máu kẻ thù để hồi sinh cũng vậy :))
 
Vol trc nay thích make color mà

7 cái TSLG cũng phải kiếm hàng hịn xài, chứ lấy cái đồ bình thường ông nội cụ Dum tìm cũng k ra

cái đoạn xương cha máu kẻ thù để hồi sinh cũng vậy :))

Chuẩn, đáng nhẽ chọn mấy vật tầm thường nhỏ nhỏ ko ai ngờ đến ấy, ai lại chọn toàn những thứ khủng nổi tiếng nổi bật, vụ này ta cũng từng cãi với 1 nhỏ fan HP rùi nhưng nó nói thẳng lun ko make color viết vậy thì lấy đâu ra có thêm sách mà bán, với cả viết twist khó quá chính bà tác giả cũng ko giải quyết nổi thì có mà toi
 
Thì chính cụ Dumb cũng từng nói,kẻ thông minh ít khi phạm sai lầm nhưng khi đã phạm thì là sai lầm chết người Vold cũng không ngoại lệ=))
 
Vol cũng là giỏi quá nên tự tin, khinh thường tất cả bọn còn lại :))

nhưng tính về nghệ thuật hắc ám thì giỏi thật, nhét dc cái hồn vào toàn mấy món pháp thuật cao cấp mà không bị nó thịt luôn mảnh hồn đấy, nhất là cái nhẫn, đụng vào bảo bối tử thần khi có 17 18 tuổi gì đó
 
mấy món đó vốn là đồ để lại của các pháp sư nổi tiếng đời trước chứ bản thân nó có gì quá đặc biệt đâu mà sợ bị nuốt mất mảnh hồn. Kiểu như đồ cổ thôi mà.
Mới đọc lại tập 2 thì mảnh hồn trong quyển nhật kí có nói là do Ginny gần gũi với quyển nhật kí quá nên bị nó hút sinh lực, đến mức mà về sau mảnh hồn tự xuất ra khỏi quyển nhật kí để làm phép đc cơ mà. Chứng tỏ là nếu trong điều kiện thích hợp thì TSLG có khả năng hữu hình hoá và tương tác với thế giới thật. Do mảnh hồn bị diệt ngay nên ta ko biết đc là giới hạn sức mạnh nó đến đâu. Nhưng có thể thấy là nó đã định thịt HP bằng ma thuật nên rất có thể nó có đủng công lực để thực hiện bùa avada
 
gần tương tự như TSLG thì cái nón, chiếc cốc lửa, thanh gươm đều có chứa 1 chút gì đó của người sáng tạo ra nó, và các đồ vật pháp thuật này bên trong cũng có 1 ít pháp thuật, đặc điểm của mấy món này là nó sẽ tự bảo vệ bản thân khỏi các can thiệp pháp thuật và vật lý bên ngoài

trường hợp vừa đủ như cái cốc thì phải đủ ếm cho nó quên đi có 3 trường đó

cái cúp không biết có công dụng gì không, cái vương miện thì nghe nói đeo vào cực kỳ thông thái ??:D?? :-o =)) thằng Ron thì kêu nhìn như thằng đần đội nón X_X

thanh kiếm thì xuất hiện khi 1 Gry chân chính cần nó, à mà thanh này có đặc tính hút cái gì độc hại hơn nó vào, k biết nếu biến thành TSLG thì 1 là làm sao mà ếm dc nó, 2 là ếm được rồi sao mà diệt được nó =))
 
Cái gươm chắc được cụ Gryffindor ếm bùa pháp lên nên nó mới được vậy,còn đồ yêu tinh làm thì đều có công dụng hut độc cả mà lão hiệu trưởng nhà Black có nói không riêng gì gươm
 
thằng nào bên bộ vh bị ám thế này =))

18010406_1161667913961605_4829444131086845763_n.png
 
Thằng đấy chắc bị cuồng hắc ám, chứ trích danh ngôn thì cụ Dumbledore nhiều câu hay hơn chứ.
 
