Hehe...thích Aya vì có quen 1 người thuộc dạng này
...cũng tự kỉ và...hơi nhát khi nói chuyện ( Ai nhỉ :'> ? )
Nishino thì Ranza thấy em này bạo ngang Satsuki,không thích...thích Aya nhất vì ít cảnh làm thằng Manaka lo sẽ " ngoài tầm kiểm soát " mà không kém phần lãng mạn ( đoạn trú mưa trong cái cabin cũng hay,mà Manaka nó cũng không lo quá ),những đoạn 2 người gặp nhau trên sân thượng bày tỏ ước mơ cũng rất hay,rất...lãng mạn...trong khi nếu đi với Nishino thì nó lại đâm ra hơi thực tế,nhiều khi có cảm giác đi vào lối mòn ( so sánh 3 năm về trước thì có lẽ là không,mỗi tội 3 năm nay đầu tư hơi nhiều về ba cái loại này
)
Manga đọc là phải...lãng mạn,hơi thoát tục một tí,nếu thực tế quá thì dễ gây hụt hẫng :p...
Trước khi đọc I''s,lục vài cái doujin Ichigo100% đọc cho nó cân bằng cảm xúc,kẻo double emo khéo lại chả online được mất
...
Nishino thì Ranza thấy em này bạo ngang Satsuki,không thích...thích Aya nhất vì ít cảnh làm thằng Manaka lo sẽ " ngoài tầm kiểm soát " mà không kém phần lãng mạn ( đoạn trú mưa trong cái cabin cũng hay,mà Manaka nó cũng không lo quá ),những đoạn 2 người gặp nhau trên sân thượng bày tỏ ước mơ cũng rất hay,rất...lãng mạn...trong khi nếu đi với Nishino thì nó lại đâm ra hơi thực tế,nhiều khi có cảm giác đi vào lối mòn ( so sánh 3 năm về trước thì có lẽ là không,mỗi tội 3 năm nay đầu tư hơi nhiều về ba cái loại này
Manga đọc là phải...lãng mạn,hơi thoát tục một tí,nếu thực tế quá thì dễ gây hụt hẫng :p...
Trước khi đọc I''s,lục vài cái doujin Ichigo100% đọc cho nó cân bằng cảm xúc,kẻo double emo khéo lại chả online được mất