[GVN] Xbox360 Live! Club

Vấn đề là chả ai down cả:D
Đã mất công down thì down hẳn bản full,chứ down= PC xong phải burn ra đĩa,phí cả tiền
 
Ok, em đã làm thử.
Mấy bác cho em hỏi cái nguồn xbox360 220v giờ sửa bao nhiêu tiền ta? Sáng nay đang chiến COD4 online thì nghe 1 cái bụp khá to, sau đó máy tắt, nguồn cũng ko sáng đèn, rút điện ra cắm lại nguồn ko sáng nữa, nghi cháy nguồn quá ::(

Sáng hôm nay em đã vác cả máy lẫn nguồn ra hiệp lực ( nơi em mua máy ) xem thử coi sao.
Em chỉ nói đang chơi nghe tiếng nổ, thấy nguồn tối thui và nghi nguồn cháy, ngửi nguồn thấy khét khét, các anh bên Hiệp Lực nói coi chừng ROD :-/ và đề nghị em đưa cả máy chữa ROD với giá 400k :hug:
Em từ chối (sợ nó làm cái gì với máy thì chít) và nói nguồn cháy là cái cẳng rồi, em đem máy lên chỉ để thử thôi và chỉ nhờ xem dùm cái nguồn thôi. Thế là các bác ấy "đành phải" chỉ xem nguồn thôi. Chỉ sau 10-15 phút ( nhanh đáng ngạc nhiên :D ). Các bác vác ra cái nguồn và nói dây điện bên trong nóng quá bị đứt :-/ . Em vác máy ra thử tại chỗ, máy chạy bình thường. Xong các bác ấy còn nói : máy em ko bị ROD là hên lắm đấy :D
Kết quả: mất 150k và đc cái nguồn mới sửa ::)
Vì vậy em xin cảnh báo các anh hãy xem xét kĩ càng tình trạng máy rồi hãy vác đi sửa. :D
 
Sáng hôm nay em đã vác cả máy lẫn nguồn ra hiệp lực ( nơi em mua máy ) xem thử coi sao.
Em chỉ nói đang chơi nghe tiếng nổ, thấy nguồn tối thui và nghi nguồn cháy, ngửi nguồn thấy khét khét, các anh bên Hiệp Lực nói coi chừng ROD :-/ và đề nghị em đưa cả máy chữa ROD với giá 400k :hug:
Em từ chối (sợ nó làm cái gì với máy thì chít) và nói nguồn cháy là cái cẳng rồi, em đem máy lên chỉ để thử thôi và chỉ nhờ xem dùm cái nguồn thôi. Thế là các bác ấy "đành phải" chỉ xem nguồn thôi. Chỉ sau 10-15 phút ( nhanh đáng ngạc nhiên :D ). Các bác vác ra cái nguồn và nói dây điện bên trong nóng quá bị đứt :-/ . Em vác máy ra thử tại chỗ, máy chạy bình thường. Xong các bác ấy còn nói : máy em ko bị ROD là hên lắm đấy :D
Kết quả: mất 150k và đc cái nguồn mới sửa ::)
Vì vậy em xin cảnh báo các anh hãy xem xét kĩ càng tình trạng máy rồi hãy vác đi sửa. :D

=/, cái này cũng dặn ku này rồi, có gì thì đem máy luôn ra test với nguồn của nó, thấy bt thì cháy nguồn thôi =/ Mà ko lo xài ổn áp đi ku, điện xoay chiều 3 pha gì đó ở nhà thấy cũng ko ổn định gì đâu. trồi sụt bất bình thường.
 
Nói chung xài em X360 này cứ phải có cái ổn áp mới yên tâm mà chiến,chứ điện ở VN mình nó trồi sụt bất thường mà em này lại đỏng đảnh lắm bệnh ,tốn thêm tí tiền mà yên tâm còn hơn là về sau hối hận vì cái next-gen của mình trở thành 1 đống sắt vụn
 
Dạo trước mưa gió bão bùng, sấm chớp ầm ầm mà tớ chơi GH3: Rock Legends kiểu lefty nhìn vào gương mà chơi sẵn ngó ra ngoài, 1 cảm giác so fvkin ROCK !!!
 
=/, cái này cũng dặn ku này rồi, có gì thì đem máy luôn ra test với nguồn của nó, thấy bt thì cháy nguồn thôi =/ Mà ko lo xài ổn áp đi ku, điện xoay chiều 3 pha gì đó ở nhà thấy cũng ko ổn định gì đâu. trồi sụt bất bình thường.

Kiểu này chắc phải đập cái ổn áp quá :D
Mà sao chú em nói mấy cái đồ điện tử thời nay có tích sẵn ổn áp bên trong máy là sao nhỉ? :-/
 
Chiều nay qua GC lấy Infinite Undiscovery với Silent Hill: Homecoming về chơi thôi :'> Kiểu này là tuần sau không sợ không có game chơi rồi :x
 
Chẳng biết sao kén game quá. Chơi cái gì cũng chẳng hài lòng lắm. Mua 2 cái BIA:HH & Stars War thì chỉ kết mỗi cái BIA. SW chơi xong màn 1 thấy chẳng còn muốn chơi tiếp. :'>
 
chipgau.png

Gamecard của người tớ nể nhất GVN. Admin "Hung Long"
 
Đa số các game đều lấy tối thiểu là 40-50% achievements, hàng khủng.
 
chơi game nó phụ thuộc vào hoàn cảnh, lứa tuổi nữa....dạo này chả có game éo nào vừa ý thật. Cái Bia thì bắn ngoài đường còn đỡ, mấy đoạn bắn trong nhà trông nhà quê vãi đái, nhìn mấy thằng lính thò ra thụt vào như COD1, cái SW thì sau màn 1 mới tạm được...chơi màn 1 như trò của mấy nhóc lớp 1. chắc mình già rồi
 
Back
Top