cứ to mồm thần tượng mấy cái đấy, đến khi bị đám "quyền lực" nó hành cho thì lại to mồm chửi =))
Cái kiếm thì là có đặc điểm là hấp thụ những gì khiến cho nó mạnh thêm. Vol cũng muốn tìm rồi cho đủ bộ 4 cơ mà kiếm chỉ xuất hiện trước mặt 1 Gry chân chính nên Vol éo sờ đc đến,
k biết nếu biến thành TSLG thì 1 là làm sao mà ếm dc nó, 2 là ếm được rồi sao mà diệt được nó =))
nó hấp thụ cái làm nó mạnh thêm chứ có phải là hút hết những gì tác động lên nó đâu, giả sử cầm cái nanh đâm vào nó mà nanh đủ cứng để làm gãy kiếm thì cái mảnh hồn vẫn bị phá thôi.
còn đồ yêu tinh làm thì đều có công dụng hut độc cả mà lão hiệu trưởng nhà Black có nói không riêng gì gươm
ủa ổng nói ở đoạn nào nhỉ?
 
đồ yêu tinh rèn ko bao giờ bám bụi bẩn , hấp thụ các thứ khiến nó mạnh lên , và phù thủy sau hàng ngàn năm vẫn ko biết cách tạo ra -> goblin trong thế giới hp bá đạo vãi
 
nó hấp thụ cái làm nó mạnh thêm chứ có phải là hút hết những gì tác động lên nó đâu, giả sử cầm cái nanh đâm vào nó mà nanh đủ cứng để làm gãy kiếm thì cái mảnh hồn vẫn bị phá thôi.

ủa ổng nói ở đoạn nào nhỉ?

tự nhiên nhớ đến cái đặc tính của cây kiếm nhà Gry, lỡ tạo TSLG xong rồi quên phá cái đặc tính đó đi, giấu đi cho kỹ, mai mốt có thằng Gry "chân chính" nào cần thì nó tự xuất hiện thì đúng là huề tiền =))
 
vốn bản thân cái kiếm nó chỉ trình diện trước 1 gry chân chính thì việc voldy sờ đc đến thanh gươm cũng khoai đấy =)). trong tập 7 thanh gươm bị con yêu tinh nó lấy đi rồi mà sau đó vẫn đc thằng nev lôi ra chém con rắn thì biét rồi đấy

Mà h đọc lại thì thấy đám Sly đúng là kiểu tác giả dìm cho thành thực tế với quảng cáo khác nhau 1 trời 1 vực. Trong truyện quảng cáo đặc tính của Sly là tham vọng, tháo vát, mưu mẹo (xảo quyệt), làm mọi việc đẻ đạt đc mục tiêu. Thế mà thực tế thì toàn đám đần racism, chỉ giỏi dựa hơi ô dù, với nâng bi kẻ mạnh. Nói theo kiểu trong truyện là 1 đám cơ hội, ko xương sống. =))
 
cứ to mồm thần tượng mấy cái đấy, đến khi bị đám "quyền lực" nó hành cho thì lại to mồm chửi =))
Cái kiếm thì là có đặc điểm là hấp thụ những gì khiến cho nó mạnh thêm. Vol cũng muốn tìm rồi cho đủ bộ 4 cơ mà kiếm chỉ xuất hiện trước mặt 1 Gry chân chính nên Vol éo sờ đc đến,

nó hấp thụ cái làm nó mạnh thêm chứ có phải là hút hết những gì tác động lên nó đâu, giả sử cầm cái nanh đâm vào nó mà nanh đủ cứng để làm gãy kiếm thì cái mảnh hồn vẫn bị phá thôi.

ủa ổng nói ở đoạn nào nhỉ?
Ổng nói với bọn HP ở rừng dean đấy thôi lúc HP nó hỏi cụ Dumb có đem gươm ra lau chùi khong,ổng phang cho dốt nát=))
 
Ổng nói với bọn HP ở rừng dean đấy thôi lúc HP nó hỏi cụ Dumb có đem gươm ra lau chùi khong,ổng phang cho dốt nát=))

ý là mình và hắn hỏi cái chỗ mà tất cả đồ yêu tinh làm đều có khả năng hút độc đó, đoạn đó mình cũng k nhớ ở đâu

đoạn nói đồ yêu tinh tinh xảo và không bụi thì có, riêng đoạn hút độc thì chịu :(
 
Back
Top