Hạnh phúc nhưng vẫn còn nỗi sợ khó nói...

  • Thread starter Thread starter N.Folw
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lạy hồn, chuyện chủ topic giống ta 90%. Có điều ta đã 2 lần tỏ tình và bị từ chối, tốn mất 2 năm rưỡi để rồi thấy hụt hẫng. Đổi nick, đổi sđt để nói là cố quên, nhưng sau đó đã nhận ra chân lí: khi con tim mình yêu thì dù có cố thế nào thì cũng ko thể ép nó thay đổ được, thế nên ta đã vẫn yêu người, nhưng ko tơ tưởng gì hạnh phúc thành đôi. Rồi 20 hôm trước, ngta chợt khẳng định là có yêu ta, sau khi 2 đứa đã trò chuyện lại gần 1 tháng, và ta ko hề nói gì về tình cảm xưa. Quen nhau được 3 tuần, 3 lần đòi chia tay vì ý nghĩ mình ko phải người tốt nhất, xứng đáng nhất. Nhưng em vẫn rất kiên trì và chân thành, lần hẹn thứ 2, em ngồi kề bên chủ động nắm lấy tay ta để tìm cảm giác ấm áp. Ta tin khi yêu ai cũng phải có 1 chút ích kỷ để giữ gìn tình yêu đó chứ ko phải xoay vần với bi quan mà tự mình đánh mất mối duyên. Cảm ơn em, vì đã cho ta lại là ta, một lần nữa, để yêu em!!!
Ta mong chủ topic hãy vững tin ở mình, tình yêu ko đến từ sự tốt đẹp bên ngoài mà chỉ có người yêu nhau mới hiểu, nó bắt đầu từ những ngẫu nhiên dịu dàng và đẹp đẽ chỉ 2 người có mà thôi. Hãy trân trọng và gìn giữ!!!!
đọc bài này mà thấm quá >.< 3 lần đòi chia tay vì ko phải là người tốt nhất pác vẫn cố gắng thanks pác đã cho em niềm tin .
em cũng 3 lần rồi và vẫn đang cố gắng :)
 
Lạy hồn, chuyện chủ topic giống ta 90%. Có điều ta đã 2 lần tỏ tình và bị từ chối, tốn mất 2 năm rưỡi để rồi thấy hụt hẫng. Đổi nick, đổi sđt để nói là cố quên, nhưng sau đó đã nhận ra chân lí: khi con tim mình yêu thì dù có cố thế nào thì cũng ko thể ép nó thay đổ được, thế nên ta đã vẫn yêu người, nhưng ko tơ tưởng gì hạnh phúc thành đôi. Rồi 20 hôm trước, ngta chợt khẳng định là có yêu ta, sau khi 2 đứa đã trò chuyện lại gần 1 tháng, và ta ko hề nói gì về tình cảm xưa. Quen nhau được 3 tuần, 3 lần đòi chia tay vì ý nghĩ mình ko phải người tốt nhất, xứng đáng nhất. Nhưng em vẫn rất kiên trì và chân thành, lần hẹn thứ 2, em ngồi kề bên chủ động nắm lấy tay ta để tìm cảm giác ấm áp. Ta tin khi yêu ai cũng phải có 1 chút ích kỷ để giữ gìn tình yêu đó chứ ko phải xoay vần với bi quan mà tự mình đánh mất mối duyên. Cảm ơn em, vì đã cho ta lại là ta, một lần nữa, để yêu em!!!
Ta mong chủ topic hãy vững tin ở mình, tình yêu ko đến từ sự tốt đẹp bên ngoài mà chỉ có người yêu nhau mới hiểu, nó bắt đầu từ những ngẫu nhiên dịu dàng và đẹp đẽ chỉ 2 người có mà thôi. Hãy trân trọng và gìn giữ!!!!

Cảm ơn bạn, những lời này tiếp thêm nghị lực cho mọi người nhiều lắm. Phải hết mình ... đúng phải hết mình...
 
Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ chẳng say
Mối tình đầu bao giờ chẳng vậy
Thật đậm đà nhưng củng thật đắng cay :)....

Yêu thật lòng, yêu hết mình là tốt. Nhưng hiếm khi tình đầu sẽ thành công...hy vọng nó sẽ có 1 cái kết thúc đẹp. Good luck my firend
 
Back
Top